Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ

Chương 2049



Chương 2049:

Tâm trạng thấp thỏm suốt đường đi, giờ phút này cô ta đã thấy an tâm “ giám đốc Lục, phu nhân, tôi xin đi trước.”

Mặc việc Lục Hạo Thành không thèm liếc nhìn đến một cái, cô ta cũng vẫn nhiệt tình chào hỏi.

Lam Hân cười cười, không có nói nữa.

Chờ sau khi Dư Dục Thù ra ngoài, Lục Hạo Thành mới dịch ghê xoay chạy tới chỗ Lam Hân.

“Bà xã, em làm gì phải động tới mấy việc tốn công vồ ích này?

Việc đầu tư vào Dư: Thị kia cũng.

không chiếm được bao nhiêu chỗ tốt, ngược lại còn rất mệt, em cứ ngoan ngoãn dưỡng sức khỏe đi, không phải em nói muôn có con hay sao?

Không chăm sóc thân thể thật tốt thì không thê được.”

Hiện tại mang thai thêm lân nữa chính là mong ước của oô, lời này cô nghe xong hản là sẽ suy tính thiệt hơn thêm lần nữa.

“Hừ! Anh đứng có nói chuyện với em, chuyện của em anh cũng đừng xen vào, em hiện tại còn chưa có nguôi giận đâu, vệ chuyện mang thai lân nữa, chờ đến lúc em thầy vui vẻ thì nói tiếp.”

Lam Hân hung hăng trừng mắt, liếc xéo anh một cái.

Ánh mắt kiêu ngạo thường ngày của Lục Hạo Thành lập tức ủ rũ.

Làm sao vừa mới thiếp đi một giác, bà xã của anh lại tựa như thay đổi thành một người khác, rồi, trước kia cô thông tình đạt lý biết bao nha.

Lam Lam nhà anh không yêu anh.

“Hừ!”

Lục Hạo Thành kiêu ngạo trước nay, chưa từng bị cô nhăn mặt đối xử như vậy, trong khoảng. thời gian ngăn, anh cũng thấy phẫn nộ rồi.

Anh cúi đầu làm việc, cũng không nhìn Lam Hân.

Lam Hân cũng không thèm nhìn anh, hai người ai làm việc nguwoif đó.

Quyền Cẩm Trình trực tiếp trốn đến văn phòng của Âu Cảnh Nghiêu.

Rất nhanh đã tới thời gian nghỉ trưa, Ninh Phi Phi làm việc ở văn phòng phía ngoài chịu không nỗi loại không khí này cũng chạy tới văn phòng của Âu Cảnh Nghiêu.

Âu Cảnh Nghiêu nhàn nhạt liệc mắt nhìn hai người còn lại, không chút bận tâm mà lên tiếng: “Hai người cũng không thể ở chỗ tôi trốn tránh cả đời được đúng không?”

Quyền Cẩm Trình cùng Ninh Phi Phi nhìn thoáng qua đôi phương, Quyền Cẩm Trình nhìn tập văn kiện trên bàn, chỉ muôn cho chúng lặng lặng năm ngay đơ tại chỗ, giờ phút này anh ta hoàn toàn không muốn tiền vào văn phòng nông nặc mùi thuốc súng đó tí nào.

Ninh Phi Phi cười như không cười nhìn đôi phương: “trợ lý Quyên, phân văn kiện này rât quan trọng, anh vẫn nên nhanh chóng đưa vào đi thôi.

Lát nữa khiến giám đốc Lục phải tăng ca, anh muôn chúng ta cùng bị liên lụy hay gì.”

Quyền Cẩm Trình nhìn thoáng qua Ninh Phi Phi đứng nói chuyện mà không eo đau, cũng cười như không cười mà đáp trả cô một câu: “ Trợ Lý Ninh, văn kiện trước mặt cô cũng rât quan trọng, hôm nay phu nhân không kịp xử lý thì tối vẫn phải tăng ca, cũng không liên quan đến cô hay sao?

Vừa vặn thì cô hãy giúp tôi mang tập văn kiện này vào đưa cho tổng giám đốc, cô cùng phu nhân đều là bạn tót, tổng giám độc dù có hung dữ cũng không dám làm gì với cô cả?”