Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ

Chương 2061



Chương 2061:

“Được!”

Quyền Cẩm Trình gật gật đầu, nhanh chóng đi ra ngoài.

Lam Hân cũng không biết Quyền Câm Trình cùng Lục Hạo Thành đang thì thâm cái gì, tinh thân cô không tôt, cũng vô tâm tư đi nghe lỏm.

Cô nhàm chán mở di động ra, nhìn đên tin tức đây lên có mây chữ tập đoàn Lục Thị, Lam Hân cảm thây hứng thú liên ân vào nhìn nhìn.

Một đêm vui vẻ của Lục Hạo Thành tập đoàn Lục Thị cùng tiểu thư nhà ˆ họ Trân.

Lúc Lam Hân nhìn vào tin tức đâu.

tiên còn tưởng chính mình hoa mắt nhìn lâm rôi, lại cần thận nhìn thêm một lân, mới phát hiện bản thân cũng không có nhìn lâm.

Trong lòng Lục Hạo Thành ôm một gái xinh đẹp dáng vẻ mê ly, quyên rũ bắt mắt, ánh mặt mê man, si mê nhìn Lục Hạo Thành.

Mà Lục Hạo Thành cúi đâu, sắc mắt có chút không rõ ràng lắm, có thê là do vẫn đề góc chụp, chụp trông rất thâm tình.

Đúng lúc này, Ninh Phi Phi tâm trạng đang cực kỳ không tốt cũng đi đến.

“Lam Lam, giám đốc Lục, có một người tên là Trân Tĩnh nói muốn gặp tông giám đồc.”

Lục Hạo Thành run lên, nhìn thoáng qua Lam Hân, lại nhìn thoáng qua NT Ưn! Phi, “Không gặp, bảo cô ta cút đi.”

Lam Hân nhìn thoáng qua người nào đó đang chột dạ: “Phi Phi, bảo cô ta đi lên, người ta tới cũng tới rôi, như thế nào lại không biết xấu hỗ bảo người ta cút được chứ?”

“Được!”

Ninh Phi Phi cúi đầu xoay người.

“Ninh Phi Phi, bảo cô ta cút về.”

Lục Hạo Thành luống cuống.

Ninh Phi Phi nhìn thoáng qua Lục Hạo Thành, không đề ý đên anh, hôm nay là một ngày cuôi cùng cô đi làm, tin tức vừa rôi cô cũng đã thây được, cô tình nguyện giúp Lam Lam.

Vũ lao 9Iihiainiis.. ” Lá gan của cô gái này thật đúng là càng lúc càng lớn.

Lam Hân phát hiện Ninh Phi Phi hôm – nay có chút không thích hợp, hỏi: “Phi Phi, đêm qua cô ngủ không được ngon sao?

Tỉnh thần trông có vẻ không tốt lắm.”

Ninh Phi Phi xoay người nhìn cô nhợt nhạt cười: “Lam Lam, tôi không có việc gì, tôi hôm qua cùng mẹ tôi cãi nhau một trận, tâm trạng cũng không được tốt lãm.”

Đúng vậy, ngày hôm qua là một ngày: tệ nhật của cô, sau khi vê nhà lại cãi cọ một trận với mẹ.

Mẹ không hề hiểu cô, khiến cô thấy rât thương tâm.

Phải cùng Âu Cảnh Nghiêu chia tay, cô cũng rât thương tâm.

“Haizz, vậy cũng phải nghỉ ngơi thật tôt, cô nhìn lại mình xem, sắc mặt tái nhợt đên mức sắp thành người in trong sách nôi.”

Ninh Phi Phi cười xoay người: “Lam Lam, cô không cân lo lắng cho tôi đâu, tôi không sao mà”

Lam Hân bán tín bán nghỉ, “Phi Phi, ngoài việc cô cùng mẹ cãi nhau, sẽ không còn có chuyện khác chứ?”

Đã trải qua một đêm, sắc mặt này của cô ây cũng không thích hợp lắm.