Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ

Chương 1951



Chương 1951:

 

Lục Hạo Thành: “Thắng rồi sao?”

 

ốm ban in ” Như vậy là cô thắng rôi sao?

 

Đối mặt với kẻ thứ ba luôn mồm kêu gào muốn cô ly hôn , thắng cũng không có gì vẻ vang cả.

 

Cô trào phúng cười: “Lục Hạo Thành, anh không ra mặt, em có thắng cũng chẳng vui vẻ gì.

 

Huống chỉ, nào có cái gì mà thắng hay thua, cô đã lôi kéo Nghiên Nghiên rời đi trước rôi.

 

Tuy rằng đáy lòng không vui, nhưng vậy thì có thê làm gì được Tông Ngôn Tư đây?

 

Cãi qua cãi lại, ồn ào ầm ï, chẳng qua cũng chỉ làm trò cười trước mặt người khác mà thôi.

 

Lục Hạo Thành nhìn đáy mắt cô trông ảm đạm, trong lòng lại càng thêm khó chịu, “Không thắng được thì hôm nào anh đi cùng em, mặng vôn luôn một lần, đại thẳng trở về.”

 

Anh hơi chu môi, nhìn chẳng khác nào một đứa trẻ hiếu thắng.

 

Lam Hân bị dáng vẻ này của anh chọc cười.

 

“Lục Hạo Thành, thật ra có đôi lúc trông anh cũng thật đáng yêu, Nhiên Nhiên cũng có vài phân giỗng anh.”

 

Lục Hạo Thành nhíu mày, cái thằng nhóc kia giồng anh?

 

Anh lại không có những tâm địa gian xảo như Nhiễn Nhiên đâu.

 

Nhiên Nhiên , cái thằng nhóc kia, tuyệt đối là cái tai họa của phụ nữ, vẻ mặt nham hiểm.

 

“Tiểu Tuần càng giống anh hơn.”

 

Lục Hạo Thành sửa lời cô.

 

Lam Hân: “Bất công.”

 

Lục ElSG sIimanhse ” Anh nào có?

 

Hơn nữa,anh thật sự không có bắt công mà.

 

Lời này nếu lọt vào tai con trai ở nhà, anh thật sự quá oan uồng rồi.

 

“Lam Lam, anh không có bắt công, nếu đến em mà còn suy nghĩ nhự vậy, quả thật anh không còn mặt mũi nhìn bọn nhỏ.”

 

“Haha ” Lam Hân nhìn anh cười cười, còn có người nào da mặt dày hơn anh nữa không?

 

Hai người anh một câu em một câu trò chuyện, thỉnh thoảng kê vài chuyện, thời gian trôi qua cũng rất nhanh.

 

Đã tói thời gian thăm bệnh, bệnh viện chỉ cho phép một người đi vào, Lục Hạo Thành liền để Lam Hân đi vào, anh biết, nhìn thấy dáng vẻ hiện tại _ của Nhạc Cần Hi, cô sẽ rất đau lòng, anh biết cô sẽ đau, cô còn chưa có đi vào, anh cũng đã thấy đau lòng thay cô rồi.

 

Nhưng anh cũng hiểu rõ một điều, để cô đi nhìn Nhạc Cần Hi, đáy lòng cô sẽ dễ chịu hơn chút.

 

Ít nhất cô sẽ không còn phải lo lắng như trước đó nữa.

 

Lam Hân thay bộ đồ khử trùng , bác sĩ mở cửa đề cô đi vào.

 

Vừa đi vào trong, một mùi thuôc khử trùng nông nặc xộc lên mặt, cô ở bệnh viện trong thời gian cũng dài, nói thật, cô rất chán ghét loại mùi này trong bệnh viện.

 

Cô nhìn Nhạc Cần Hi đang, nằm trên giường, các loại dụng cụ căm đây.

 

trên người anh, ngay cả hô hấp cũng phải dựa vào máy thở.