Này Oan Gia!! Tôi Không Bị Ngốc

Chương 35: Trả nợ máu!





Ngày hôm sau nó thức dậy từ rất sớm! Trong lòng nó còn một chuyện vẫn còn canh cánh trong lòng! Đó là Tử Khiêm, người đang giữ trong người món nợ máu của nó và bang Noblesse! Kai vẫn như mọi ngày là dậy sớm và lo bữa sáng cho mọi người! Nó xuống bếp gặp anh liền hỏi:

- Anh hai, chuyện hôm đó...đã giải quyết xong chưa? Nó nhỏ giọng vì sợ ba mẹ nó sẽ nghe thấy.

- Vẫn chưa..! Kai nghe nói hỏi liền ngập ngừng một chút rồi nói.

- Hai người làm gì mà cứ xì xầm to nhỏ thế? Không biết Xu dậy từ khi nào đã đến ngay sau lưng nó và anh làm hai người họ giật mình. Anh thấy cô thì liền mỉm cười dịu dàng.

- Bảo bối đã dậy rồi sao? Kai nhìn cô hỏi

Nó liền mắt chữ "A" miệng chữ "O" nhìn anh! Nó vừa nghe cái gì đây?? Hai con người này từ lúc nào mà sến súa đến như vậy?? Xu thì nghe vậy liền cười tít mắt chạy lại ôm anh rồi hôn cái chụt lên má..

- Vâng, em đã dậy rồi đây! Trông cô rất mãn nguyện

- E hèm...nó hắng giọng hai người liền quay sang nhìn nó

- Em biết hai người yêu thương nhau...nhưng cũng không nhất thiết phải phát cẩu lương trước mặt em mới sáng sớm như vậy chứ?! Nó phụng phịu

Kai và Xu thấy vậy liền phì cười..Xu liền chỉ ngón tay vào vai nó

- Cậu đấy!! Lo mà mở lòng ra đi..tớ thấy Ken chạy theo cậu cũng hơi mệt rồi đấy!

- Mặc kệ anh ta! Tớ không quen anh ta! Nó vờ giận dỗi né tránh ánh mắt của cô. Kai mỉm cười xoa đầu nó nói:

- Cậu ta đang cố gắng bảo vệ em đấy!

- Gì mà bảo vệ em chứ? Anh hai không thấy hắn ta rõ ràng bênh tên Tử Khiêm đó sao?

- Cậu ta làm như vậy cũng là có lí do cả..vì lúc đó...nếu em giết Tử Khiêm thì cả dòng tộc Dương thị nhất định sẽ không tha cho em đâu! Nên cậu ta mới bảo mang tên đó về nhà vạch tội rồi đường đường chính chính đuổi tên đó ra khỏi nhà, để cả dòng họ cạch mặt thì chúng ta mới dễ dàng hành động!

- Thế hắn ta có vạch tội thành công không? Tên kia lươn lẹo như vậy liệu có đủ bằng chứng để buột tội không? Nó ngờ vực hỏi

- Ken thành công mĩ mãn đem hắn ta ra khỏi Dương thị rồi! Thậm chí còn cắt chức ở công ty và đuổi cả nhà hắn ta ra ngoài không được ở trong Dương Gia nữa! Gia tài và cổ phần đều mất hết!

- Thật sao? Vậy giờ hắn ta đang ở đâu?

- Vẫn đang bị giam giữ ở Dark Devil do anh ngày đêm thăm hỏi!

- Rất tốt! Vậy thì..hôm nay đến lượt em rồi! Nó cười đáp, nhưng nụ cười của nó lại mang ánh nhìn chết chóc!

***

Tối hốm đó nó liền tìm đến trụ sợ của Dark Devil là quán bar Midnight! Xu và Gin cũng cùng đi với nó Kai cũng có mặt. Đến nơi hắn và Kris đã ngồi sẵn ở bên trong đợi bọn nó. Nó bước vào nhìn thấy hắn thì chợt khựng lại. Nó nhớ tới những điều lúc sáng Kai đã nói, hắn thật sự đã nghĩ cho nó mới làm như vậy sao? "Bụp" Trái tim nó bỗng dưng lại đập một phát mạnh! Lòng tự nhiên lại có chút vui vẻ không diễn tả được..chẳng lẽ nó thật sự rung động rồi ư?? Mặt nó bỗng nhiên lại ửng hồng khi thấy hắn nên liền lúng túng hỏi:

- Tử Khiêm...anh ta đâu rồi?

