Một Kiếp Đau Thương

Chương 128: Sau cơn mưa thì trời lại sáng (h nhẹ)



Cô gái này đúng là khi say thì sẽ mất kiểm soát mà, Khải Phong bế cô lên phòng mà cô cứ quậy mãi không chịu yên.Một lát nữa lên phòng rồi thì sẽ biết tay anh …

Bước vào phòng rõ thì anh đặt cô ngồi xuống giường nhưng chưa được 3 giây nữa thì Yến Chi đã đứng lên rồi …

" Em muốn uống nữa, rượu đâu …em muốn uống"

" Hết rượu rồi, chúng ta mau đi ngủ thôi,em đừng có nháo nữa …"

" Anh quát em đó hả,anh hết thương em rồi "

“'Đâu có,anh nào dám quát em chứ …”

" Vậy anh mau đi lấy rượu cho em đi,nhanh lên em muốn uống"

Khải Phong thấy vậy cũng đi xuống nhà lấy rượu cho cô,nhưng thay vào đó là anh pha trà gừng,anh mà đưa rượu cho cô uống nữa chắc đêm nay cô ấy quậy cho đến sáng luôn quá.

Lát sau đi lên thì đã thấy Yến Chi cởi đồ ra rồi,cái này đúng là không nằm ngoài dự đoán của anh. … Khải Phong đặt ly nước xuống bàn rồi đi về phía của Yến Chi.

" Sau em lại cởi đồ ra rồi"

" Haha…"_ Yến Chi cười lớn rồi ôm lấy cổ của anh,lúc này cô đứng trên giường cho nên khi khom người xuống thì có thể với tới rồi.

" Khải Phong,em muốn,em muốn sinh con cho anh. Chúng ta làm nhiều lần thì sẽ có mà "

" Ưm…a …"_ vừa nói xong thì cô đã chủ động hôn môi của anh,nụ hôn vô cùng ngọt ngào và thuần khiết.

" Em đúng là yêu tinh mà,hôm nay lại dám câu dẫn anh …"

Ngày sau đó thì anh liền đẩy cô xuống giường rồi cởi quần áo cho cả hai,hô hấp của anh hình như ngày càng khó khăn hơn rồi.Dạo gần đây anh thấy cô rất chủ động, buổi tối lúc nào cũng chủ động hôn anh cả.

“Ưm …a …ưm…”

Anh hôn lên từng tất da thịt của cô rồi sau đó vùi đầu của mình vào hõm cổ mà ngửi lấy mùi hương. Kích thích thật đấy, chỉ mới bao nhiêu đây mà đã khiến cho anh không chịu nổi được rồi.

" Ưm…anh …ưm…Phong …chậm lại …nhẹ thôi"

" Cái này là do em muốn mà "

Khải Phong cười cười rồi lộ ra hàm răng trắng,ngay sau đó anh liền chiếm lấy môi của cô rồi đưa lưỡi của mình càn quét sâu ở bên trong.

" Ưm…a…ưm…đau …nhẹ …"

" Anh không nhẹ được,em ráng một chút nha …"

Đưa cậu bé vào trước một lúc rồi,sau đó anh liền đẩy hông thật mạnh vào bên trong …Cô đau, nhưng anh cũng đau vậy,bởi vì bên trong của vợ mình khá là chặt hẹp cho nên khiến cho anh khó mà di chuyển được.

" Ưm…a…a…nhẹ lại đi mà …""

" Sau này còn dám câu dẫn anh không hả …"

" Không dám nữa đâu …"

" Nhưng mà anh thích em như vậy."’

" Thích mà làm em đau muốn chết vậy …hức …hức …"

Thấy cô khóc như vậy thì Khải Phong cũng làm nhẹ lại,sau khi bắn xong thì anh cũng rút ra ngoài …

“Để anh đưa em đi tắm …”

" Anh tắm đi,em không tắm đâu …""

" Sau em không chịu tắm, lúc trước khi làm xong thì em điều tắm mà …"

" Em nghe người ta nói khi quan hệ xong thì không nên tắm ngay nếu muốn có con …"

" Ở đâu ra vậy, thôi đi tắm đi,anh không muốn em khó chịu khi đi ngủ.Với lại t*ng trùng của anh mạnh lắm cho nên em cứ an tâm đi …"

" Anh …anh.này …"

Yến Chi chưa kịp nói xong nữa thì đã bị anh bế bổng lên rồi, Khải Phong pha nước ấm rồi cả hai ngồi vào trong để ngâm bồn …

"Ưm. thoải mái quá đi,có anh ở đây thật là tốt "

" Yến Chi em tỉnh rượu rồi sao "

" Ờ,em tỉnh rồi "

" Sau này đám cưới anh sẽ không cho em uống rượu nữa, rượu giao bôi phải thay thành nước ngọt chứ nếu không thì em lại quậy trong đám cưới nữa thì khổ …"

" Anh …sao anh lại nói như vậy được,em uống ít thì không sao mà …"

" Anh sợ em cởi đồ giữa bàn dân thiên hạ …"

" Nếu có chuyện đó thì anh sẽ như thế nào "

" Thì anh sẽ đưa em chạy trốn chứ sao,bởi vì em sẽ rất quê..""

" Anh này …"

" Anh dỡn mà, chúng ta tắm nhanh rồi đi ngủ …"

" Vâng."

Lát sau anh mặc áo choàng tắm cho cô rồi đi ra ngoài, Khải Phong đi lại tủ lấy tấm ga trải giường mới thay cho sạch sẽ rồi sau đó thì mới lên giường ngủ..

Đúng là sau cơn mưa thì trời lại sáng, cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã kết thúc, cuộc sống của hai người họ cũng trọn vẹn rồi …Kẻ ác cũng đã được trừng trị,đúng là đời mà có vay thì sẽ có trả vậy cho nên chúng ta sẽ không số kiếp của chính mình.Ba mẹ sinh ra chúng ta,là người dạy chúng ta nên người, nhưng mà bản thân có nên người hay không thì còn phải nhìn nhận ở chính mình nữa …

Yêu thương một người rất khó mà hại người thì rất là dễ …Mà khi đã sai lầm rồi mà muốn mọi người yêu thương mình thì đó là việc khó hơn nữa,vậy cho nên hãy trân trọng chính mình, rồi yêu thương chính mình, không làm những việc xấu. Thì ông trời sẽ không bao giờ phụ bạc chúng ta, cuộc sống tươi đẹp sẽ mở cửa chào đón chúng ta hàng ngày, hàng giờ.