Thông tin truyện

Mỹ Nhân Gặp Hổ

Mỹ Nhân Gặp Hổ
Đánh giá: 5.0/10 từ 1 lượt

Loài hổ vốn đã thuộc dòng dã thú tàn bạo, thế nên hổ yêu sống ngàn năm vạn năm lại có thể tu luyện hóa thành hình người thì sự độc ác của nó chỉ có càng ngày càng được nhân lên. Nhưng dù có là kẻ máu lạnh vô tình đến mấy, trong lồng ngực hắn vẫn có một trái tim không ngừng đập, không ngừng nhớ nhung mong đợi một người. 


Trước đây Linh Lệ thực đã làm ra quá nhiều chuyện trái với luân thường đạo lý, hắn không biết đến xót thương, cũng chẳng hiểu nhân tình, cuộc đời trôi qua chỉ có chém chém giết giết, tất cả mọi thứ đều gắn với dòng máu đỏ tanh nồng. Ấy vậy mà từ khi gặp được nàng, hổ yêu nghìn năm lại thành ra đổi tính đổi nết, hắn yêu nàng, yêu một cách cuồng nhiệt. Vì muốn có được nàng mà hắn chẳng ngại dùng mọi cách uy hiếp, dù biết rõ tiểu tiên nữ thiên lương ấy hẳn nhiên chẳng thể nào dành dù chỉ một ánh mắt cho mình. Tháng năm trôi qua, họ đã có những phút giây thực hạnh phúc, dường như trong trái tim nàng cũng có điều gì đó thay đổi, nó mạnh mẽ hơn, xuyến xao hơn.


Oan Oan tương báo, sớm hay muộn thì cái ngày tiểu tiên nữ cùng hổ yêu phải chia lìa cũng đến. Hắn bị người của thiên đình vây bắt, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc lại được nàng chắn đỡ mà thoát nạn, hắn không chết, chỉ là nàng lại phải rơi vào kiếp luân hồi, chịu sự đày đọa của thế gian.


Bình luận truyện