Hắn thấy nó thì liền đi lại cầm tay nó lên xem xét rồi rờ trán nó hỏi:

- Em đã khoẻ chưa mà đã chạy tới đây rồi? Hắn nhìn nó ánh mắt thể hiện sự lo lắng. Mọi người trong phòng đều ngạc nhiên trước hắn. Trước giờ hắn chưa bao giờ quan tâm hay lo lắng cho người khác giới nào như nó cả!

Nó đơ mất mấy giây tim còn đập loạn lên cả thảy nên nhất thời không biết phản ứng thế nào chỉ đành rút tay ra:

- Tôi...tôi không sao! Nó ngại ngùng

Hắn thấy vậy thì liền hiểu và mỉm cười dịu dàng xoa đầu nó:

- Không sao thì tốt!

- Anh chưa trả lời tôi! Nó lấy lại tinh thần thì liền hỏi ngược lại hắn.

- À, tên đó vẫn còn trong nhà giam, em muốn chơi sao? Hắn hỏi kèm theo nụ cười nhếch môi cuốn hút

Nó gật đầu, hắn liền nắm tay nó dắt đi

- Vậy thì...đi cùng tôi!

Nó không phản kháng nữa mặc kệ hắn nắm lấy tay mình, vì đâu đó trong tim nó cảm nhận thấy sự vui vẻ và ấm áp khi hắn làm vậy.

Xuống đến khi nhà giam, hắn phẩy tay cho người mở cửa phòng, bước vào trong thì đập vào mắt bọn nó là một thân hình người đàn ông cao ráo nhưng chi chít những vết thương trên người. Anh ta bị treo hai tay lên cao, dưới chân là một lò than nóng hổi cách bàn chân chỉ tầm 30 centimet! Đấy chính là món quà mà Kai đã chuẩn bị cho anh ta mấy ngày nay! Anh không để quá gần hay quá xa mà là độ cao vừa đủ để cái nóng thiêu rụi dần từng tế bào da dưới bàn chân của Tử Khiêm! Khiến anh đau rát da thịt từng phút từng giây trôi qua mà không thể làm gì được! Nó bước vào thấy anh ta như vậy thì liền nhếch môi mỉm cười nói:

- Chà, bọn họ tiếp đãi anh nồng hậu quá nhỉ?!

Nghe giọng nó Tử Khiêm nãy giờ vẫn đang gục mặt xuống liền ngước mắt lên, thấy nó anh ta liền trừng mắt giận dữ:

- Con khốn! Chính là mày, vì mày mà tao mất đi tất cả! Mày phải trả giá!!

Nó nghe vậy liền cười khẩy anh ta:

- Trả giá? Đúng thật là phải trả giá...nhưng người trả phải là anh! Chứ không phải tôi! Nó gằn giọng nói rồi bước tới cầm lấy chiếc roi da gần đó, đuôi roi còn được kết vài chiếc gai nhọn nhỏ xíu. Nó cầm lên và dùng hết lực mà quật vào người Tử Khiêm!

- Cái roi này là vì những người anh em của tôi đã ra đi trong trận chiến đó!

Nói rồi nó lại quật thêm một phát nữa..

- Cái này là vì tội ác mà anh đã làm!

Rồi lại quật tiếp một phát nữa, với lực sát thương càng ngày càng mạnh!

- Còn cái này...là vì anh đã làm tổn hại những người thân của tôi.

Rồi nó lại tiếp tục đánh, đánh đến khi mỏi nhừ cả tay rồi, người của Tử Khiêm cũng đã nhuốm đầy máu!

- Những cái này...đều là vì những thành viên của bang Noblesse! Những người đã bị thương tổn chỉ vì lòng tham hèn hạ đó của anh!