Thông tin truyện

Năm Tháng Ấp Ủ Tình Nồng

Năm Tháng Ấp Ủ Tình Nồng
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Truyện rất nhẹ nhàng, ngọt ngào và duyên dáng về 2 con người tưởng chừng như đối lập: chàng tướng quân cứng nhắc, ngô nghê, một lòng vì dân vì nước, do ở lâu trong quân nên thiếu kiến thức giao tiếp thông thường và 1 cô tiểu thư yếu ớt, hiền lành nhút nhát, hết lòng tuân thủ nữ tắc.


Ấy thế mà... Trong một lần chàng diễu quân trên phố, trái tim thiếu nữ của nàng lần đầu đắm say, trầm luân trong bóng dáng cao ngất trên lưng ngựa ấy cũng như những truyền thuyết người ta kể về chàng. Chàng là tướng quân uy quyền cao vút, chàng là tượng thần trong mắt mọi người, còn nàng chỉ là một thứ nữ nhỏ nhoi của một nhà thương nhân không quyền không thế, mẹ ruột mất sớm, cha ruột chỉ nhìn vào sính lễ để chực chờ gả nàng đi, không quan tâm đối phương cao thấp mập ốm, nhân phẩm ra sao.


Tình cờ gặp lại chàng trong một bữa tiệc xã giao, chàng giúp nàng thoát khốn. Sau đó, cô thiếu nữ ngây thơ nhút nhát lần đầu tiên ra quyết định gan dạ nhất, dũng cảm nhất đời mình: nàng muốn theo đuổi chàng tướng quân tài hoa ấy, mặc cho bao gian truân vất vả, mặc cho nàng có lẽ dù cố hết sức cũng chẳng thể tiến gần người ấy. Nhờ sự giúp đỡ của cô bạn thân, nàng giả vờ với gia đình là lên chùa chay tịnh cầu phúc, nhưng thực chất là khăn gói đi cua trai. Nàng giả danh làm một cô thôn nữ nhà nghèo xin vào làm nha hoàn hầu hạ trong quân. Nhiều lần bị xỉ vả, bị chửi mắng vì sự vụng về, lóng ngóng tay chân, không biết làm việc, nàng tủi thân suýt khóc, muốn bỏ về sống tiếp đời tiểu thư trong nhung lụa.


Nhưng hễ nghĩ đến chàng, nàng lại không cam tâm bỏ cuộc. Cuối cùng, nàng may mắn được sắp xếp làm nha hoàn hầu hạ riêng cho chàng. Từ những phút giây đầu lóng ngóng, ngượng ngùng khi tiếp xúc nhau, dần dần, sự hoạt bát, lanh lợi, sự ngây thơ hồn nhiên lương thiện cũng như trái tim nóng bỏng của nàng đã cảm hóa được chàng tướng quân cứng nhắc ấy.

Bình luận truyện