Một Kiếp Đau Thương

Chương 129: Đi gặp mẹ nuôi



Qua mấy ngày sau thì Vũ Huyền Nhi và Uyên Linh cũng đã được đưa đến đồn cảnh sát,hai người họ tạm thời đang bị tạm giam.Bởi vì còn phải lấy lời khai và khẩu cung nữa…

Từ sau khi hai người họ bị bắt thì Khải Phong cũng yên tâm hơn,khi đi làm cũng đỡ thấp thỏm lo lắng.Còn 1 tháng nữa là đến đám cưới rồi,anh cảm thấy có chút nôn nao.

Dạo gần đây Yến Chi cũng chỉ ở nhà mà thôi,cô không đi làm nữa.Cô định là sau khi đám cưới thì mới đi làm trở lại,dù sao bây giờ thì thời gian có chút lỡ cỡ rồi …

Tầm 2 giờ chiều Yến Chi đi đến cô nhi viện thăm mẹ nuôi và các em …Sẵn tiện cô nói chuyện cô và Khải Phong đám cưới luôn,chắc bà ấy khi nghe tin thì sẽ mừng lắm đây …

" Mẹ…mẹ nuôi…con mới đến …"

Nơi này cũng đã được xây dựng khang trang lên rồi,lúc trước cô nghe Mạc Hội nói là Khải Phong là người đã bỏ tiền ra để xây lại căn nhà mới cho các em,đã vậy còn hỗ trợ tiền ăn và chi phí sinh hoạt nữa.

" Haiz,lâu rồi mẹ mới gặp con đấy …"

" Dạ xin lỗi mẹ,tại con gặp một chút chuyện …"

" Thôi không sao,bây giờ gặp được nhau là tốt lắm rồi "

Yến Chi khẽ cười rồi cùng mẹ nuôi đi vào trong nhà,mấy đứa nhỏ vừa thấy Yến Chi đến là mừng quýnh cả lên,đứa thì nắm áo còn đứa thì ôm chân của Yến Chi …

" Chị …chị mới tới …"

" Ừm …lâu quá rồi không gặp tụi em,chị cũng nhớ mấy đứa nữa "

" Để chị nói chuyện với mẹ rồi lát nữa chơi với tụi em nha "

" Dạ được ạ "

Nói xong thằng bé liền chạy đi mất tiu,ước gì cô cũng có con như vậy.Có con nuôi cũng tốt, nhưng dù sao cô cũng muốn sinh con cho anh ấy một đứa con nhưng mà không biết là có được hay không nữa …

Đứng nhìn một hồi lâu thì cô cũng đi vào trong bếp phụ mọi người.

" Yến Chi,lần trước có 2 người đàn ông đến tìm con …"

" Dạ,con biết rồi mẹ,anh ấy là bạn trai của con.À còn một chuyện nữa là con và Khải Phong sắp cưới nhau rồi,1 tháng nữa sẽ tổ chức hôn lễ “”

" Chuyện này là thật à?? Con làm cho mẹ và mọi người bất ngờ quá "

" Dạ là thật ạ,tụi con đã đi chụp hình cưới rồi "

" Ừm, được vậy thì mẹ cũng chúc mừng con “”

" Dạ, ngày đó mẹ phải đến xem con mặc váy cưới"

" Đương nhiên rồi,mẹ nhất định sẽ đến mà "

" Dạ ‘’

Buổi chiều Yến Chi ở lại ăn cơm cùng với mọi người rồi sau đó thì chơi với tụi nhỏ mà quên mất thời gian luôn.Lúc sáng cô đi bằng taxi cho nên giờ này cũng phải đi về bằng taxi, nhưng mà giờ này hơi tối rồi cho nên cô có chút lo lắng.

Một lát sau cô đứng dậy cầm túi xách định đi về thì thấy Khải Phong đang đứng ở trước cửa nói chuyện với mẹ nuôi,hai người vừa nói vừa cười trông rất là hợp nhau.

" Sao anh biết em ở đây vậy.""

" Bác quản gia nói cho anh biết "

" À,…à …"

" Mẹ nuôi,con xin phép đưa cô ấy về trước.Lần sau con sẽ đến nói chuyện với mẹ lâu hơn "

" Ừm,hai đứa về đi,đi đường cẩn thận "’

" Dạ.""

Sau đó cả hai người chào tạm biệt mẹ nuôi rồi ra về, không ngờ người đàn ông này lại tinh tế như vậy.Vừa về đến nhà mà đã chạy đến đây rước cô về nhà rồi,đúng là không có lấy nhầm chồng mà.

" Anh,lúc nãy anh nói gì với mẹ vậy "

" Ừm,anh nói về đám cưới của chúng ta mà thôi"

" Vậy sao!! Em cứ tưởng là anh nói xấu em chứ …"

" Tật xấu của em để một mình anh biết là được rồi,nói cho mẹ biết mất công mẹ lại sợ em nữa "

" Anh …anh …kì quá đi."_ Yến Chi ngại ngùng nhìn anh rồi cầm chai nước suối lên uống để cho đỡ quê.. Nhưng cuối cùng lại nở không ra và Khải Phong đành phải tấp xe vào lề giúp vợ mình mở chai nước suối …

" Đúng là không có anh thì em sẽ không làm được gì"

" Đúng vậy,em ngốc quá mà…"_ Anh mở chai nước ra rồi đưa tận tay cho Yến Chi,sau khi cho cô uống xong thì anh uống phần còn lại cho hết luôn.Chai nước suối sạch sẽ và bây giờ chỉ còn một cái vỏ rỗng mà thôi …

Qua mấy phút sau thì Khải Phong liền lái xe trở về nhà, quảng đường từ đây về đến nhà có vẻ hơi xa cho nên anh phải tranh thủ mới được,chứ nếu không thì đến khuya mới về tới nhà được..

Ngồi trên xe Yến Chi nói chuyện của ngày hôm nay cho anh nghe là coi tới đây ăn gì và làm gì …Nói một hồi thì cô cũng đã mệt và cuối cùng là lăn ra ngủ một cách ngon lành …