Này Oan Gia!! Tôi Không Bị Ngốc

Chương 22: Bất ngờ



Sáng hôm sau, nó và anh sửa soạn đến công ty từ sớm. Hôm nay Gin và Xu xung phong ở nhà đi chợ nấu cơm, thật ra là Xu muốn dành tặng cho anh bất ngờ vì hôm nay chính là sinh thần của anh! Nên tụi nó đã bàn bạc từ sớm, đưa Kai đến công ty cùng với nó để Gin và Xu ở nhà thoải mái chuẩn bị!

Xu đã đặt đồ trang trí về sẵn nên giao nhiệm vụ cho Gin ở nhà decor theo kế hoạch. Còn cô thì đi siêu thị mua đồ về nấu ăn chuẩn bị cho bữa tiệc! Cô cũng bảo với Gin gọi Kris và Ken cùng đến nữa.

Hôm nay nó đưa Kai đi khảo sát chất lượng và qui trình vận hành công ty và giới thiệu từng bộ phận. Nó quay anh mòng mòng như chong chóng đến tận chiều khi nhận được tin báo từ Xu là cô đã chuẩn bị xong thì nó mới lôi anh về nhà!

Về đến nhà trời cũng đã chập tối. Anh lái xe xuống hầm rồi mới đi lên nhà thì thấy nhà mình bỗng dưng mất điện tối thui. Nó đã vào trước nên anh sợ nó không thấy đường mà có chuyện gì nên liền gọi lớn:

- Ryn! Em đâu rồi?

Vừa đi anh vừa gọi đến khi anh bước vào giữa đại sảnh ở phòng khách thì đằng xa xa từ phía nhà bếp có một ngọn lửa nhỏ lấp loé đang dần tiến về phía anh. Đó là ngọn lửa từ nến cắm trên bánh sinh nhật! Cả bọn từ trong bước ra vừa đi vừa hát mừng sinh nhật, Xu thì cầm bánh kem ở giữa, đi đến trước mặt anh cô cười một nụ cười toả nắng..

- Kai, Chúc mừng sinh nhật anh! Cô dịu dàng nói trên gương mặt vẫn còn lấm tấm chút mồ hôi, chắc cả ngày hôm nay cô đã vất vả không ít!

- Anh hai, mau ước đi rồi thổi nến nào! Nó đứng kế bên Xu háo hức nói

Anh nãy giờ cứ như chết sững! Đây là lần đầu tiên trong đời anh được người khác nhớ đến sinh nhật của mình ngoài mẹ! Anh thật sự không ngờ đến, và cứ nghĩ rằng hôm nay cũng sẽ như một ngày bình thường thôi..nhưng không ngờ bọn nó lại chuẩn bị cho anh một niềm vui lớn như vậy!

Anh nhắm mắt lại mỉm cười mãn nguyện rồi chắp tay cầu nguyện! Trong chốc lát a tiến tới và thổi nến. Nến vừa tắt cả đám liền vỗ tay rôm rốp, đèn cũng được bật lên, ai cũng nhìn anh cười rất vui vẻ. Anh có chút xúc động, nó liền nói:

- Cả ngày hôm nay Xu đã lên kế hoạch và chuẩn bị tất cả mọi thứ cho anh đó! Anh phải biết trân trọng cô ấy nhé! Nó mỉm cười nhìn anh và Xu.

Anh không nói gì chỉ trực tiếp ôm Xu vào lòng, anh sợ anh nói ra sẽ không kìm được cảm xúc nữa!

- Ướt át thế là đủ rồi! Nhập tiệc thôi. Hắn từ sau đi tới mỉm cười nói

- Thật là..! Anh đói lắm sao? Nó nhìn anh bĩu môi nói

- Tôi chỉ sợ một lát lại có người nấp vào tay tôi mà khóc nữa thôi! Hắn đáp nửa thật nửa đùa trêu nó. Nó chỉ hứ một cái rồi không thèm nhìn hắn nữa mà quay qua Kai:

- Anh hai, anh ước gì thế? Nó tò mò

- Bí mật! Kai quay qua nó nháy mắt đáp

Nó liền phụng phịu với anh. Anh bật cười rồi nói:

- Em còn con nít thì không nên tò mò! Nó cứng họng với anh luôn, gì mà con nít chứ! Xì không muốn nói thì thôi nó không thèm hỏi nữa.

Nói rồi cả đám vào nhập tiệc, hôm nay Xu trổ tài nấu nướng cả một bàn tiệc cho Kai làm ai nấy cũng bất ngờ:

- Chơi với nhau gần 10 năm nay tớ mới biết cậu cũng tài vặt này đấy! Nó nhìn bàn tiệc mà lắc đầu bĩu môi trêu cô

- Im ngay không tớ véo cậu bây giờ! Xu nghe vậy liền đe doạ nó, không cho nó phá hoại hình tượng đang tốt đẹp này của cô được!

Cả đám nghe vậy liền bật cười khanh khách, Gin cũng cười, gần 10 năm chơi với Xu cô cũng chưa thấy Xu vào bếp nấu ăn bao giờ! Nay lại vì một chàng trai mà cô vừa mới quen mà trở nên đảm đang như vậy! Cô bạn này của cô quả thật phi thường..!

Cả đám còn đang ăn uống vui vẻ, bỗng nhiên chuông điện thoại của nó vang lên! Nó nhấc máy lên, là anh Min:

- Alo em nghe đây!

"Ryn! Em mau đến đây! Trụ sở đang bị tấn công rồi!" Giọng Min gấp gáp

- Được! Em đến ngay! Mọi người phải cố gắng! Nó đáp rồi cúp máy cái rụp, ngay lập tức đứng dậy quay đi. Hắn thấy vậy liền chụp lấy tay nó hỏi:

- Em định đi đâu?

- Trụ sợ bị tấn công rồi! Nó quay lại nhìn hắn đáp, ánh mắt nó lúc này đã trở nên lạnh lẽo như băng!

- Gì chứ? Kẻ nào lại dám ngông cuồng đến mức như thế? Tớ đi với cậu! Xu ngỡ ngàng rồi nói

- Tôi cũng đi với em! Hắn vẫn nắm chặt cánh tay nó nói

- Đã đi thì cả đám cùng đi! Kris cũng lên tiếng.

Thế là cả đám tạm dừng cuộc chơi và lên xe phóng nhanh tới trụ sở! Nó quá lo lắng nên liền lấy con moto của nó ra, hắn thấy vậy thì dành lấy và nói:

- Để tôi chở em!

Nó giờ đây không còn thời gian để tranh cải nữa nên ngay lập tức ngồi lên yên sau. Hắn và nó liền dẫn đầu xé tan màn đêm mà phóng đi trước!