Muốn Cứu Vớt Nam Chính Nhưng Lại Lỡ Yêu Nhân Vật Phản Diện

Chương 1: Xuyên sách



Tại một căn phòng nhỏ trong biệt thự nhà họ Nguyễn, Đỗ Bình An bất tỉnh nằm dưới đất, khuôn mặt xinh đẹp trông nhợt nhạt vô cùng.

Thế rồi không biết qua bao lâu sau, Đỗ Bình An dần dần tỉnh lại, hai mắt đờ đẫn nhìn xung quanh thì không khỏi cảm thấy quái lạ. Đây là đâu?

Lúc này, một giọng nói máy móc lại vang lên trong đầu Đỗ Bình An: [Chào mừng đến thế giới tiểu thuyết . Tôi là hệ thống 001, sẽ ở bên cạnh hỗ trợ cô trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ.]

Đỗ Bình An nghe vậy thì kinh ngạc, “Hành trình trả thù của người thừa kế” ư? Đây không phải bộ tiểu thuyết mới ra mắt được một tháng thì tác giả đã drop ư?

Bộ tiểu thuyết này thuộc dòng tiểu thuyết nam được phát hành trên mạng, nội dung nói về nam chính bị anh trai của mình chèn ép, hành hạ. Tác giả nói sau này nam chính sẽ hắc hóa và trả thù anh trai mình, nhưng đoạn hắc hóa còn chưa thấy đâu thì tác giả đã drop truyện rồi.

Đỗ Bình An không thể nào tin nổi rằng bản thân lại bị xuyên vào đây. Không phải chỉ mấy phút trước cô còn đang bị antifan tấn công hay sao?

Đỗ Bình An vốn là một ca sĩ nổi tiếng, lại xuất thân từ một gia đình khá giả, mười tám tuổi đã ra mắt, năm nay hai mươi tuổi đã nổi tiếng khắp cả nước. Có rất nhiều người hâm mộ yêu quý cô, và đương nhiên cũng có không ít antifan khó chịu và ngứa mắt với cô. Tuy nhiên, antifan mà cô vừa gặp lúc nãy thật sự là antifan điên cuồng nhất mà cô từng gặp.

Hắn ta là một người đàn ông cao lớn, tay cầm một con dao và một cái gậy đi đến trước xe cô, sau đó điên cuồng đập phá cửa xe để tấn công cô. Cô đã vô cùng hốt hoảng, sau đó đầu óc bỗng nhiên lại quay cuồng rồi ngất đi.

Lúc này, hệ thống 001 lại nói: [Tên antifan đó rất hung dữ và là một kẻ ưa máu me, bạo lực. Nếu không phải tôi đưa cô đến đây thì cô đã bị tên antifan đó giết chết rồi.]

Đỗ Bình An nghe vậy thì trầm mặc suy nghĩ. Suy nghĩ một hồi thì cô cảm thấy đúng là như vậy, xe của cô lúc đó đang đậu ở một bờ biển vắng người, cô vốn muốn đến nơi đó ngắm bình minh, ai ngờ lại bị antifan theo dõi rồi tấn công. Lúc đó tại nơi ấy lại không có người, cho nên cô làm sao có thể thoát khỏi tên antifan đó.

Nhưng tại sao hệ thống 001 kia lại cứu cô nhỉ?

Đỗ Bình An hỏi hệ thống về điều mà mình thắc mắc, hệ thống bèn nói rằng nó muốn cô thực hiện nhiệm vụ. Nhiệm vụ đó là: [Cứu vớt nam chính, giúp anh ấy tránh khỏi con đường hắc hóa, mở ra một kết cục đẹp mà nam chính vẫn còn lương thiện đến phút cuối cùng.]

Hệ thống nói rằng nếu nhiệm vụ thành công, Đỗ Bình An sẽ được tặng một điều ước. Cô có thể dùng nó để yêu cầu hệ thống đưa cô trở lại thế giới cũ, hoặc yêu cầu hệ thống làm cho cô bất cứ điều gì khác. Nhưng nếu nhiệm vụ thất bại, Đỗ Bình An sẽ vĩnh viễn phải ở lại thế giới này. Không chỉ vậy, cô còn phải chịu sự trừng phạt.

