Một Kiếp Đau Thương

Chương 43: Đi dự tiệc vô tình gặp người quen



Buổi tối khoảng tầm 8 giờ thì Châu Ngọc và cô đi đến buổi tiệc ở một khách sạn năm sao, tối nay là sinh nhật của người bạn thân cho nên bà ấy dẫn cô đi cùng.Khi đến nơi thì mọi người cũng vừa nhập tiệc, uống rượu.

" A …Đàm phu nhân đến rồi,còn đây là con dâu của bà sao "

" Ừm,nó là con dâu của tôi đấy,tên là Lạc Yến Chi,bà thấy con bé có xinh không "

" Rất là xinh "

Lê An cười cười với hai người rồi bảo phục vụ đưa ly rượu uống chúc mừng …

" À mà hôm nay con trai bà không đến cùng à "

" Thôi bà đừng nói đến nó nữa,nó lúc nào cũng công việc mà thôi "

" Tôi thấy Khải Phong nó giỏi mà,đàn ông bây giờ cần phải gầy dựng sự nghiệp…"

" Ừm …"

Đúng lúc này thì Mạc Hội đi đến,bởi vì tối nay là sinh nhật của Lê An và cũng là mẹ của người đàn ông này …

" Mẹ,bác gái con mới đến"

" Ừm, lâu rồi không gặp cháu, cháu lúc này rất đẹp trai và phong độ "

" Đẹp thì đẹp đấy nhưng vẫn chưa có bạn gái, Khải Phong nhà bà đúng là nhanh tay thật "

Yến Chi nghe xong thì có chút bất ngờ, chẳng phải đêm qua Khải Phong nói là bạn thân của anh ấy đã có bạn gái rồi sao,hay là lúc đó say quá nên mới nói linh tinh …



" Yến Chi, chào cô nha "

" Con quen với bạn gái của Khải Phong sao ".

||||| Truyện đề cử: Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn! |||||

" Dạ lần trước có gặp vài lần nên có chút ấn tượng "

" À vậy hai đứa cùng độ tuổi nên nói chuyện sẽ thoải mái hơn,mẹ và Châu Ngọc đi gặp bạn đây …"

" Dạ được "

Thế là Lê An kéo Châu Ngọc đi,ở đây chỉ còn hai người họ mà thôi.Yến Chi có chút ngại ngùng không biết nên nói và làm gì bây giờ, cho nên cô đành nâng ly rượu lên uống cạn,cô mới uống được một chút thì gương mặt đã đỏ ửng rồi …

" Cô không biết uống rượu thì đừng uống"

" Tôi biết uống mà,anh đừng lo "

" À anh và Khải Phong thật sự là bạn thân sao? Sao tôi thấy hai người không hiểu gì nhau hết vậy,đã thế tính tình cũng chẳng giống nhau "

" Ý cô là sao "

" Anh ấy nói anh có bạn gái rồi còn mẹ anh thì lại nói không có,đúng thật là khó hiểu mà.Với lại tính cách cũng không giống nhau, người thì vui vẻ người thì lạnh lùng y như ma quỹ vậy "

" Cô say rồi đúng không "



" Tôi đã có bạn gái rồi y như lời mà Khải Phong đã nói, nhưng cô ấy đang du học ở nước ngoài cho nên mới không tiện nói ra mà thôi. Còn về con người của Khải Phong thì nó rất là lạnh lùng nhưng cũng có lúc ấm áp lắm,một khi đã yêu thì sẽ yêu đến chết …"

" Khải Phong nó yêu cô đấy,theo sự quan sát của tôi thì nó đã yêu cô nhưng do thù hận đã che mờ lý trí của nó rồi "

" Hừ …anh ấy không có yêu tôi đâu,anh ấy đang trả thù cho Huyền Nhi mà thôi "

" Cô không yêu nó nữa sao "

" Hết rồi, tôi không yêu anh ấy nữa, người gì mà tàn bạo lạnh lùng.Bây giờ tôi rất ghét anh ấy lắm "

" Được rồi, tôi không chấp dứt người say như cô …"

Thấy Mạc Hội cứ liên tục nói mình say thì cô càng phải chứng minh,cho nên Yến Chi liền đi lại quầy rượu uống thêm mấy ly nữa.Sau khi uống no nê thì cô lấy bánh ngọt,trái cây ăn cho đỡ buồn miệng.

" Ngon quá đi, thật sự rất là ngon. Không khí cũng rất vui, không có nhàm chán như ở nhà …"

Mạc Hội thấy cô hình như đã say rồi thì phải,sau đó anh liền lấy điện thoại ra video lại rồi gửi cho thằng bạn thân của mình và gửi kèm định vị..

[ Đàm thiếu gia,bạn gái của cậu đang say rồi]

[ Cậu không mau đến là lát nữa có người giúp cậu mang về đấy,nam nhân ở đây đã xin số điện thoại của cô ấy từ nãy giờ]

Ở bên kia Khải Phong đang ở công ty tăng ca,khi thấy điện thoại cứ vang lên liên tục thì anh mới mở lên xem thử,…Đập vào mắt anh là một cô gái xinh đẹp đang ngồi uống rượu,ăn bánh ngọt và người đó không ai khác là Lạc Yến Chi.

Ngày hôm nay mẹ mình nói là đi dự tiệc vậy chẳng lẻ nào là sinh nhật của mẹ Mạc Hội sao.Đúng,đúng rồi mấy ngày trước Mạc Hội có rủ anh đến nhưng anh đã từ chối, nhưng giờ này vác cái mặt đến đúng là mất mặt thật mà …

Người đàn ông cầm siết chặt điện thoại trên tay,màn hình vẫn cứ hiện lên bóng dáng của Yến Chi khiến cho anh không thể nào chịu được nữa, phải nói là hôm nay cô ấy rất đẹp.Và rất nhanh sau đó,anh liền tắt máy tính,tắt đèn rồi nhanh chân ra khỏi văn phòng và tự mình lái xe đến buổi tiệc …