Một Kiếp Đau Thương

Chương 85: Kích thích (h nhẹ)



Sau khi mà anh rút ngón tay ra thì cả người của Yến Chi đã ra rời hết rồi,anh cúi người xuống hôn lên giọt nước mắt của cô.

" Đau lắm sao "

" Ừm,anh là đồ lừa đảo … Chẳng phải lúc nãy anh đã nói là không đau mà."

Cô trừng mắt lên nhìn anh rồi kéo chăn lên che lại thân thể của mình …

" Nơi đó của em rất là chặt cho nên phải đau thôi"

" Hừ, của em thì chặt nhưng của anh quá to.Anh mau làm cho nó nhỏ lại đi thì em sẽ không đau nữa "

Anh nghe xong cứ như sét đánh ngang tai vậy, người ta thì muốn lớn để được sung sướng còn vợ mình thì muốn " thằng em " của mình nhỏ lại.Mà cái này anh đâu có phép thuật đâu mà muốn nó nhỏ thì đó nhỏ,cô gái này đúng thật là ngốc mà.

" Vợ à em đừng làm khó anh nữa mà,em phải tự hào khi chồng mình có căng 20 xu đấy …" anh đặc biệt nhấn mạnh bốn chữ cuối…

Căng 20 xu là …là …

Người đàn ông này sau lại tục tĩu như vậy chứ,trong lúc cô đang suy nghĩ thì anh đã nhân cơ hội mà đẩy cậu bé vào trong hoa huy*t kia. Cũng may là có màn dạo đầu cho nên việc đi vào cũng khá là suông sẻ,qua mấy giây sau thì anh cũng thuận tiện đi vào trong.

" Ưm…a…Ưm …a.."

" Hừ …ưm…"

Càng vào thì nó càng chặt khiến cho anh không thể nào di chuyển được,sau đó anh cúi người xuống hôn lên môi và cổ để cho cô thoải mái mà thả lỏng ra …

" Ưm..a …chặt quá …"

Khải Phong không kiềm lại mà rên rỉ từng hồi,anh đẩy hông từ từ vào rồi sau đó thì nhấp mạnh hơn. Anh đâm sâu vào mấy chục cái thì mới chịu rút ra, đồng thời t**h d**h cũng bắn vào bên trong.Anh bắn tinh nhiều đến nỗi mà hang động kia không thể nuốt hết mà tràn ra khắp ga giường …

Anh chòm người lên phía trước lấy khăn giấy lao hạ thân và ga giường cho sạch sẽ rồi bắt đầu hiệp hai.Lúc này Yến Chi cứ nghĩ là đã xong rồi cho nên cô liền ngồi dậy, Khải Phong liền đặt cô ngồi lên đùi của mình rồi đưa cậu bé chà sát quanh nụ hoa.

" Ưm…a…ưm…"

" Tư thế này em thấy có kích thích không"

Yến Chi đưa tay lên câu cổ anh rồi chủ động hôn lấy anh, Khải Phong thấy cô nhiệt tình như vậy thì anh càng không thể nào bỏ qua được …Anh điên cuồng hôn môi và mút ngực của Yến Chi,bàn tay thì ra sức nhào nặn …

" Ưm.a… thoải mái quá …em đúng là thuốc phiện của anh mà …"

" Hừm …ưm…" Khải Phong vừa hôn vừa đẩy hông khiến cho cô không thể nào chịu nổi được nữa,Yến Chi ôm sát cơ thể của đối phương rồi hôn lên cổ,sau gáy và bờ vai của anh..

" Ư…ưm…a…Phong …"

" Thích không bà xã"

" Phong…em thích "

" Em đó phải đợi anh cùng ra,lần nào em cũng ra trước "

" Ưm.hức …anh …tại anh làm em mạnh quá …"

" Ồh,vậy là do anh quá mãnh liệt rồi."

" Phong … trướng … trướng quá …ưm.a …’’

Khải Phong không ngồi nữa anh đứng dậy bế cô đi lại bàn trang điểm,hai chân của Yến Chi đặt lên hông của anh, đôi môi của cả hai thì dính chặt vào nhau.

" Anh thích nhìn em ở trước gương"

" Ưm…a..anh biến thái…"

" Anh chỉ biến thái với 1 mình em …"

Lúc này anh có thể thấy được nơi giao hợp của cả hai và còn sắc mặt gợi tình của cô nữa còn Yến Chi thì vô cùng ngại…Cô chẳng hiểu sao người đàn ông này lại có sở thích kì cục như thế.

Cả cơ thể của cô cứ vặn vẹo không ngừng, phải công nhận 1 điều là anh ấy rất khoẻ. Không những bế cô lên cao mà còn liên tục đẩy hông không ngừng nghỉ nữa,lực đạo vô cùng nhanh.Gần nữa tiếng thì anh mới chịu thả cô xuống rồi sau đó cả hai vẫn tiếp tục dây dưa,anh đẩy cô vào trong tường rồi liên tục cưỡng hôn..

Yến Chi dần dần bắt được nhịp của anh,bàn tay cô đặt lên hông của người đàn ông.Còn tay của anh thì xấu tính hơn lúc thì xoa ngực còn lúc thì xoa ở phía dưới khiến cho hai chân của cô không ngừng run rẩy.

" Ưm.a… Phong…"

" Hửm …"

" Một năm qua anh có tìm phụ nữ để quan hệ hay không"

" Em đoán xem " anh nhướng mày nhìn cô,hai tay thì đặt lên vai,cả người thì khòm xuống 1 chút để đứng ngang bằng với Yến Chi.

" Vậy chắc là có rồi,em thấy trong việc này anh rành rỗi quá mà.Có thể xem anh là 1 bậc thầy"

" Xem ra em đánh giá anh quá cao rồi …Một năm qua anh có quan hệ nhưng mà không tìm phụ nữ …"

" Vậy anh đi tìm đàn ông à!!"

" Yến Chi,em nghĩ cái gì thế.Từ nãy đến giờ em không thấy anh mạnh mẽ cường tráng như thế nào à …"

" Anh nói anh có quan hệ tức là anh tự mình thủ dâm mà thôi,anh không có ai khác ngoài em ra đâu.Lúc trước anh và Vũ Huyền Nhi cũng chưa từng có phát sinh tình cảm nào "

" Tin được không đây "

Yến Chi cười cười rồi hôn lên gò má của anh,sau đó thì dùng mấy đầu ngón tay chạm nhẹ vào cơ ngực của anh …

" Đương nhiên lả tin được,anh đây thủ thân như ngọc để chờ em mà …"

" Em đừng có khiêu khích anh nữa "

Yến Chi bây giờ đang tính trả thù anh sao,lúc nãy anh cắn đầu ti của cô và rồi bây giờ bị cô nhéo lại. Nhưng mà không sao cô ấy càng làm như vậy thì khiến cho anh càng thích thú hơn mà thôi.