Ngài Thỏ Và Cà Rốt Tinh

Chương 3: Sau này làm sao nhìn thẳng cà rốt nữa đây!



Bình thường ngài Thỏ cũng đi làm.

Thỏ tinh đã trưởng thành thì có thể hóa hình và cùng đi làm việc với con người.

Ngài Thỏ là một trong những nhân viên của Hiệp hội bảo tồn Động vật hoang dã. Công việc chính của ngài là ghi chép tài liệu về các loài động vật hiện có được nhà nước bảo vệ, sau đó sẽ tiến hành sắp xếp và phân loại.

Vì trước đó được mùa cà rốt nên ngài Thỏ đã xin nghỉ suốt cả mùa thu.

Nhưng bây giờ ngài đã ăn hết cà rốt rồi, vì vậy ngài phải đi làm việc lại.

À đúng rồi, lần này ngài Thỏ dẫn một người theo.

Đó là một chàng trai tóc cam và trông rất cường tráng.

Thấy ánh mắt tìm tòi của người xung quanh, ngài Thỏ hơi bất mãn nên đã đá Cà Rốt Tinh một cái.

“Đã bảo là tóc của em chói mắt lắm rồi mà.” Khiến mọi người đều nhìn Cà Rốt của ngài.

Thỏ là loài động vật bảo vệ thức ăn nhất thế giới đấy.

Cà Rốt Tinh nhẹ nhàng kéo đuôi thỏ giấu trong áo quần của ngài Thỏ rồi nhỏ giọng hỏi: “Ngài Thỏ vẫn đang giận sao?”

Nó đang nói đến chuyện tối qua.

Mặt ngài Thỏ bỗng đỏ au, rồi ngài chẳng thèm để ý tên Cà Rốt Tinh vì nhịn lâu mà thành xấu xa nữa.

[Dịch bởi Sơn Hà Nhân Gian]

Nhân lúc không có ai, Cà Rốt Tinh lén hôn lên mặt ngài Thỏ.

“Tại ngài không muốn ăn em mà, chuyện này không thể trách em được.”

Ngài Thỏ tức đỏ cả mắt. Ai mà ngờ tốc độ sinh trưởng của cà rốt lại nhanh như thế chứ, có mỗi mùa thu thôi mà đã nhanh chóng trưởng thành rồi.

Ngài còn chưa chuẩn bị tâm lí ăn nó thì ngài đã bị nó đè lên giường.

Ngài Thỏ cực kì hối hận là khi trước không nhân lúc còn sớm mà ra tay.

Nhưng giờ có hối hận cũng đâu được gì. Cà rốt do mình trồng, có khóc thì cũng phải ăn cho xong…

Vả lại Cà Rốt vừa to vừa cứng, thật ra ngài không có gì là không thích cả.

Chắc là vì nghĩ đến biểu hiện trên giường rất dũng mãnh của Cà Rốt Tinh tối qua nên mặt ngài Thỏ hơi đỏ.

Động vật thành tinh thì nhiều lắm, nhưng thực vật thì lại ít. Có lẽ là vì chấp niệm của ngài dành cho Cà Rốt quá sâu nên người ta mới thành tinh…

Tuy ngài rất vui vì kể từ hôm nay sẽ có người luôn ở bên cạnh mình, nhưng mà…

Xảy ra chuyện đó rồi thì sau này ngài làm sao nhìn thẳng cà rốt được nữa đây!!