Một Kiếp Đau Thương

Chương 82: Anh không có say



Yến Chi về đến nhà thì cô liền đi vào nhà tắm,cô cởi váy ra rồi đứng trước vòi sen kì cọ thân thể của mình..Ở đây là nhà trọ cho nên không có máy nước nóng hay là bồn tắm gì cả. Vào những ngày cuối thu hay chuyển giao sang mùa đông thì cô sẽ nấu nước nóng để tắm.Có như vậy thì bản thân sẽ không thấy lạnh nữa …

Từ nãy giờ cô cũng tắm khá là lâu rồi,Yến Chi với tay lấy khăn tắm lao người cho khô rồi mặc váy ngủ vào…Do là ở nhà có 1 mình cho nên cô ăn mặc cũng khá thoải mái,váy ngủ hai dây bằng lụa tone mỏng …

Yến Chi vừa mới mặc đồ xong thì nghe được tiếng đập cửa um xùm ở ngoài kia, giờ này mà ai còn đến nữa chứ. Không lẻ là người thu tiền trọ hay sao, nhưng mà không đúng cho lắm chẳng phải là cô đã đóng tiền từ tuần trước rồi ư …Hay là Trình Qui quay lại,càng nghĩ thì cô lại càng khó hiểu.

Sau khi tắm xong thì cô định tẩy trang lớp make up nhưng mà bây giờ phải ra xem là ai đến cái đã, rồi 1 lát sau vào đây tẩy trang sau cũng được.

Tiếng đập cửa ngày càng mạnh hơn nếu cô mà không đi ra chắc 1 lát nữa sẽ bị hàng xóm qua mắng 1 trận cho mà xem.

Cô đi nhanh đến nỗi không kịp mang dép vào nữa,Yến Chi vừa đi vừa thầm trách mắng người đang đập cửa ở ngoài kia …

" Cạch …"

Cánh cửa được mở ra đó là 1 hình bóng quen thuộc là Đàm Khải Phong, người đàn ông này sao lại biết nhà của cô chứ,vả lại sao lại say rượu như thế chứ …

" Khải Phong! Anh. …sau anh lại đến đây…"

Cả 2 người họ bốn mắt nhìn nhau,anh nhanh chóng bước vào nhà rồi khoá cửa lại …Sau đó thì lập tức đẩy cô vào tường rồi cưỡng hôn..

" Ưm.a…ưm…""

Người đàn ông này hành động khá bất ngờ cho nên khiến cho Yến Chi không kịp trở tay,đôi môi bị anh chiếm lấy,bây giờ cô đang ở thế bị động và đưa hai mắt lên nhìn anh mà không biết nên làm gì.

Khải Phong đưa tay ra sau để đỡ gáy cho cô còn một tay còn lại thì vuốt ve vòng eo con kiến siêu nhỏ,nụ hôn của anh nó kéo dài rất lâu chắc khoảng chừng 3 phút hơn thì phải.

Không những hôn mà anh còn đưa lưỡi sâu vài trong liếm hết mật ngọt và anh còn cắn nhẹ lên vành môi của đối phương nữa …

" A …ưm …a…"

Yến Chi đánh lên vai anh liên tục nhưng người đàn ông này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại,sau khi rời môi thì anh liền bế cô lên tiếp đến thì kéo hai chân của Yến Chi xiết chặt vùng hông của mình..

" Anh..a. anh mau thả tôi xuống"

" Anh không thả đâu, anh muốn em.."

" Đàm Khải Phong! Anh say rồi,anh mau cho tôi xuống đi "

" Vợ! Anh đâu có say đâu,anh nhớ em " nói xong anh gục đầu lên vai của Yến Chi rồi sau đó thì hôn lên cổ và xương quai xanh của người mình yêu.

" Người của anh toàn là mùi rượu và thuốc lá khó chịu chết đi được"

" Khó chịu lắm sao.’’

" Ừm "

" Vậy anh đi tắm nha …"

" Tùy anh …"""

Cô hờ hững trả lời rồi tuột xuống khỏi người của Khải Phong,anh thấy cô chê mình như vậy thì liền chạy vào trong tìm kiếm nhà tắm.Nhà của cô rất là nhỏ cho nên việc tìm kiếm rất dễ dàng …

Bước vào nhà tắm anh khẽ nhíu mày lại nơi đây thật sự rất là nhỏ đã vậy nó chỉ có 1 cái vòi sen để tắm mà thôi … Nhưng anh cũng mặc kệ,dù sao bây giờ đã vào đây rồi thì cũng phải tắm thôi…Chứ 1 lát nữa đi ra ngoài cô ấy lại chê mình nữa …

Khải Phong cởi hết quần áo rồi tắm nước lạnh,ở đây không có sữa tắm của nam cho nên anh đành dùng tạm của cô ấy vậy …Dù sau thì vợ chồng xài chung đồ thì cũng là chuyện bình thường mà …

Tiếng nước xả xuống mang âm thanh " ào …ào …", Khải Phong đưa tay vuốt ve cơ thể của mình,xà bông sữa tắm thi nhau chảy xuống sàn nhà …Hơn 30 phút thì anh cũng tắm xong nhưng quan trọng bây giờ là không có quần áo để mặc, và anh cũng không thể mặc lại đồ cũ được, quần áo bây giờ chỉ toàn là mùi rượu và thuốc lá …

Anh khẽ thở dài rồi lấy đại một chiếc khăn tắm quấn quanh hông của mình rồi bước ra ngoài … Phòng tắm nằm kế phòng ngủ và nó cũng ngang với nhà bếp, cho nên khi anh đi ra thì thấy Yến Chi đang nấu cái gì đó,anh khẽ mỉm cười rồi đi lại và ôm cô từ phía sau …