Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ

Chương 2058



Chương 2058:

Cánh môi Lục Hạo Thành ghé vào bên tai cô, bá đạo mà cảnh cáo, cô nhóc này thật sự biệt khiêu chiến sức kiên nhân của anh, cô thật đúng là dám nói một lân nữa sao?

Lam Hân phẫn hận bất bình trừng mặt nhìn anh, “Dựa vào cái gì chứ, anh thì có thê ôm người phụ nữ khác, ụ sọ em lại không thê đi tìm tiêu thịt Ôi Lam Hân nỗi giận, người đàn ông bá đạo này, hiện tại cô cũng không muốn để ý tới anh.

Cô còn chưa có nguôi giận đâu.

Lục Hạo Thành vừa nghe, lại là vận đề này, anh lập tức xuông nước “Bà xã, anh đã giải thích qua với em rât nhiêu lân rồi, thật sự chỉ là chuyện .

ngoài ý muôn thôi, ngoài ý muôn biêt không?

Rốt cuộc em muốn như thế nào mới băng lòng tha thứ cho anh?”

Lục Hạo Thành thật sự thây bât đắc dĩ, chuyện này anh đã giải thích qua rât nhiều lần rôi, nhưng cô vẫn cứ không chịu tin.

“Hừ!”

Lam Hân kiêu ngạo hừ hừ, quay qua một bên không thèm nhìn anh, “Chờ em hết giận rôi, tự nhiên sẽ tha thứ cho anh.”

Lục Hạo Thành: “……” Đến khi nào cô mới có thê nguôi giận đây?

“Vậy được, anh sẽ ở chỗ này chờ em hết giận.”

Lục Hạo Thành nhanh chóng bề cô lên , đặt cô ngủ ở phía trong, chính mình thì nằm ở phía ngoài, một loạt động tác, anh làm rất liên mạch lưu loát, Lam Hân dù có muốn phản bác thì cũng không có thời gian đề phản bác.

Hơn nữa hai bàn tay to không an phận kia còn đang dừng trên người GÓ5 Thân thể Lam Hân nhanh chóng căng chặt lên, cái việc tinh trùng lên não này lúc nào anh cũng nghĩ tới được.

“Anh nhanh đi đi, đây là nhà mẹ đẻ của em, anh điên rồi sao.”

Lam Hân thấp giọng rồng.

Bắt lấy bàn tay to không chịu an phận của anh.

“Ha ha……” Lục Hạo Thành cười xấu xa, “Bà xã, anh quên mất nói cho em biết một việc, tình yêu rất cần được tưới tăm chăm sóc cân thận, vợ chông cãi nhau cũng là như thể này, không có ý hợp tâm đầu xoa dịu, tình yêu cũng sẽ rất mau khô héo tàn lụi.

Còn có một câu, vợ chồng đầu giường đánh nhau cuối giường làm hòa, nêu anh không làm chút gì đó, hai chúng ta làm hòa thế nào đây?”

“Không biết xáu hồ.”

Lam Hân căm tức nhìn anh, “Em nói ˆ rồi, một tháng không cho chạm vào em, xem ra anh vốn xem lời em nói như gió thôi bên tai, nêu như anh còn như vậy, em sẽ đi du lịch luôn đó, nửa năm sau mới quay trở vê.”

-Ejn. ” Lục Hạo Thành tức muôn hộc máu nhìn cô, một đôi mắt vô cùng phần nộ, thâm trâm đên mức hận không thê nuôt trọn cô vào trong.

Nhưng anh lại không có cách nào với cô cả, cô nhóc này biệt làm thê nào đề uy hiệp anh.

Lạm Hân nhìn thấy dáng vẻ anh bất đắc dĩ thì vô cùng kiêu ngạo.

Vậy là cô an toàn rồi.

Cô đang đắc ý dào dạt, Lục Hạo Thành sao lại nhìn không ra được chứ.

Nhưng mà không có cô, anh ngủ không được.

“Hừ!”