Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ

Chương 2047



Chương 2047:

Lam Hân cũng không cam lòng yếu thê mà rồng trở lại, càng nói lại càng tức.

Tên khốn này, tự mình làm sai rồi, còn không biết nghĩ lại lỗi.Cô là bà xã của anh, nhìn thây cảnh anh ôm âp người đẹp khác, chăng lẽ ngay cả chuyện tỏ thái độ hay tức giận cũng không được sao ?

Không được, lúc này đây cô tuyệt đối sẽ không dễ dàng thỏa hiệp, có lần đâu tiên sẽ có lân thứ hai.

Không đúng, đây đã là lần thứ hai rồi.

Lần trước không phải cũng bị Tống Ngôn Tư ôm lây sao?

Nghĩ nghĩ như vậy, Lam Hân chỉ cảm thây sẽ còn có lân thứ ba, lần thứ tư.

Không cho anh một vài bài học, anh thật đúng là sẽ không biết tự sửa đổi.

Lục Hạo Thành vừa thầy cô không không có thái độ thỏa hiệp, đáy lòng không chịu nổi mà chửi thầm: ” Người vợ bé bỏng thông tình đạt lý của anh chạy đi đâu rồi 2”

“Hừ! Chẳng lẽ anh còn phải sợ Cố Ức Sâm cùng Cô Ức Lâm hay sao?”

Anh cũng nồi giận đùng đùng mà rồng lên một câu.

Lam Hân lười cùng anh so đo, cãi qua cãi lại, dù sao hôm nay sau khi tan tâm cô cũng sẽ trở vê nhà mẹ đẻ, nhân cơ hội này ở cùng cha mẹ một thời gian.

Lục Hạo Thành đầy một bụng tức mà không có chỗ nào phát tác.

Dư Dục Thủ theo Ninh Phi Phi dẫn đường mà tiên vào trong văn phòng.

Căn phòng mùi thuộc súng nông nặc, các cô ở bên ngoài đã nghe được rồi, hai vợ chông suốt ngày ân ái này vẫn là lần đâu tiên cãi nhau ở văn phòng.

Dư Dục Thù vừa mới tiễn vào, nhìn sắc mặt vợ chông hai người kia không thích hợp, đáy lòng cũng có chút khó hiểu.

Sáng sớm hôm nay nhìn thấy tin tức trên mạng, cô cũng bị khiệp sợ, đêm qua chuyện này đã giải quyết xong rồi, không nghĩ tới qua một đêm thôi mà mọi chuyện lại trở nên nghiêm trọng như vậy.

Cô ta cố ý tới đây để nói lời xin lỗi, vì đề mọi người không hiểu lầm, cô ta cân phải qua đây làm sáng tỏ, đoạn video đó không phải do bản thân truyền ra.

Hơn nữa, đêm qua cô ta đã gặp được Tô Cảnh Minh, Tô Cảnh Minh cũng đã tỏ thái độ, hôm nay sẽ cần thận nghiên cứu về phương án mà nhà họ Dự nhà họ đã đê xuất, cô ta không thê bỏ lỡ cả cơ hội cuôi cùng này được Ninh Phi Phi pha một ly cà phê tiến vào, sau đó lại xoay người đi ra ngoài.

Dư Dục Thù thật cần thận nhìn qua hai vợ chông kia vẫn chưa thây mở lời, không nghĩ tới Lục Hạo Thành cưng chiêu vợ đền loại trình độ này, vậy mà dùng chung một văn phòng với bà xã của mình luôn Trong số đàn ông ở thành phố Giang này, anh chính là người đầu tiên làm vậy.

Văn phòng làm việc là một nơi quan trọng như thê nào chứ, Lục Hạo Thành quả thật hoàn toàn tin tưởng bà xã của mình.

Lam Hân nhìn Dư Dục Thù, cô ta vẫn ăn mặc lộng lẫy và tỏa sáng như ngày hôm qua, từ sau khi tiên vào, ánh mắt có nhìn lướt qua căn phòng, nhưng cũng không có sự si mê lưu luyên gì với Lục Hạo Thành như tối qua nữa .

Lục Hạo Thành đưa lưng về phía hai người phụ nữ, căn bản cũng không hề nhìn qua Dư Dục Thù , không liễc mắt đến một cái.

Lam Hân điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân, cười hỏi: “Dư tiêu thư, cô có việc gì sao?”

Dư Dục Thù giống như nai con bị hoảng sợ, hoàn toàn đã không còn vẻ kiêu ngạo như đêm qua.