Nghịch Thiên, Yêu Trong Lửa Hận

Chương 43: Tra nam tiện nữ lọt hố drama



Buổi sáng thanh bình trên bãi biển Jinshan tuyệt đẹp đã bắt đầu như bao ngày, chỉ khác: Thượng Hải thêm lần nữa được chứng kiến sự thành thân vô cùng viễn mãn của cặp đôi nam thanh nữ tú. Bữa tiệc cưới cũng kết thúc trong sự hạnh phúc không sao tả xiết.

Hiềm một nỗi, đêm tân hôn lãng mạn như bao cặp vợ chồng khác… nay dường như trở thành ván đánh cược cuối cùng, đang diễn ra áp đảo với mật độ căng thẳng cố hữu. Ưu thế hiện tại nghiêng về biệt đội của Lang Phi, hỗ trợ cô có người bạn thân Mạn Kỳ và nhân tố chưa lộ diện, Lý Phong…

"Lang Phi! Cái này… cái này là…" - Mạn Kỳ ấp úng, vừa xấu hổ đỏ mặt, vừa chỉ vào chiếc điện thoại cảm ứng trên tay Lang Phi.

"Sao hả? Quá sốc đúng không?"

Lang Phi nghiêm nghị nhìn người chị em chí cốt, ánh mắt cương quyết như định nói thêm điều gì đó.

"Từ lúc nào cô lại có sở thích xem những thể loại phim này vậy? Đã thế còn là ‘trâu già gặm cỏ non’ nữa! Cô đã lấy chồng rồi đó! Muốn gì thì nhờ Lý Phong là xong."

Mạn Kỳ né tránh chiếc điện thoại đang văng vẳng từng tiếng rên dâm dục, tay phải liên tục xua xua.

"KHÔNG PHẢI! Cô hiểu nhầm rồi! Cái gã trong này là ông Trạch đấy! Là tên hôm nọ tôi sang công ty hắn để kí hợp đồng! Cô đang nghĩ cái gì vậy? Tôi thà đi đọc ‘Kinh Cửu’ để ngắm Bạch Cẩn Nhất và Giang Thâm còn hơn xem cái clip kinh tởm này a!"

Lang Phi nhất thời hiểu ý cũng đỏ tía mặt mày theo Mạn Kỳ. Đúng là không nói không rằng mà đưa cho người khác xem chiếc video chân thật đây thì thật… lỗi một ngàn phần trăm là ở phía cô rồi!

"Nhưng mà làm sao cô có được cái clip này! Với cả…" -Mạn Kỳ nhíu mày nhìn vào người phụ nữ đang nằm dưới lão Trạch. "… chẳng phải là cô Ngữ Tịch gì đấy sao? Sao… sao cô ta lại xuất hiện ở đó vậy?"

"Cô rành máy tính hơn tôi mà Mạn Kỳ. Với cả… cô cũng hay post bài trên mấy cái group hóng hớt không phải sao? Cô giúp tôi đi. Đăng cái này lên?" - Vừa nói, Lang Phi vẫn giữ nét mặt nghiêm trọng nhìn Mạn Kỳ, trong ánh của mỹ nhân này lúc đó chỉ thấy sự quyết tâm đáng nể.

Mạn Kỳ hiểu rõ hơn ai hết. Lang Phi muốn đánh một đòn chí mạng vào cái gia đình chết bằm kia để họ cút xéo khỏi cuộc đời của cô. Chính vì vậy nên mới đi một nước cờ hung bạo như vậy. Hơn ai hết, khoảng thời gian làm bạn lâu dài đã giúp Mạn Kỳ hiểu rõ nhiều hơn về Lang Phi. Đó là lý do cô vô cùng đồng cảm với người bạn tội nghiệp này.

Chẳng cần đắn đo thêm một giây, Mạn Kỳ nắm chặt tay Lang Phi, gật đầu chắc nịch:

"Chuyện này cứ để tôi! Lần này sẽ là lần quyết định!" - Cô nhìn thẳng vào gương mặt Lang Phi, mỹ nhân đối diện cũng gật đầu đáp lại.

Và như thế, đoạn clip “nóng bỏng” kia đã được tung lên các trang thông tin hóng hớt. Một lẽ tất nhiên, lượt tương tác và chia sẻ tăng nhanh đến chóng mặt. Trong khi Ngữ Tịch còn đương say sưa ngủ trong men rượu, hình ảnh của cô đã được cộng đồng mạng lùng sục không ngớt.

Lý Phong bên này cũng không phải dạng vừa, ngay khi thấm đượm từng câu từng chữ về âm mưu hoan lạc của Mỹ Hân và Bạc Gia Kiệt. Anh đã đích thân ra tay, cùng trợ lý Trần gửi tất cả bằng chứng cho bên toà soạn:



"Mấy anh phải chắc chắn rằng: tiêu đề là thứ bắt buộc làm nổi bật hơn cả." - Lý Phong hắng giọng nói với bên toà soạn thông qua chiếc điện thoại anh luôn mang theo.