Đỗ Bình An cảm thấy bất mãn với nhiệm vụ này của hệ thống. Trong tiểu thuyết, nam chính hắc hóa là vì bị anh trai hành hạ, vậy thì làm sao Bình An có thể ngăn cản anh ấy được chứ? Cô không có năng lực gì để cứu vớt nam chính cả, cô không thể đối đầu với anh trai anh ấy để bảo vệ anh ấy. Vì vậy, khả năng rất cao là nhiệm vụ của cô sẽ thất bại, mà thất bại thì cô phải chịu sự trừng phạt từ hệ thống.

Thật là quá đáng mà!

Đỗ Bình An lên án: “Việc này quá bất công với tôi! Tôi sẽ không thực hiện nhiệm vụ đâu!”

Không ngờ rằng, hệ thống lại bảo: [Không thực hiện nhiệm vụ cũng được thôi. Bây giờ tôi sẽ đưa cô trở về thế giới của mình, để tên antifan kia tiếp tục thực hiện hành vi độc ác của hắn.]

Nghe đến đây, Bình An không khỏi rùng mình sợ hãi. Trong vô thức, cô ngay lập tức ngăn cản hệ thống: “Đừng! Đừng để tôi trở về vào lúc này!”

Hệ thống liền bảo: [Vậy thì cô bắt buộc phải thực hiện nhiệm vụ.]

Bình An nghe vậy thì hoàn toàn suy sụp. Cô không muốn ở lại thế giới này để thực hiện nhiệm vụ, nhưng nếu trở về vào lúc này thì 99% là cô sẽ đi đời.

Bình An đâu còn sự lựa chọn nào khác, vậy nên cô chỉ đành ngậm ngùi mà đồng ý với hệ thống thôi.

“Được. Tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ.” Bình An nói với hệ thống bằng thái độ cực kỳ miễn cưỡng. Sau đó, cô lại hỏi hệ thống: “Vậy thân phận của tôi ở thế giới này thì như thế nào?”

Bình An xuyên cả cơ thể vào thế giới này chứ không phải chỉ xuyên mỗi linh hồn, cho nên cô không nhập vào cơ thể của nhân vật nào cả, vì vậy cô không biết mình nên dùng thân phận gì để thực hiện nhiệm vụ.

Lúc này, hệ thống lại đáp: [Cô sẽ dùng thân phận của nữ phụ Lê Thị Xúi.]

(Lưu ý: Bình An là tên của nữ chính, cái tên này sẽ đi theo cô từ đầu đến cuối truyện, dù cô ấy đóng giả làm nữ phụ nhưng tên thật và cái tên được dùng nhiều nhất của cô ấy vẫn là Bình An ạ.)

“Nữ phụ Lê Thị Xúi?”

Đùa cô chắc! Nữ phụ Lê Thị Xúi là một cô gái bất hạnh, lúc nhỏ bị họ hàng ngược đãi. Có lần họ hàng say rượu rồi rạch lên mặt cô ấy mấy nhát dao, khiến cho khuôn mặt cô ấy bị hủy hoại.

Sau này cô ấy lại bôn ba vất vả nên làn da bị cháy nắng, vừa đen vừa thô ráp. Sau đó gặp được nữ chính, nữ chính đã cứu giúp cô ấy và đón cô ấy về nhà của mình, để cô ấy làm người giúp việc riêng cho mình.

Nhưng tưởng chừng sau đó, Lê Thị Xúi cuối cùng cũng có thể sống một cuộc sống yên bình, vậy mà không ngờ cô ấy lại rơi vào một hố sâu tăm tối. Bởi vì Lê Thị Xúi và nữ chính bằng tuổi, nhưng hai người lại hoàn toàn trái ngược nhau về mọi mặt.

Nữ chính xinh đẹp, nhà giàu, tự tin, tỏa sáng, được người khác yêu quý. Lê Thị Xúi lại xấu xí, nghèo khó, tự ti, rụt rè, luôn khiến người khác cảm nhận được nguồn năng lượng tiêu cực, cho nên cô ấy luôn bị xa lánh, ghét bỏ. Hơn nữa cô ấy không có tiền đi học, cho nên cô ấy không được tài giỏi như nữ chính.

Cô ấy lại bị người khác đem ra so sánh với nữ chính để nữ chính càng thêm nổi bật. Thậm chí, nhiều người còn nhấn mạnh rằng cô ấy là một thứ xấu xí được nữ chính rủ lòng thương nhặt về. Mục đích bọn họ nói như vậy là để làm nổi bật lên bản chất lương thiện của nữ chính, mà cô ấy lại vô tình bị bọn họ chà đạp lên lòng tự tôn.

