Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ

Chương 2085



Chương 2085:

“Lục Hạo Thành.” Cô phẫn nộ rống to một tiếng, hận không thê đem Lục Hạo thành thi thể vạn đoạn, hôm nay cô còn có thê từ nơi này đi ra ngoài sao?

Anh… anh… anh… anh… Như vậy mà cũng có thê sao…

Aaaa…

Đáy lòng Lam Hân điên cuồng kêu gào, cô vừa rồi vì sao không trực tiếp ngất xỉu.

Lục Hạo Thành vùi đầu vào ehỗ mềm mại của cô, giọng nói run rầy sung sướng không chịu nồi: “Nha đầu, em thật sự xong đời rồi, em nói em nên làm sao đây? Hửm. “

Lục Hạo Thành nhẹ nhàng dùng sức, thân thể cô hơi ngửa ra sau, lập tức nắm lấy tay đập vào lưng anh.

“Ha ha…” Lục Hạo Thành biết cô tức giận, nhưng giờ khắc này anh thật sự rât vui vẻ.

Khách sạn Thần Ý.

Ninh Phi Phi dậy rất sớm, một đêm phóng túng, cô cảm giác cả người mình giông như bị xe cán qua, nhìn thoáng qua người đàn ông bên cạnh còn đang ngủ say, ánh mất cô càng thêm đau đón, cỗ vươn ngón tay mảnh khảnh, nhẹ nhàng miêu tả ngũ quan tinh xảo tuần dật của anh, muôn đem bộ dạng rõ ràng in ân trong đáy lòng.

Giọng nói ấm áp ôn nhu của anh như mùa xuân, khi gọi cô hai chữ Phi Phi, luôn ôn nhu lại thâm tình.

A Nghiêu, sau này anh nhất định phải hạnh phúc, quên em, nhất định phải hạnh phúc suôt phần đời còn lại, em Sẽ ở trong góc anh không nhìn thấy, lắng lặng nhìn anh hạnh phúc, anh hạnh phúc, em cũng sẽ hạnh phúc.

Cuộc sống của em không có gì để câu xin, hạnh phúc của anh tính là hạnh phúc của em.

Ninh Phi Phi bắt tri bất giác chảy, nước mắt, nhỏ một giọt nước mắt lên môi Âu Cảnh Nghiêu, dọc theo đôi môi mỏng gợi cảm của anh trượt vào miệng anh.

Cô giật mình, nhanh chóng thụ lại tâm trạng của mình, đứng dậy đi tắm rửa.

Âu Cảnh Nghiêu chậm rãi tỉnh lại, lại phát hiện trong miệng có chút chua xót, anh khẽ nghi hoặc, nhìn thoáng qua bên cạnh, Ninh Phi Phi đã đứng dậy, nghe được tiếng nước trong phòng tắm, anh khẽ nhếch môi cười.

Nghĩ đến tối hôm qua cô chủ động , cùng nhiệt tình, toàn thân anh lại bắt đâu nóng lên, anh ì cũng không biết Phi Phi của anh sẽ có mặt nhiệt tình này, xem ra, bình thường anh bá đạo đã áp chế cô phát huy.

Anh lại nằm một lát, nhìn Ninh Phi Phi từ phòng tắm đi ra, anh mới chậm rãi mở mắt ra.

Ninh Phi Phi ra vẻ không thấy bộ dạng anh tỉnh lại, cúi đầu đi về phía túi xách của mình, từ trong túi lầy ra Im`’ 1⁄11 G0022222 1 S0 ỐC thuốc, lầy một viên, làm bộ như để ở trong miệng, ngửa đầu uống một ngụm nước, lại chậm rãi đứng dậy đi vào phòng tắm.

Cô để viên thuốc trong nhà vệ sinh và nhắn nước đề chạy xuống.

Nhìn viên thuốc bị cuốn trôi, cả người cô ngồi xụi lơ trên mặt đắt.

Nghiêu, em xin lỗi!

Cô xin lỗi khi trái tim cô đau đón.

Âu Cảnh Nghiêu thấy Ninh Phi Phi hình như không nhìn thầy bộ dang mình tỉnh lại, lại nhìn thây cô uống thuốc, cô không thoải mái sao?

Anh đứng dậy, quần khăn tắm, đi đến bên cạnh túi xách của cô, túi không có dây kéo, vỉ thuốc kia đã bị mở ba ô, anh thậm chí không cầm lây, liền nhìn thấy chữ bên trên.

Thuốc tránh thai.