Này Oan Gia!! Tôi Không Bị Ngốc

Chương 36: Đi xem phim!





Hắn lại gần và nắm lấy tay nó dịu dàng bảo:

- Được rồi, em vừa mới khỏi bệnh đừng kích động quá! Để tôi làm thay em.!

Nó nhìn hắn thở hỗn hễn, hắn lấy tay lau mồ hôi cho nó. Nó liền ngoan ngoãn đưa cái roi da lại cho hắn rồi lui về phía sau ngồi. Tử Khiêm thấy hắn đến liền cười khẩy nói:

- Em họ à, đừng quá si tình..rồi sẽ có ngày cậu bị con ả đó hành cho ra bã đấy!

Vừa nói dứt câu hắn liền đấm vào mặt Tử Khiêm một phát đến méo cả hàm:

- Câm miệng! Hắn không cho phép ai được xúc phạm đến nó.

Miệng Tử Khiêm cũng bắt đầu ứa máu, hắn vẫn không tha cho anh ta mà còn sai người lấy bao màu đen trùm đầu hắn lại rồi bắt đầu đánh đập! Khi đã nhận thấy anh ta đang thoi thóp rồi thì hắn dừng lại, lấy chiếc khăn để lau sạch tay dính đầy vết máu của Tử Khiêm rồi hô lớn:

- Người đâu?! Mau gọi bác sĩ đến đây!

Mọi người khó hiểu nhìn hắn, Tử Khiêm cũng cười khẩy hắn mà nói:

- Sao không giết tôi đi? Cậu cũng có lòng nhân từ sao?

Hắn không thèm trả lời chỉ đợi bác sĩ trực thuộc ở đó chạy vào mới dặn dò:

- Chữa trị cho anh ta đi, tôi cho anh ba ngày! Sau ba ngày nữa tôi sẽ lại đến và tiếp tục chơi với anh ta!

Hắn nói rồi cười nhếch mép, cả bọn liền hiểu ra vấn đề. Thì ra thâm tâm hắn thật sự cũng không thua gì ác quỷ cả, chắc đó cũng là lí do vì sao bang của hắn lại tên là Dark Devil, và hắn lại càng nổi tiếng với cái danh bang chủ vừa lạnh lùng lại vừa tàn khốc nhất! Nó nghe vậy thì nhếch mép cười, rất đúng ý nó. Thế là tất cả cùng quay về phòng nội bộ bang, hắn liền cầm tay nó xem thử:

- Em có bị thương không?

Nó nghe vậy thì liền mỉm cười dịu dàng.

- Em không sao!

Hắn ngạc nhiên cực độ, nó đã chịu thay đổi thái độ với hắn rồi..?! Công sức của hắn đã có kết quả rồi sao..?! Không kịp để hắn nói gì thêm nó liền ngắt lời:

- Muộn rồi chúng ta nên về thôi! Nó nhìn mọi người nói. Tất cả liền gật đầu chỉ có hắn là nuối tiếc..

Ra ngoài cửa, hôm nay Kai chở Xu, hắn đèo nó nên Kris nắm tay Gin và kéo lại nói:

- Để tôi đưa em về! Anh nở nụ cười sát gái

- Thôi khỏi! Gin thấy vậy liền cười nhếch mép "chê" anh

Kris nhìn cô với ánh mắt cực kì ấm ức nhưng trong lòng anh lại vui thầm và càng ngày càng thấy cô gái này thật sự rất thú vị! Cuối cùng anh vẫn đành phải xuống nước:

- Gin đại nhân, trời đã tối khuya như vậy rồi..một cô gái như em sao có thể đi về một mình được chứ?

- Giảo biện! Gin bật cười khúc khích

- Thôi được, nể tình anh lâu lâu mới có lòng tốt nên tôi đành miễn cưỡng chấp nhận anh vậy! Cô nhìn anh cười nói. Kris liền đứng hình mấy giây, đây là lần đầu tiên cô cười với anh như thế!

- Này! Nhìn cái gì, còn không mau lên xe? Gin đập vào vai anh một phát làm anh tỉnh mộng..

- À à...được được! Anh vẫn còn chưa hoàn hồn lại kịp, nụ cười đó với anh thật sự quá khác biệt!

***

Hôm sau bọn nó rủ nhau đi chơi giải khuây, vẫn là hắn chở nó, Kai chở Xu và Kris chở Gin! Bọn nó quyết định đi rạp chiếu phim vì nghe nói phim hành động của Mỹ mới ra rất hot!

Đang xem giữa chừng thì Gin bảo muốn đi vệ sinh nên cô một mình ra ngoài, sau khi giải quyết xong thì ra ngoài cô đụng phải một nhóm thanh niên lạ đang đứng tụ tập gần đó, họ đứng chắn hết cả đường đi của cô để vào lại rạp. Cô sợ sẽ lỡ mất khúc hay nên nhanh chóng lại gần và nói:

- Xin nhường đường cho tôi một chút!

Mấy tên con trai đó không những không nhường đường mà còn bỡn cợt lại với cô:

- Chà, em gái xinh xắn ở đâu mà lại đi xem phim một mình thế?

- Có cần bọn anh đi với em cho vui không? Một tên khác lại trêu ghẹo.

Lúc này mặt Gin bắt đầu đổi sắc! Giọng cô không còn lịch sự nữa mà trở nên lạnh lẽo cực độ.

- Tránh ra! Gin quát.

Mấy tên đó nghe vậy liền đứng thẳng dậy đẩy cô vào tường cách mạnh bạo, vai Gin bị va đập vào tường làm cô la lên một cái..

- Mày quát ai đâ...

Mấy tên đó còn chưa nói hết câu thì từ phía sau...một lực tác động vật lí bằng chân rất mạnh vào cổ tên đang đứng trước mặt Gin làm tên đó ngã nhào qua một bên! Trước mặt Gin bây giờ chính là...Kris! Ánh mắt anh đằng đằng sát khí nhìn tên vừa nằm xuống đất, âm thanh băng lãnh gằng lên từng chữ:

- Tên khốn kiếp! Nói xong anh liền cuối xuống không cho tên kia cơ hội bò dậy mà dùng một chân đạp mạnh vào ngực rồi bẻ ngoặc tay tên đó nói:

- Cái tay dơ bẩn nào của mày đã động vào cô ấy hả? Kris nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống.

Mấy tên kia thấy anh liền thì thầm vào tai nhau "là Kris...anh Kris đó...người của bang Dark Devil...không động vào được...mau chạy thôi" thế là cả bọn đều bỏ chạy hết chỉ còn mình tên đó ở lại quằn quại đau đớn van xin:

- Anh...anh Kris...em xin lỗi...em không biết là người của anh...em chưa làm gì cô ta cả..! Anh tha cho em..!!

Kris nghe vậy liền hừ lạnh và thả tên đó ra..

- Tốt nhất đừng để tao gặp lại mày lần nữa! Anh gằn giọng nói, tên đó được thả ra thì liền nhanh chóng chạy đi mất. Lúc này anh mới liền quay qua Gin lo lắng hỏi:

- Em có sao không? Có bị thương ở đâu không?

Thấy anh sốt cả ruột lên như vậy cô liền bật cười:

- Anh quên mất tôi là dân học võ à?

Kris nghe vậy liền nhớ ra và gãi đầu ngượng ngùng, anh quên mất cô cũng là phó bang của Noblesse! Lúc đó anh chỉ xem cô như một cô gái yếu đuối và thấy cô bị bắt nạt thì liền mong muốn được bảo vệ nên không nghĩ nhiều đến vậy..!