Một Kiếp Đau Thương

Chương 140: Đám cưới



Cuối cùng thì ngày này cũng đến,hôm nay là đám cưới của Khải Phong và Yến Chi.Hôn lễ được diễn ra từ sáng sớm cho đến chiều tối luôn cho nên mọi người cứ tha hồ mà quẩy …

Ở trong phòng thay đồ Yến Chi đanh được nhân viên trang điểm make-up để thật sự sinh đẹp,cái thai cũng chưa lớn lắm cho nên váy cưới cô mặc vẫn vừa …Lúc đầu cô còn định chọn bộ khác nữa nhưng không ngờ mặc vừa như in cho nên cũng không cần thay đổi gì cả.

" Hôm nay cậu đẹp quá đi "_ Ái Ly lên tiếng rồi giúp bạn mình chỉnh lại váy cưới.

""Đương nhiên rồi vì hôm nay Yến Chi là cô dâu mà "

" Kiều Như cậu nói đúng lắm "

Lúc này thì Ái Ly cũng chỉ biết cười cười rồi gãy đầu của mình …

" Cạch …""

" Xem ra chú rễ không đợi được nữa rồi "_ Ái Ly lên tiếng trêu chọc rồi kéo Kiều Như ra khỏi phòng …

Ở trong phòng bây giờ vẫn còn nhân viên trang điểm cho nên anh cũng chỉ ngồi xuống ghế sofa ngắm nghía vợ mình mà thôi.

" Đẹp quá đi …"

" Anh cũng đẹp trai mà "

Sau khi trang điểm xong thì nhân viên cũng đi ra ngoài,với lại bây giờ cũng chưa đến giờ làm lễ cho nên cũng cho hai người có không gian riêng tư một chút.

" Vợ anh hôm nay đẹp quá đi.."

" Anh cứ khen miết làm em ngại…"

Lúc này đây cô ngồi lên đùi của chồng mình, người đàn ông này cứ nhìn trực diện khiến cho cô mắc cỡ muốn chết …Cô cũng không ngờ hôm nay là đám cưới của cả hai, thời gian thấm thoát trôi nhanh quá đi.

" Em thơ thẩn cái gì đó"

" Thì em hạnh phúc khi hôm nay là đám cưới của chúng ta "

" Hạnh phúc như vậy sao "

" Đương nhiên rồi "

" Ừm,anh cũng vậy …"

Anh khẽ cười rồi hôn lên môi của vợ mình,ngay lúc này đây anh cũng không dám hôn mạnh nữa bởi vì sợ trôi đi son và lớp trang điểm của cô …

" Trôi son của em hết rồi"

" Em yên tâm đi,anh hôn nhẹ mà "

" Ờ …"

Yến Chi gật đầu một cái rồi câu cổ của chồng mình,sau đó cả hai thân thể áp sát vào nhau. Lúc này đây cô có thể ngửi được mùi nước hoa nam tính ở trên người của anh toả ra xung quanh …

" Chồng em thơm quá đi "

" Anh lúc nào mà không thơm"

Nói xong anh liền dí cả người mình vào trong mặt của Yến Chi khiến cho cô phải cười toe toét thì anh mới chịu được.

" Anh này …"

" Yến Chi sắp tới giờ làm lễ rồi anh đi ra trước đây "

" Vâng "

Trước khi đi thì anh cũng không quên hôn vợ mình một cái rồi sau đó thì mới đi ra ngoài.Hơn 1 tiếng chờ đợi thì cuối cùng Yến Chi cũng xuất hiện,cô ấy được ba mình dẫn vào lễ đường…Hoa hồng được rải khắp nơi, đến lúc này đây thì anh mới tin là bản thân mình được làm chú rể làm chồng của cô ấy.

Sau khi đưa con gái mình đến bên cạnh Khải Phong, thì ông Dương cũng nói vài điều với anh rồi đi xuống.

Qua mấy phút sau thì anh cũng nắm tay vợ mình lên sân khấu dưới sự chứng kiến của biết bao người.Cả hai người đứng ở trọng tâm sân khấu rồi cùng nhau nghe cha sứ nói và cầu nguyện. …

Sau khi nghi thức được thực hiện xong xuôi thì cả hai bắt đầu trao nhẫn rồi uống rượu giao bôi…Cả quá trình diễn ra vô cùng suôn sẻ và êm đềm.

Lúc này đây cô hạnh phúc lắm, hạnh phúc vì đã lấy được người mình thương và hạnh phúc hơn khi có sự chứng kiến của gia đình mình …

" Chúng ta đi mời khách"

" Vâng "

Cô khẽ gật đầu rồi đi theo anh nhưng mà cũng may là anh đi chậm cho nên cô mới đi theo kịp,với lại cô đi giày cao gót cho nên nó có một chút khó khăn.

" Anh lấy giày khác cho em mang "

" Không sao mà,em mang được với lại giày này cũng không cao lắm"

" Ừm,khi nào mệt thì nói với anh “”

" Vâng "

Nói đi tiếp khách vậy thôi nhưng mà anh là người uống hết,với lại cô ấy đang mang thai cho nên anh không thể cho cô ấy uống nhiều được … Một phần là ảnh hưởng đến sức khỏe của 2 mẹ con,còn phần còn lại thì cô ấy sẽ quậy một trận, cho nên anh không dám cho uống nhiều như mấy lần trước được chứ nếu không sẽ cởi đồ trước bàn dân thiên hạ cho mà xem …

Khải Phong cho vợ mình ngồi xuống ghế ăn uống,còn mình thì tự đi tiếp khách nhưng mà anh vẫn không quên nhờ người trông coi vợ mình… Chứ nếu không cô ấy sẽ tự ý uống rượu cho mà xem, không biết từ khi nào vợ anh đã trở thành một con ma men rồi nữa.