Sau này gia đình nữ chính gặp biến cố, nữ chính phải đi ở nhờ hết nhà người quen này lại đến người quen khác. Và điểm đến cuối cùng trong chuyến hành trình ở nhờ của cô ấy chính là nhà họ Nguyễn, cũng là nhà của nam chính và anh trai nam chính. Lê Thị Xúi cũng đi theo nữ chính, nhưng cô ấy lại bị những người giúp việc ở nhà họ Nguyễn bắt nạt.

Bọn họ hay động tay động chân với Lê Thị Xúi, nữ chính biết được nhưng lại bảo Lê Thị Xúi phải nhịn, bởi hai người đang ăn nhờ ở đậu tại nhà họ Nguyễn.

Lê Thị Xúi nghe theo lời nữ chính, thế là cô ấy lại bị những người giúp việc khác bắt nạt thậm tệ hơn. Bọn họ không những động tay động chân, mà còn chửi bới và miệt thị ngoại hình của cô ấy, khiến cho lòng tự trọng của cô ấy hoàn toàn bị giẫm nát. Thế là cuối cùng, cô ấy đã không chịu được mà tự tử.

Theo tiểu thuyết, sau khi Lê Thị Xúi chết, nữ chính đã vô cùng dằn vặt rồi tìm mọi cách để trả thù những người giúp việc đã làm hại Lê Thị Xúi. Nhưng mà sau đó vì bận yêu đương và giúp nam chính lật đổ anh trai, cho nên mãi mà vẫn chưa thấy cảnh nữ chính trả thù.

Thế rồi tác giả lại drop truyện, thế nên chuyện của Lê Thị Xúi đã rơi vào dĩ vãng. Bình An cũng thấy thương cho nữ phụ Lê Thị Xúi, nhưng quan trọng là bây giờ hệ thống lại bảo cô trở thành cô ấy, mà việc này thì làm sao có thể chứ?

Mặt Lê Thị Xúi bị sẹo do dao đâm, mà sẹo còn nhiều đến nỗi che mờ cả đường nét trên khuôn mặt cô ấy. Hơn nữa da cô ấy đen sạm, còn da Bình An thì rất sáng, làm sao cô có thể giả làm cô ấy đây?

Hệ thống bèn bảo: [Đường nét khuôn mặt của cô và Lê Thị Xúi có phần tương đồng, nếu không vì sẹo và làn da bị rám nắng thì gương mặt của cô và cô ấy cũng phải giống nhau đến sáu, bảy phần. Bình thường Lê Thị Xúi lại tự ti nên hay cúi thấp đầu, tóc tai cô ấy thì lòa xòa, trên mặt lại có sẹo nên người khác không nhìn được rõ diện mạo của cô ấy. Vì vậy, cô chỉ cần hóa trang, vẽ mấy vết sẹo giả trên mặt thì người khác chắc chắn sẽ không nhận ra cô. Còn về làn da, cô cũng có thể nhờ vào hóa trang để thay đổi.]

Nói rồi, hệ thống liền cung cấp cho cô một bộ dụng cụ hóa trang. Bình An thường hay tự trang điểm nên chuyện hóa trang cũng không thành vấn đề.

Cô lại thắc mắc: “Vậy bây giờ Lê Thị Xúi đi đâu rồi?”

[Khoảng mười phút trước cô ấy đã tự tử, tôi vừa thu hồi lại cơ thể của cô ấy rồi.]

Bình An nghe hệ thống 001 nói vậy thì thở dài, không khỏi thương xót cho Lê Thị Xúi. Sau đó, hệ thống lại cho cô xem ảnh của Lê Thị Xúi cô bèn dựa theo khuôn mặt của cô ấy để hóa trang, giả làm cô ấy.

Về làn da, Bình An chỉ cần hóa trang làm đen phần mặt, phần cổ và phần từ khuỷu tay đến hết bàn tay. Còn những phần khác trên cơ thể đã có quần áo che, Lê Thị Xúi ăn mặc rất kín đáo nên hầu như không để lộ làn da ra ngoài.

Bình An vì vậy mà cũng đỡ vất vả hóa trang hơn. Nhưng cô có chút không thoải mái vì phải thay đồ rồi mặc quần áo của Lê Thị Xúi lên người. Cô không thích mặc đồ của người khác.

Thế rồi đến lúc cô mặc xong, hệ thống 001 lại thông báo: [Nam chính đang bị nam phụ hành hạ, cô mau đi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nam chính đi.]

Nam phụ ở đây chính là Nguyễn Lâm Thế Hoằng - anh trai của nam chính.