Một Kiếp Đau Thương

Chương 152: Suy nghĩ nhiều



Ngày hôm nay là cuối tuần cho nên Khải Phong không có đến công ty,nhưng mà vừa mới sáng ra thì anh đã đi qua thư phòng ngồi làm việc rồi.Chắc có lẽ công việc khá là nhiều cho nên anh ấy mới tranh thủ như vậy.

Đến 9 giờ thì cô cũng bảo người làm đem điểm tâm sáng và cà phê lên cho anh ấy còn cô thì ngồi ở dưới nhà ăn sáng,sau khi ăn xong thì cô cùng với Mỹ Ý đi ra vườn hoa đi dạo.Gần đây cô cũng không còn nôn nghén nữa cho nên ăn uống cũng nhiều và việc tăng cân là không thể nào tránh khỏi được.

" Phu nhân chúng ta qua đó ngồi đi."

" Ừm cũng được “”.

Hoa ở đây đẹp thật đấy,trời thì mát mẻ cũng khiến cho tâm tình của cô dễ chịu hơn..

Cả hai người ngồi đây chờ đến gần trưa thì cũng vào trong nhà, vào trong thì cô đi vào trong bếp ăn trưa và ăn tổ yến.Lúc này đây cô định nhờ người làm gọi Khải Phong xuống ăn cơm,nhưng mà nghe bác quản gia nói là anh đang làm việc cho nên không muốn xuống ăn.Nếu anh ấy đã bận thì cô ăn một mình vậy …

Ăn xong thì Yến Chi cũng đi lên phòng ngủ trưa dù sao bây giờ cô cũng không có gì làm,Yến Chỉ ngủ một giấc cho đến 4 giờ chiều thì mới thức dậy.Khi cô mở mắt ra thì thấy anh đã ăn mặc chỉnh tề hình như là đang định đi đâu thì phải.

" Anh định đi đâu sao.."

" Ừm anh đi gặp đối tác,tối nay em ăn trước đi đừng có đợi anh."

" À em biết rồi…"

" Mà anh đi gặp đối tác là nam hay nữ vậy …"

" Là nam,bộ em ghen hả …"

" Đâu có đâu,em chỉ hỏi cho biết mà thôi…"

" Chụt …"

" Anh đi đây,em ở nhà nhớ ăn uống và ngủ sớm …"

" Vâng …"

Chắc có lẽ cô suy nghĩ nhiều rồi cho nên mới có những suy nghĩ ngu ngốc như thế kia,chắc anh ấy không phải là người như vậy đâu.Hương thơm trên người của anh ấy rất thơm là mùi hương của nước hoa,hôm nay anh ấy xịt rất nhiều nước hoa.Cô vừa ôm anh ấy có một chút mà cũng dính mùi của anh luôn.

Sau khi Khải Phong đi thì cô cũng đi vào trong toilet vệ sinh cá nhân..Yến Chi nhìn mình trong gương rồi thở dài một cái, hình như gương mặt của mình có một chút béo lên rồi.

Lát sau cô đi ra phòng ngủ xem tivi,giờ này vẫn còn sớm cho nên cô cũng chưa đói bụng cho lắm. Thôi thì ngồi ở trên giường xem phim và đọc sách một chút.

Sau khi xem phim xong thì cô đi bộ quanh phòng xem như là đang tập thể dục vậy,bác sĩ nói cô phải vận động thì mới dễ sinh được.

___@@

Buổi tối khoảng tầm 6 giờ thì cô mới xuống nhà ăn tối,lúc này cô đang ăn thì thấy Ái Ly đi vào.Cô cũng khá là bất ngờ vì không nghĩ là cô bạn của mình sẽ đến đây.

" Cậu đang ăn cơm hả …"

" Ừm, mình đang ăn cơm …"

" Chồng cậu đâu sao phải ăn cơm một mình thế …"

" À anh ấy đi gặp đối tác rồi chắc có lẽ là sẽ về muộn …"

" Ừm, Yến Chi vậy cậu ăn cơm xong đi rồi mình sẽ đưa cậu đi chơi …"

" Thôi mình không đi đâu,bây giờ mình đang bầu bì cho nên ra ngoài cũng không có tiện …"

" Có gì mà không tiện chứ,cậu mang thai nhưng mà ra ngoài chơi thì cũng là điều bình thường mà.Chứ giờ này không lẽ cậu đi ngủ sao,đi chơi với mình đi ở ngoài đường bây giờ thật sự rất là vui đấy …"

Ái Ly không dừng lain ở đó mà tiếp tục rủ rê:" cậu đi cùng với mình đi,bà bầu nên đi ra ngoài chơi hít thở không khí thì cả hai mẹ con mới vui vẻ được. "

" Được rồi, mình sẽ đi mà.."

" Ừm "

Vậy là từ nãy giờ Ái Ly nói cũng không có uổng công một chút nào,cuối cùng thì Yến Chi cũng chịu đồng ý đi.

Sau khi ăn xong thì Yến Chi cũng lên lầu thay quần áo còn Ái Ly thì ngồi ở ghế sofa bấm điện thoại.Mấy ngày nay bạn trai cô cũng đi nước ngoài công tác rồi cho nên cô cũng cảm thấy buồn chán và hôm nay là qua đây rủ Yến Chi đi chơi …

Yến Chi có bầu thì có thể đưa cô ấy đi ăn,đi trung tâm thương mại hay là mấy khu vui chơi mà thôi còn mấy quán rượu thì sẽ né ra.Nếu mà bạn cô không có em bé thì cô sẽ đưa Yến Chi đi quẩy một bữa cho nó đã mới được.

" Cậu để mình một chút nha để mình skincare một chút …"

" Để mình make-up giúp cậu cho…"

" Ok "

Ái Ly ngồi xuống ghế rồi cầm bông phấn lên make-up cho cô bạn của mình,da của Yến Chi nó trắng mịn như da em bé vậy cho nên cũng không cần dùng quá nhiều phấn.Ái Ly chỉ cần đánh nền một chút là được rồi sau đó thì đánh má hồng và tô son là được.

" Xong rồi,cậu xem thử đi."

Sau đó thì Yến Chi cũng nhìn mình ở trong gương,đúng thật là make-up xong rồi,gương mặt của cô cũng xinh đẹp lên trông thấy …

" Cảm ơn cậu.."

" Không có gì,vậy chúng ta mau đi thôi"

" Ừm "

Thế là cả hai liền nắm tay nhau đi xuống nhà rồi lên xe đi ra khỏi biệt thự. Ái Ly là người lái xe còn cô thì chỉ cần ngồi ở ghế phụ tám chuyện cùng với cô ấy mà thôi,đúng là có một cô bạn thân như thế này thì cũng đáng đồng tiền bát gạo,ngay những lúc cô buồn chán thì có người đưa cô đi chơi, make-up xinh đẹp cho cô luôn.Cái này không thể nói là bạn thân nữa mà có thể là tri kỷ mất rồi.