Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ

Chương 1993



Chương 1993:

 

Các giáo viên bộ môn đều khen ngợi.

 

con bé, khiến con bé phổng mũi lên tận trời rôi.’ Lục Hạo Thành mang vẻ mặt kiêu ngạo, “Đó chính là con gái của Lục Hạo Thành anh, đương nhiên là thông minh.”

 

Lam Hân: “Không biết xấu hỗ.”

 

Lục Hạo Thành vừa nói dứt lời, liền có điện thoại gọi tới.

 

Lục Hạo Thành vừa tháy là Nhạc Cần Nghiên gọi điện thoại, ánh mắt anh khẽ chọt lóe lên, có chút tủi thân, “Lam Lam, chị em thân thiết của em gọi điện thoại tới tìm anh tính sổ.”

 

Lam Hân không chút đề ý mà liếc xéo vê phía anh một cái, “Anh còn chưa nghe điện thoại đâu, làm sao lại biết Nghiên Nghiên tìm anh tính số chứ ?”

 

Tuy nhiên đáy lòng Lam Hân cũng suy đoán, tám chín phần là vì lý co đó.

 

Lục Hạo Thành cười cười có thâm ý khác: “Anh cũng hiều rõ cô bạn của em, tuy răng tin tức hôm nay không phải là sự thật, nhưng mà video là thật sự, trong lúc anh xoay người lại, Tống Ngôn Tư đã đột nhiên ôm lầy anh từ phía sau, anh đã đem cô ta đây ra, lúc xoay người lại đối mặt nhau thì cô ta lại lao lên, cứ như vậy trong nháy mắt lại bị người khác chụp được, đăng thông tin lên mạng khiên em chịu kích thích mà ngất xỉU, anh tuyệt đối sẽ không tha cho cô ta”

 

Trong giọng điệu của Lục Hạo Thành lộ ra vẻ tàn nhân.

 

Lam Hân nói: “Anh nghe điện thoại xong trước đi, nghe xong điện thoại lại nói tiếp.”

 

Lục Hạo Thành có chút không muốn nghe máy, giấy giụa trong chôc lát, anh vẫn phải ân nút nghe.

 

“Alol”

 

“Lục Hạo Thành, vậy mà anh lại dám làm ra chuyện có lỗi với Lam Lam, lại cùng Tông Ngôn Tư ở khách sạn Giang Thị ôm ôm ấp ấp, anh nhìn xem hiện tại trên mạng đã măng chửi đến thê nào rồi, chậc chậc chậc, hình tượng ông. chồng quôc dân mà anh cô găng gây dựng cũng sắp sụp đồ rôi Quả nhiên đúng với suy nghĩ của Lục Hạo Thành, Nhạc Cần Nghiên kia tính tình nóng nảy, nhát định sẽ không để yên chuyện này.

 

Lục Hạo Thành: “Loại chuyện này mà cô cũng tin được hay sao?”

 

Nhạc Cần Nghiên vẫn rât phân nộ như cũ: “Lục Hạo Thành, bức ảnh đó cũng không phải photoshop mà chính là thật, anh muôn hại chêt Lam Lam nhà chúng tôi đúng không, anh rõ ràng biệt bệnh tình của cô ây còn chưa chữa trị tết hoàn toàn, tại sao có thể BỊ, ra được chuyện như Vậy cơ chứ?

 

Anh chờ đó cho tôi.”

 

Lục Hạo Thành có chút đau đâu, khóe miệng gợi lên một nụ cười như có như không, một cái tay khác lại nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mêm mượt của Lam Hân, ánh mắt cười cười nhìn cô.

 

“Nhạc Cần Nghiên, cô đừng nóng _.

 

giận, những việc này tôi sẽ giải quyêt, hiện tại cô chính là một người đang mang thai đó, nêu vì tức giận mà bị ảnh hưởng, ông xã cô cũng không tha cho tôi đâu.”

 

“Còn ngồi đó mà nói mát như vậy nữa, anh hãy lập tức lăn trỏ vê đi an ủi Lam Lam ngay cho tôi.”

 

Nhạc Cần Nghiên ở đầu dây bên kia chắc hẳn đang hít ngược một hơi khí lạnh, bị chọc tức không nhẹ.

 

Lục Hạo Thành có chút bắt đắc dĩ, giọng điệu cũng trầm hơn vài phần, “Màn dàn dựng hãm hại lộ liễu như vậy mà cô không nhìn ra được gì hay sao?

 

Đều nói mang thai sẽ ngớ ngắn trong ba năm, lời này nói cũng không sai chút nào.

 

“Tôi hiện tại vẫn đang ở bên cạnh Lam Lam, cô không cần phải lo lắng.”

 

Nhạc Cần Nghiên rống giận: “Tôi có thể không lo lăng hay sao ?Hiện tại tôi đang ở bệnh viện làm kiểm tra, sau khi kiểm tra xong thì tôi sẽ trở vê ở cạnh Lam Lam.”

 

Lục Hạo Thành đang muốn nói “Không cần”, nhưng mà Nhạc Cần Nghiên đã tức giận mà cúp điện thoại.

 

Lục Hạo Thành cúi đầu, nhìn Lam Hân cười với vẻ mặt bắt đắc ẤI, Em xem đi, anh đã nói rồi mà, nhưng mà anh cũng rất hâm mộ, em có được người chị em tốt như Nghiên Nghiên.”

 

Lam Hân đang muốn nói chuyện, lại nhìn thây điện thoại của chị Tư Tư gọi tói.