Một Kiếp Đau Thương

Chương 83: Cho anh một cơ hội



Anh ôm cô từ phía sau,hai tay thì đặt lên eo mà siết chặt lại còn cằm thì đặt lên vai của cô …Lúc này đây cô đang nấu nước ấm để làm nước chanh cho anh uống, nhưng người đàn ông này cứ sờ soạn lung tung khiến cho cô không chịu được nữa mà phải quay đầu lại.

" Khải Phong anh say rồi để tôi gọi xe đưa anh về "

" Anh không có say mà "

Nói xong anh liền bế cô lên rồi đặt lên bàn, không biết là do anh quá cao hay là cô quá thấp nữa, cô đã ngồi trên cái bàn cao rồi nhưng vẫn thấp hơn anh rất là nhiều …

" Anh xin lỗi em,xin lỗi vì ở quá khứ đã làm tổn thương em …"

" Sau này em đừng gặp Trình Qui nữa được không,anh không thích anh ta đâu "

" Sao anh lại biết anh ấy "

" Chỉ cần chuyện gì liên quan đến em thì anh điều biết hết "

" Yến Chi anh thật sự rất yêu em,em có thể nào cho anh 1 cơ hội được không. Thật sự 1 năm qua không có em ở bên cạnh,anh thật sự không vui một chút nào,anh vô cùng nhớ đến em "

Người đàn ông thì thào với chất giọng khàn đặc,sau đó thì cúi người hôn lên trán của đối phương.

" Anh thật sự yêu em sao "

" Đúng,anh thật sự rất yêu em "

" Vậy anh lấy gì chứng minh …"

Đúng,cô ấy nói đúng.Yêu là phải chứng minh nhưng mà mình phải chứng minh như thế nào đây.

" Anh có thể cho em tất cả bao gồm cả anh, chỉ cần em gật đầu chúng ta sẽ lập tức tổ chức hôn lễ hoành tráng"

" Tiền của anh là của em,công ty của anh là của em …"

" Yến Chi hay là em muốn sinh mạng của anh,nếu anh muốn anh vẫn có thể cho em "

Gì chứ, người đàn ông lại bị điên rồi sao.Tự nhiên lại biến mình thành kẻ giết người để chứng minh tình yêu,bây giờ nghĩ lại cô lại thấy người đàn ông này đúng thật là ấu trĩ mà …

" Anh đừng ăn nói không may như thế"

" Vậy vợ tha thứ cho anh nha "Khải Phong cười cười rồi đặt tay lên vai của Yến Chi mà nũng nịu.

" Ừm, nhưng mà em phải xem biểu hiện của anh nữa "

Nghe cô nói như thế thì anh liền nở 1 nụ cười mãn nguyện sau đó thì đưa môi của mình lại hôn lên môi của Yến Chi.Nụ hôn của anh rất nhẹ nhàng nhưng cũng có phần chiếm hữu,Yến Chi thì cũng mặc cho anh hôn say đắm,hai tay của cô thì chạm lên ngực của anh mà vuốt ve..

" Ưm…a…ưm…"

" A,…Phong …"

Qua mấy phút sau thì anh mới chịu buông ra,lúc này nhìn lại thì thấy môi của cô đã đỏ lên rồi. Nhưng biết làm sao được đây cô gái này quá là quyến rũ,khiến cho anh không thể dừng lại ham muốn của chính mình được.

" Yến Chi! Anh yêu em,đêm nay em phải là của anh …"

" Khải Phong,em sợ,lần trước anh làm em thật sự rất đau,qua mấy ngày sau thì phía dưới mới hết đau."

" Bà xã,lần này anh hứa sẽ nhẹ nhàng mà.Em cứ yên tâm ở anh nha "

Anh lên tiếng dụ hoặc Yến Chi,đau phải đúng thôi nơi đó của anh vừa dài vừa thô cho nên cô đau là chuyện bình thường … Nhưng mà anh biết chắc chắn cô ấy rất sung sướng,đến chính anh còn thấy" cái đó " của mình nó quá cỡ chứ nói gì người khác …

Người ta hay nói là rượu vào lời ra đúng là có thật,hôm nay anh đúng thật là may mắn mà. Cuối cùng thì cô ấy cũng đã chịu chấp nhận anh rồi và cho anh 1 cơ hội …

Lúc này anh không chịu được nữa mà cúi người hôn lên cổ và xương quai xanh của cô.Anh vừa hôn vừa đưa lưỡi ra liếm mút,anh hút mạnh cần cổ của Yến Chi và nơi nào cũng để mấy dấu hôn đỏ chót…

" Ưm…a…ưm…ư."

Khải Phong điên cuồng hôn lên da thịt của người con gái,anh hôn rất mạnh môi lưỡi định chặt lên cơ thể của Yến Chi … Không những hôn mà anh còn đưa tay sờ soạn khắp người, khiến cho cô không thể nào chịu được mà cong người lên rên rỉ nữa …