Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ

Chương 2075



Chương 2075:

“Ha ha…” Lam Hân vừa nghe lời này, cười cười, “em nào dám ức hiệp anh.

Trong thực tê, trong tình yêu, ngay cả khi người kia có 1.800 loại bệnh xấu, nhựng: trong những sự chân thành nhất, là tình yêu của nhau.

“Vợ, trên thê giới này chỉ có em mới có thê ức hiệp anh, anh cam tâm tình nguyện bị em ức hiếp. Xin lỗi, đừng tức giận, được chứ? “Lục Hạo Thành đáng thương nhìn cô.

Anh một đường đi theo cô đến đây, vì lên kê hoạch cho cuộc gặp gỡ này, anh khô tâm tìm kiêm chín mươi chín đội tình nhân, mỗi một đôi tình nhân đêu là anh tự mình đi tìm.

Hoa hồng cũng là tươi nhát, miễn là Hồ có thê tặng cho cô ấy, thì đều là tốt nhật.

Lam Hân nhìn hoa hồng trong tay, lại nhìn vẻ mặt mong đợi của anh, nông cạn ngọt ngào cười.

Tình yêu là hai người chinh phục lẫn nhau, chỉ có chinh phục mới có thê duy trì tình yêu lâu dài.

Chuyện nhỏ này hai ngày nay khiến cả hai người đêu phát cuông không thôi.

Nhưng hôm nay cô thực sự tức giận, cô muôn chiên tranh lạnh đên cùng.

Hậu quả của chiến tranh lạnh là gì, cô cũng biết răng thời gian dài có xu hướng giệt chết tình yêu của nhau.

Mọi người trong tình yêu đều ngụ ngồc, điêu này thực sự mâu thuận hơn.

Sự kỳ diệu của tình yêu nằm trong việc mang lại hạnh phúc và mang lại những rắc rồi và lo lăng.

Bởi vì nó không thể ở lại trong những khoảnh khắc tốt nhất mãi mãi.

Cô hiểu, cũng hiểu bao dung, nhưng lúc tức giận, sao có thê nghĩ tới những chuyện này chứ.

Lục Hạo Thành nhìn cô nở nụ cười, – cười rât ngọt ngào, ánh đèn xa xa tràn ngập nhan sắc dịu dàng của cô, gió biên thôi bay, xanh biêc phất mặt, lộ ra vẻ đẹp mông lung, vẻ đẹp khiên người ta hướng tới.

Lục Hạo Thành nhìn tâm thần nhộn nhạo, giờ khắc này, thật hy vọng trong mắt bọn họ chỉ có nhau.

Lạm Hân bát đắc dĩ cười, đem hoa hông đặt trong lòng anh, “Ôm, tay em đau. “

Cô nói xong, đi về phía trước, đáy lòng lại rất vui vẻ.

Lục Hạo Thành sửng sốt, đây là tha thứ hay là không tha thứ vậy?

“Ha ha… Vợ, em tha thứ cho anh rồi à. “Lục Hạo Thành da mặt dày đuôi theo, cười đên vẻ mặt vui vẻ.

Trong thực tế, anh đã nghe những gì cô và cặp tình nhân đó nói.

Sâu thẳm trong lòng cô vẫn hy vọng mình đến.

Khi nghe câu nói: “Chồng tôi yêu tôi, rât nhiêu, chúng tôi có ba đứa con rất đẹp”, anh biết bản thân mình là người đàn ông hạnh phúc nhát.

Lam Hân quay đâu lại nhìn anh: “anh đã đuổi theo tới đây, nhìn thấy anh thành tâm, em tha thứ cho anh đây.

Nhưng…”

Lam Hân nhìn anh muốn nói lại thôi.

Trái tim Lục Hạo Thành trong nháy mặt nghẹn tới cô họng, còn nhưng nữa sao?

Lam Hân hụng hăng trừng mắt nhìn anh: “Trở về rửa cho em mười lân, còn nữa, đừng dùng cái tay ôm lầy người phụ nữ khác của anh. “

Lục Hạo Thành: “…” Điều này có khác gì với việc không tha thứ sao?

“Được! Vợ, anh sẽ rửa nó khi anh trở vê khách sạn, rửa nó hai mươi lần. “