"Dạ vậy ý anh là…" - Người ở đầu dây bên kia hơi run giọng, khẽ lặp lại.

"Phải! Ghi rõ ràng là: ‘cô gái tên Mỹ Hân cùng chàng trai trẻ Bạc Gia Kiệt âm mưu chiếm đoạt tài sản của lão chồng già.’ Trong đó, mấy anh phải ghi ra danh tính của ông chồng già đấy chính là Giám đốc Trạch của công ty Nghệ Thuật Sảng Dương."

"Mọi việc xin được theo ý anh! Xin hãy yên tâm! Với chừng này bằng chứng thì chắc chắn không thể có thành phần phản biện được!"

Lý Phong hạ chiếc điện thoại xuống, khoé môi nở một nụ cười khoái trá:

"Làm hại đến người phụ nữ của tôi sao? Lần này tôi cho cả cô cùng con chó đực động dục kia lên trang nhất của Weibo luôn!"

Người ta có câu: đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn. Tưởng rằng Lang Phi đánh một vố như thế đã là rất thâm rồi. Nhưng Lý Phong còn sử dụng đến cả nhà báo nữa thì thật… hai mũi tên bắn chết một bầy người thối nát.

Khỏi cần đề cập cũng đủ để hình dung ra viễn cảnh, sức mạnh từ các trang hóng hớt và mạng lưới Weibo thật không thể xem thường. Chỉ tích tắc vài tiếng đồng hồ trôi qua, hai bảng tin ấy đã được lên top 1 tìm kiếm. Đồng nghĩa với việc sức ép từ dư luận được đẩy lên cao nhất.

Tại căn phòng tràn ngập dư vị khoái lạc của một già một trẻ, lão Trạch khệ nệ mặc lại bộ đồ tối hôm qua, vừa cười khà khà vừa bật điện lên lướt web:

"CÁI… CÁI MẸ GÌ THẾ NÀY! Sao cổ phiếu công ty đột nhiên…"

"RENG… RENG… RENG…" - Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, lão hớt hả nhấc máy.

"Giám đốc ơi! Lớn chuyện rồi!" - Trợ lý của lão trạch đầu dây bên kia giọng rơm rớm nói gấp.

"Có chuyện gì? À mà đúng rồi! Tại sao cổ phiếu của công ty chúng ta…"

Lão chưa kịp dứt câu, anh trợ lý đã vội trả lời:

"Giám đốc mau về công ty nhanh lên đi! Mấy tên nhà báo đang vây kín đại sảnh rồi! Vệ sĩ của bên ta chống trả vô ích!"



"MẸ KIẾP NÓ! Rốt cuộc là đứa nào! Chờ đó!"

Lão chưa kịp thắt chiếc dây nịch cho chỉnh tề, hối hả vuốt mái tóc cho vào nếp rồi phóng khỏi phòng…

Tiếng cửa phòng vang lên ầm ĩ khiến Ngữ Tịch đang ngủ cũng bải hoải thức giấc:

"Trời, cái đầu mình! Hôm qua…"

Hình ảnh ly rượu bị hất vào người mình sau pha hắt xì của Lang Phi ngay lập tức dội thẳng vào trí nhớ của Ngữ Tịch. Cô ta hoảng hốt hét lên, sau đó nhìn vào tấm thân đang không một mảnh vải của mình.

"Rốt cuộc hôm qua chị ta đã làm gì vậy?!"

"RENG… RENG… RENG…"

Tiếng chuông điện thoại quen thuộc réo dữ dội, Ngữ Tịch với tay bắt lấy, nhìn vào số điện thoại đang hiển thị trên màn hình: "Là mẹ gọi sao?"

"Dạ con nghe! Có gì không mẹ…"

"CON BÁO ĐỜI KIA! Rốt cuộc mày đang ở đâu! Về nhà nhanh lên cho tao! BA MÀY… ổng đang nổi điên lên kìa!" - Đầu dây bên kia bất chợt quát lớn khiến cô ta giật bắn mình.

"Mẹ làm gì mà hét lên vậy! Con đang ở…"

"Mày còn dám trả treo sao? Mau vô trang cá nhân của công ty mình đi! Xong thì nhanh chóng về đây! Ba mẹ giết chết mày!"

"TU… TU… TU…" - Tiếng cúp máy mạnh đến hung bạo vang lên.

Ngữ Tịch khi này vẫn chưa hiểu mẹ cô vì sao lại nổi giận như vậy. Cô ta chẳng suy nghĩ thêm, vội vào trang cá nhân của công ty cổ phần Tịch Nam:

"Cái này là…"

Hàng loạt những lời chửi rủa, hình ảnh cô với thân thể loã lồ, hình ảnh lão Trạch cùng hàng loạt những đường link 18+ về đoạn clip mây mưa kia tràn ngập trên các bài post của công ty.