My Angel :) You Are My Wife!

Chương 1: Sẽ Đến Thế Giới Con Người, Nhưng lại thêm ai đi cùng ?



Trong một vương quốc sâu tận lòng đất , một thế giới chừng như không ai biết đến , nơi đây ... Vương Quốc "Dalk" ...

Chú thích: Vương Quốc Dalk là một nơi tồn tại sự trị vì của Ác Quỷ vàthêm một Thế giới khác cùng tồn tại ( Mấy bạnn theo dõi đi rồii mình cho mấy bạn biết nha ) Nơi này được Quốc Vương ngăn một tấm màng bảo vệ nên người thườngkhông ai biết được , khung cảnh ở đây cũng như của con người Sáng và Tối nhưng Tối lại đến rất mau

Trong tòa lâu đài Quốc Vương của 1 thế giới bóng tối đang trị vì lại diễn ra một sự việc ...

- Papa ơi ... Papa à ... Con ngoann mà ... Con hông quậy phá nữa đâu màhuhu ... Cho con ở lại đây với Papa với Mami đii mà ... Nănn nỉ mà huhu... Giỏii mà ... Hông hư nữaa đâu huhu ... - Nó - Angel Devil ( Tên làAngel nhưng nó lại là con của Quốc Vương thì từ từ mình giải thích chonghe há - Nó ngồi bệch xuống đất nơi Papa đang làm việc kéo tay kéo chânn năn nỉ nước mắt ngắn nước mắt dài ...

- Ta ... ta ... Không được !! Con phải đến Thế Giới Con Người cho ta .Nếu ta cứ để con ở đây thì ta phải bán nước mà chạy mất ! - King ( QuốcVương đó ạ ) , ông hơi lưỡng lự trước cô con gái Siêu Quậy của mìnhnhưng lần này chắc chắn ông phải cứng rắn để có thể cho cô công chúa này lên đó ông mới yên tâm , cũng may vì sẽ có người sẽ đi cùng với nó bảovệ nó ( Nó chưa biết đâuu nha ) chứ không ông cũng chẳng yên tâm mà đểnó đi , mà nhiều lần không lường trước ông lại bị vướng vào nhưng chiêutrò có 1 không 2 của nó , dường như mỗi ngày luôn đó chứ , ông phảigiải quyết tất cả các tàn cuộc mà nó gây ra còn không thì lại phải nhờông Xayz ( Hầu cận trung thành của King ) vào trường uống trà cùng báchiệu trưởng ( Gọi thân quen qúa vì tuần nào mà không gặp Xem như anh em luôn rồi ) như cơm bữa mỗi ngày , có lần , nó làm chocả trường đang học xém chút phải nổ tung vì sai lầm do giáo viên mắng nó rồi nó không nghe lời pha chế để trả thù , còn không thì nơi đâu xatrong lâu đài Vườn hoa của cả một vương quốc bị nó phá nát vì Coss ( Chú Đại Bàng của nó ) cùng nó vui vẻ đi dạo với lí do " Xem Hoa " trong ngày nắng đẹp "đối với nó " làm mọi người ai cũng bất ngờ

Hiện tại ...

- Hức ... hức ... huhuhu ... Papa hông thương con nữa ... Papa bắt nạtcon ... huhuhu ... hic ... ứ ... hic ... ứ chơi ... chơi với Papa nữađâu huhuhu ... -Chợt nó òa khóc làm cho King hoảng hốt bối rối khôngbiết phải làm sao ...

Cạch ... Cánh cửa gỗ to lớn vừa mở ra làm cho nó phải tín khóc ngoái đầu lại nhìn vì sự tò mò còn King nhà ta như gặp được vàng gương mặt hớn hở vui mừng vì người mở cánh cửa là một người phụ nữ mang một vẻ đẹp dịudàng và cả hiền từ làm ai gặp mặt khó có thể không ấn tượng vì bà rấtđẹp , nét đẹp như thiên thần của nó chính là nhờ người phụ nữ này ,người này không ai khác chính là Mami nó , hoàng hậu của Dalk nhưng đặcbiệt ... bà là Thiên Thầnn ( Vậy là ra Câu Nghi Vấn đầu tiên rồi nha - Bà nhẹ nhàng đến bên nó nhẹ nhàng khuyên nhủ

Nó vẫn không trả lời dụi dùi mặt vào người Mami xem như không chịu

- Ngoài ra con có thề rủ Angie và Papa sẽ có một người bảo vệ con - Bàtừ tốn kiên nhẫn mà khuyên nhũ nhưng đôi mắt bạc lấp lánh của bà lạirưngrưng nước mắt

- Ơ ... Ai vậy ạ? - Đôi mắt Đôi mắt bạc như Mami vẫn đỏ hoe mà ngơ ngác hỏi

- Ngày mai ta sẽ cho con biết và cũng có chuyện cần nói với con - Mamilại nói còn King thì chỉ ngồi nhìn hai mẹ con không nói gì

- Vậy giờ nói cho con biết nhé - Mặt nó tò mò

- Đã trễ rồi , con về phòng ngủ đi

- Nhưng ... -Nó nhăn mặt

- Thôi nào , nghe lời mami đi con gái - King lên tiếng

- ... Dạ ... Pama ngủ ngonn - Mama

Nó không nói gì biết đi ... Cả thư phòng chỉ còn King Và Queen ( Mami đó ạ ) nói chuyện gì đó nhưng nét mặt bà rất lo

Còn nó , về phòng rồi lại VSCN cho mình thay bộ váy trắng giữa gối thỏai mái nằm lên chiếc giường công chúa thiết kế riêng cho mình mà suy nghĩrồi lại thiếp đi lúc nào không hay chỉ vì - Đến thế giới con người Nhưng lại thêm ai đi cùng?