Nam Chính Mau Tránh Đường, Ta Muốn Nữ Nhân Của Ngươi!

Chương 6: Người con chuẩn bị theo đuổi



Nguyệt Sương thở dài

Khó tính như vậy sao?

Như vậy thì có vẻ con đường mang vợ về nhà rất khó nha!

Tần Mặc đang tập trung lái xe thấy Nguyệt Sương cứ lầu ba lầu bầu

Làm sao vậy?

Nguyệt Sương ngước đầu lên nhìn vị mĩ nhân vẫn đang tập trung lái xe giọng rầu rĩ

Không có gì

Tần Mặc suy nghĩ hồi lâu không biết nên an ủi Nguyệt Sương như thế nào

bỗng cô nãy ra một ý tưởng

Tôi mời cô đến công ty chơi

Nguyệt Sương vẫn đang rầu rĩ cúi gầm mặt thì nghe được câu này của Tần Mặc ngay lập tức ngước đầu lên

Thấy Nguyệt Sương không nói gì mà cứ nhìn mình chằm chằm,Tần Mặc mím chặt môi

Không được sao?

Tất nhiên là được rồi!

Nghe thấy Tần Mặc nói vậy Nguyệt Sương mới vội vàng trả lời tronggiọng nói tất cả đều là vui vẻ

Tần Mặc chợt khựng lại,quay xuống nhìn Nguyệt Sương

Nhà cô ở đâu?

Chớp chớp mắt Nguyệt Sương ngơ ngác nhìn Tần Mặc mấy giây sau mới phản ứng

Nhà Sương sương ở Biệt thự số 6 ,Khu đô thị Ciputra

Tần Mặc ừ một tiếng rồi không nói gì nữa tập trung lái xe

Nguyệt Sương thấy Tần Mặc tập trung lái xe không nói gì nữa thì tựa đầu vào cửa kính xe ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài



20 phút sau tại Biệt Thự Nguyệt Gia

Thấy mãi mà Nguyệt Sương vẫn chưa xuống xe

Tần Mặc quay lại nói với Nguyệt Sương

Xuống xe đi

Lúc này Nguyệt Sương mới quay lên, giờ cô mới phát hiện đã đến nhà

Nguyệt Sương ngại ngùng cười cười suy nghĩ trong lòng

Là mình muốn ngồi với Tần Mặc chút thôi chắc chắn không phải là mình không nhận ra đã đến nhà!

Vừa suy nghĩ Nguyệt Sương vừa bước xuống xe

Chợt nhớ ra vẫn chưa xin info của Tần Mặc ,Nguyệt Sương ngay lập tức rút điện thoại ra

Tỷ Tỷ cho sương sương Facebook chị được không?

Tần Mặc ngước mắt nhìn Nguyệt Sương gật đầu

Sau khi trao đổi Facebook xong Tần Mặc

Ngập ngừng

Cô có thể đừng gọi tôi là Tỷ Tỷ được không?

Nguyệt Sương sửng sốt mỉm cười

Vậy Tỷ muốn ta gọi Tỷ là gì?

Gọi Chị là được!

Tần Mặc ngượng ngùng lên tiếng

Nhìn khuôn mặt hồng hồng của Tần Mặc, Nguyệt Sương không nói gì nữa

Cô mỉm cười vẫy tay chào Tần Mặc

Tần Mặc không nói gì chỉ gật đầu rồi quay xe đi



Thấy chiếc xe đã đi xa Nguyệt Sương mới quay người bước vào nhà

nhưng vừa đi đến cửa cô đã đụng ngay phải mẹ

Tần Lam nhìn đứa con gái đang vui vẻ mặt mày như hoa trước mặt

Không phải con nói là không đi tìm Kỳ Phong sao,sao lại đi tìm tên đó rồi,con không phải vì muốn được tên Kỳ Phong đó đèo về mà vứt xe luôn đấy chứ?

Nguyệt Lam trong giọng đều là hận sắt không thành thép

Nguyệt Lam nhìn cô công chúa nhỏ của mình thở dài

Tên đó có gì tốt chứ mà con cứ khăng khăng một mực với nó

Nguyệt Sương nhìn bà mẹ của nguyên chủ thở dài

Nguyệt Lam, không đúng phải nói là toàn bộ Nguyệt Gia đều ghét Kỳ Phong bởi vì tiểu công chúa mà họ nâng niu trong lòng bàn tay lại đặt mọi tâm tư lên người người khác,cô luôn kiêu căng tùy hứng nhưng lại vì một tên Kỳ Phong mà có thể trở nên dịu dàng,ngoan ngoãn hạ thấp tôn nghiêm đi lấy lòng người ta mà người ta lại không biết trân trọng lạnh lùng thậm trí bây giờ còn quang minh chính đại đi theo đuổi Đại tiểu thư Tần gia.

Thấy Tần Lam Vẫn đang thở ngắn than dài lầu bầu nói xấu Kỳ Phong Nguyệt Sương mỉm cười lên tiếng

Mẹ người đèo con về không phải Kỳ Phong

Tần Lam nhìn con gái giọng dò xét

Thật không đó,vậy người đèo con về là ai?

Nguyệt Sương mỉm cười

Người con chuẩn bị theo đuổi

Tần Lam sửng sốt

Người con thích không phải là Kỳ Phong sao,con muốn theo đuổi nó?

Không có

Nguyệt Sương mỉm cười

Tần Lam nhìn con gái mình lông mày nhăn chặt thở dài

Vậy được rồi!