Này Oan Gia!! Tôi Không Bị Ngốc

Chương 23: Bị tập kích



Cả đám cũng nhanh chóng phóng theo phía sau, đến nơi thì ngay trước quán bar đã và đang xảy ra cuộc hỗn chiến quyết liệt! Nó đã cầm trong tay sợ dây xích bằng vàng, lưỡi dao đã được rút ra. Xe của hắn và nó vừa tới hắn liền đâm thẳng vào cuộc chiến, nó ở yên sau ngay lập tức theo đà nhảy xuống xoay một vòng liền hạ gục vài tên. Hắn cũng nhảy xuống xe nhặt được một cây gậy gần đó liền lao vào cuộc chiến bảo vệ nó! Nó đã vào sâu bên trong. Lúc này cả đám cũng đã tới, Kris và Kai chở Gin và Xu, hai cô cũng nhảy xuống xe chạy nhanh vào trong tiếp ứng cùng nó! Kris và Kai bị chặn lại bên ngoài vì bên kia cũng có thêm lực lượng tiếp viện.

Bên ngoài là hỗn chiến, bên trong thì bị bao vây! Nó vào đến nơi thì thấy Min đang đứng chắn đầu cho những thành viên mới vào ở phía sau! Người anh đã nhuốm đầy máu đỏ của cả kẻ địch và của anh. Trước mặt anh là một đoàn người đông gấp đôi đang vây quanh họ! Nó bước vào khuôn mặt liền trở nên lạnh lẽo, ánh mắt ánh lên tia chết chóc! Nó ghét nhất chính là cái cảnh ỷ đông hiếp yếu!

- Bọn bây là người của ai? Nó nói mà giọng như rít lên từng chữ

Nghe thấy tiếng nó đám người liền quay lại sau lưng, nó chớp mắt liền lao tới với vận tốc ánh sáng! Sợi xích lướt đến đâu thì liền có vài tên gục tại chỗ miệng liền hộc máu với một đường cắt ngọt xớt trên cổ! Cả đám liền vồ lấy nó thì từ đằng sau một cây gậy dài vụt tới kèm tiếng kêu lớn:

- Ryn! Mau Cuối xuống!

Nó nghe vậy lập tức theo phản xạ cuối đầu xuống, một cây gậy liền phang thẳng vào đám trước mặt nó với lực tác động mạnh đến mức làm bọn chúng dội ngược về phía sau! Hắn liền lao đến chắn trước mặt nó, thì ra...cú phang đó chính là từ tay hắn!

- Yên tâm! Tôi sẽ không để ai tổn hại được đến em! Hắn nhìn nó dịu dàng rồi quay ra trước mặt. Ánh mắt hắn bây giờ đã tràn ngập sát khí khiến ai nhìn vào cũng có phần run sợ! Dám tổn thương đến nó, hắn nhất định không tha thứ cho kẻ nào được sống sót!

Bọn chúng thấy mặt hắn liền có chút hoảng sợ! Ở thành phố này không ai không biết đến bang chủ của Dark Devil nổi tiếng lạnh lùng, khát máu như thế nào! Bọn chúng có phần lui về phía sau để trốn tránh hắn..nhưng quên mất ở phía sau chính là Min! Anh ngay lập tức lợi dụng sơ hở ập tới tấn công bất ngờ từ phía sau, bọn chúng còn chưa kịp trở tay thì đã có vài tên hộc máu và gục tại chỗ! Hỗn chiến lại bắt đầu xảy ra!

Hắn và nó thấy vậy cũng lao lên ứng chiến! Xu và Gin ở phía sau đã vào tới cũng cùng tiếp tay với nó và hắn! Trong lúc hỗn loạn từ đằng sau hắn có một tên cầm một con dao nhỏ sắt nhọn thừa lúc hắn không để ý liền đâm cho hắn một dao vào lưng, nhưng thật may mắn mũi dao đó chưa trúng vào huyệt chết! Hắn không kịp phản ứng liền gào lên đau đớn! Lúc này cả đám mới phát hiện ra..! Nó liền dùng hết sức để hạ gục từng tên một đến khi tên đó không thể ngóc đầu dậy nổi! Nó lúc này thật sự rất đáng sợ!

Cuối cùng bọn chúng cũng khoanh tay chịu trói hết cả! Phía bên ngoài cũng đã được Kai và Kris dẹp loạn, liền chạy vào bên trong thì thấy nó đang đứng trước mấy tên bị bắt sống còn lại, vẻ mặt của nó bây giờ đáng sợ hơn bao giờ hết!

- Nói! Các người từ bang nào? Nó rít lên từng chữ.

Bọn chúng đều bịt kín mít từ đầu xuống chân toàn thân là màu đen nên bọn hắn cũng không thể phân biệt được đây là người của bang nào!

Xu liền túm lấy cổ một tên mà quát:

- Nói nhanh!!

Bọn chúng biết trước con đường này không còn đường lui nữa nên quyết tâm cắn chặt răng không hé một lời! 1 phút sau, cả đám liền lăn ra sùi bọt mép và chết! Bọn nó và hắn liền chết sững!

Thì ra nãy giờ bọn chúng không hề hé miệng là do đã cắn thuốc độc! Bọn chúng thà chết chứ không phản bội lại chủ nhân! Nhất định người đứng sau chúng không phải hạng tầm thường!

- Gin...Tập hợp chứng cứ điều tra ngay lập tức! Nó bắt đầu tức giận rồi, không ngờ manh mối lại bị cắt đứt ngay trước mắt nó như vậy.

- Được, tớ hiểu rồi! Khuôn mặt của Gin từ nãy đến giờ vẫn luôn lạnh lẽo tột độ, nghe nó nói vậy cô liền quay đi đến phòng nội bộ để lấy máy tính!

Lúc này Kai cũng đã quay lại, nãy giờ anh ra ngoài gọi người đem xe đến, trong vòng một nốt nhạc đã chuẩn bị xong nên vào thông báo với nó:

- Ryn, mau đi thôi! Ken sắp không ổn rồi!

Nó nghe vậy bỗng chốc khuôn mặt liền tái nhợt nhanh chóng chạy ra xe, nó đưa Min cùng đi, hôm nay anh cũng bị thương khá nặng trong trận chiến!

Xu cũng đi theo, còn Kris với Gin ở lại thu dọn và điều tra manh mối! Kai ngồi lên ghế lái lập tức cho xe chạy nhanh đến bệnh viện! Máu từ vết thương hắn dù đã được sơ cứu kịp thời nhưng vẫn không ngừng tuôn ra! Nó hoảng loạn không biết nên làm gì chỉ đành để hắn nằm lên đùi mình cho thoải mái một chút.

- Cố gắng lên! Tôi sẽ đưa anh đến bệnh viện! Nó nhẹ nhàng nói ánh mắt vô cùng lo lắng

Hắn đã không còn sức để trả lời nó nữa, chỉ đang cố níu lại những hơi thở cách khó khăn, mồ hôi thì ướt đẫm vầng trán cao.