Này Oan Gia!! Tôi Không Bị Ngốc

Chương 63: Cuộc hẹn bí mật!





Vài ngày sau hắn hẹn gặp Ryn để nói chuyện, lúc đầu cô bảo rằng không muốn gặp. Nhưng hắn chỉ để lại cho cô địa chỉ là nhà hàng xx, rồi nói nếu cô không đến hắn cũng sẽ không về! Thế rồi Ryn cũng phải đến đó chỉ vì muốn chào tạm biệt hắn lần cuối...dù ở bên nhau không bao lâu nhưng tình cảm đã nảy sinh trong lòng cô với hắn là thật. Và đó cũng là tình cảm đầu tiên cô có với một người con trai khác trong đời..! Thế nên cô quyết định đi đến nơi đã hẹn.

Ryn thay đồ và sửa soạn lại, hôm nay cô diện một outfit rất nhẹ nhàng và nữ tính. Đến nơi thì vẫn như mọi lần, hắn đã ở sẵn đó và chờ cô đến. Lần này hắn chọn một bàn nằm ở góc cửa kính, nhìn qua là có thể thấy được toàn bộ thành phố lấp lánh ánh đèn ở phía xa. Sao hắn biết cô thích nhìn ngắm cảnh thành phố từ trên cao như vậy nhỉ? Khi Ryn đến hắn vẫn còn đứng quay lưng lại và nhìn về phía cửa kính, hai tay thì chắp lại ở phía sau lưng. Hắn hôm nay cũng chỉ diện một bộ đồ màu đen đơn giản, cô bước đến gần hắn mới nghe được tiếng bước chân và quay lại. Hai người và bốn mắt nhìn nhau...đập vào đôi mắt Ryn là gương mặt của hắn đã tiều tuỵ đi không ít! Nhìn hắn như vậy, cô không khỏi có chút đau lòng...nhưng vẫn cố gắng kìm lòng phải mạnh mẽ và cứng rắn hơn nữa. Cô nhìn hắn đôi mắt long lanh màu đen huyền ảo như muốn xoáy sâu và trong con ngươi của hắn và nói:

- Anh tìm tôi có chuyện gì?

Hắn thấy cô đến thì liền nở nụ cười ấm áp nói:

- Cuối cùng em cũng đến rồi!

Nói xong hắn liền đi tới lại gần và rồi...ôm chầm lấy cô! Ryn ngạc nhiên đến ngỡ ngàng! Vì sao hắn lại làm vậy? Chẳng phải hắn sắp kết hôn với Cố Mỹ Uyên sao? Đó mới là người hắn yêu kia mà..?

Nghĩ rồi cô đẩy hắn ra, gương mặt thoáng chút lúng túng nên cô quay mặt về hướng khác nói:

- Anh sắp kết hôn rồi, xin hãy tự trọng!

Hắn bị đẩy ra và nghe vậy thì liền có chút cảm giác hụt hẫng! Đôi lông mày liền nhíu lại tỏ vẻ khó chịu nhưng trong ánh mắt lại chứa đựng rất nhiều sự bi thương..!

- Ngày hôm đó...em có thể đến không?

Cô ngạc nhiên nhìn hắn, đến xem hắn kết hôn cùng người khác sao? Thì ra...hắn thật sự nhẫn tâm với cô như thế! Ryn nuốt nước mắt vào trong, giọng nói có chút uất nghẹn hỏi:

- Để làm gì...?

- Chẳng làm gì cả, anh chỉ muốn có em xuất hiện trong hôn lễ của mình thôi..!

Hắn nhìn cô mỉm cười đáp, trong nụ cười của hắn còn có phần ẩn ý..! Cô lặng người đi một lúc rồi mới trả lời:

- Được!

Nghe vậy hắn liền nở nụ cười rất tươi, Ryn chỉ nhìn hắn chằm chằm rồi đột nhiên cô đứng dậy và nói:

- Nếu không còn việc gì thì em về trước đây!

- Khoan đã...!

Hắn liền đứng dậy nắm lấy tay cô và giữ lại. Ryn quay lại nhìn hắn vẻ mặt khó hiểu. Hắn nhìn cô ánh mắt lại tràn ngập vẻ đau khổ nói:

- Em không thể cùng anh dùng một bữa cơm sao?

- Xin lỗi em không có hứng thú! Hơn nữa nếu để vị hôn thê của anh biết được thì sẽ không hay đâu!

- Ryn...

- Ba mẹ vẫn đang chờ em ở nhà! Xin thứ lỗi, em đi trước đây!

Nói rồi cô giật tay lại và dứt khoát quay đầu đi về phía cửa ra ngoài. Hắn nhìn theo cô mà lòng chứa đầy bi thương! Hắn không thể níu cô lại, cũng không biết lấy gì để níu, ít nhất là bây giờ thì không. Hắn đành để cho cô đi theo những gì mà cô muốn, còn hắn vẫn đứng ở nơi này mà nhìn về phía cô.

Ryn quay lưng thẳng bước đi ra ngoài mà không hề quay đầu lại. Cô sãi bước thật mạnh mẽ và tự tin, nhưng bất giác...một giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu lăn dài trên má cô...Ryn thẳng thừng đưa tay gạt nó đi! Cô leo lên xe rồi phóng nhanh đến bar Diamond, cô muốn tìm đến một chút men..!

......................

Tối hôm đó Ryn về nhà rất muộn và với tình trạng đã say mèm. Kai vừa xuống nhà tìm nước thì bắt gặp được cô! Thấy cô chao đảo anh liền lao nhanh tới mà đỡ lấy. Đôi mắt to tròn long lanh vẫn còn vươn vấn vài giọt lệ. Cô ngước lên nhìn anh miệng lẩm bẩm:

- Anh...hai...!

Thấy cô như vậy anh không khỏi đau lòng mà ôm lấy cô, để cô tựa vào vai anh mà khóc. Anh xoa đầu cô mà vỗ về:

- Em gái ngoan! Có anh hai đây!

Thế là cô cứ tựa vào anh và khóc ngon lành. Gin và Xu cũng vừa từ trên lầu đi xuống! Thấy cảnh này hai cô cũng không khỏi xót thương thay cho Ryn! Nhưng đây là điều mà Ryn đã chọn, hai cô có muốn cũng không thể ngăn cản được! Chỉ đành mặc cho cô ấy được toại nguyện mà thôi.

Mấy hôm nay Kai cũng đã giới thiệu Xu với ba mẹ mình và hai người họ cũng đã sắp xếp đến việc tổ chức hôn lễ rồi! Vì Ryn không thể hoàn thành việc kết hôn nên Kai chỉ đành đi sớm một bước, giúp cô hoàn thành tâm nguyện và trách nhiệm này với ba mẹ của mình! Họ chỉ vừa chớm nở niềm vui mới đây thôi, mà giờ cô lại ngập chìm trong đau khổ nữa rồi. Anh thật cảm thấy có lỗi! Vậy nên anh đã hứa với lòng mình từ nay anh sẽ bảo vệ cô tốt hơn!