Mộng Về Tiền Kiếp

Chương 85: Theo dấu Đức Thánh Trần 54



Sáng hôm sau, chúng ta lên đường từ sớm, đi qua Khả Lý vào Tư Minh, 1 quận của Đại Nguyên, cũng là nhà Nam Tống cũ, trong chiến tranh giữa Tống và Đại Nguyên, theo như cắt cử thì 50 người làm nhiệm vụ bí mật sẽ đi theo 2 đường Đại Lí và Nam Tống để tiếp cận các thủ lĩnh phong trào khởi nghĩa người Hán thuộc Nam Tống cũ. Chúng ta quyết định đi đến Quý Châu, trong lúc đi thám thính tin tức để tìm ra người của quân khởi nghĩa thì gặp Lê Thái Ninh, hắn là 1 trong số 50 tráng sĩ. Lúc này hắn đương đóng ăn mày lê la xin ăn khắp đầu đường xó chợ. Hắn nhận ra Trần Thần trước nên chủ động tiếp cận: “khách quan, người cho ta xin chút bạc vụn để ăn cơm đi mà, nhà ta gặp nạn, người nhà qua đời hết, chỉ còn mình ta tha phương cầu thực”.

Trần Thần ban đầu không chú ý lắm, hắn phẩy tay: “đi chỗ khác, ta không có tiền”.

"Khách quan, cho ta đi mà”, tên ăn mày tiếp tục này nỉ, bỗng hắn hạ giọng nói “Trần Thần, là ta, Lê Thái Ninh đây”.

Lúc này, Trần Thần mới giật mình nhìn lại, đúng là Lê Thái Ninh, thấy Trần Thần đã nhận ra hắn, Lê Thái Ninh nói nhỏ: “đi thêm 200 thước, quẹo vào ngõ nhỏ tay phải, đi hết ngõ sẽ thấy 1 ngôi nhà lá, trước cửa có chữ Lã Thị, gặp nhau tại đó, chờ lát hãy đi, bây giờ mau cho ta vài đồng tiền lẻ nào”.

Trần Thần làm theo lời hắn, 1 khắc sau, 2 người có mặt tại nhà lá. Lê Thái Ninh hỏi: “sao ngươi đến đây, chủ tử cũng đến đây sao”.

Trần Thần lắc đầu nói: “không, là ta xin chủ tử cho tham gia kế hoạch, không nghĩ nhanh vậy đã gặp được ngươi. Tình hình hiện tại như thế nào”.

Lê Thái Ninh đáp lời: “sau 1 thời gian nỗ lực tìm kiếm, chúng ta đã tìm được nơi đặt trụ sở của quân khởi nghĩa. Phong trào này do nông dân tiến hành, 1 gã họ Lưu đứng ra, tự xưng là cháu mấy đời của Lưu Bang, thất thế sa sút đến đời hắn mới phải làm nông dân. Hiện ta đã thâm nhập được vào lõi chính quyền quân khởi nghĩa, có thể coi là quân sư quạt mo. Nhưng ban ngày vẫn giả dạng ăn xin, đêm đến chúng ta mới hoạt động. Hiện quận bên cạnh Đinh Nhất cũng đã đạt được sự tín nhiệm của thủ lĩnh bên đó, chúng ta đã liên lạc, dự định tìm kế cho 2 bên bắt tay chống Nguyên, bên Đồng Trình, hắn vẫn chưa thấy tiến triển, thủ lĩnh bên đó khá đa nghi, ngươi có thể qua đó phụ hắn 1 tay”.

“Được”, Trần Thần trả lời, “ngươi cho ta biết chỗ ở của hắn, ta tự đến tìm hắn để tiến hành tiếp”.

Sau 3 ngày đi đường, chúng ta tiếp cận được Đồng Trình, 2 người bắt tay vào lập kế hoạch ngay hôm ấy để Trần Thần thay hắn tiến vào vòng trung tâm chính quyền quân khởi nghĩa. Ngày hôm sau, bọn hắn bắt đầu thực hiện kế hoạch.



Trần Thần giả dạng làm nhân công làm thuê cho thuyền buôn mới trở về từ Đại Việt. Hắn vào tửu lâu, cố ý hắng giọng, nói sang sảng: “chủ quán cho 1 cân rượu thịt Đại Ngàn ra đây, lâu rồi không được ăn đặc sản Quý Châu, thật là nhớ”.

Tiểu nhị thấy vậy hỏi: “khách quan, ngươi mới đi đâu về lại Quý Châu phải không”.

“Đúng, ta từ An Nam về, hú hồn hú vía, cứ tưởng sẽ mất xác tại đó, may phúc lớn mạng lớn mới về được đến đây”. Trần Thần diễn y như thật, hắn thay đổi giọng điệu làm như thể mới từ quỷ môn quan về. Ta bật tay cho hắn 1 like "huynh đệ diễn rất tốt”.

Tiểu nhị nhanh chóng xuống bếp lấy đồ ăn và rượu lên, hắn lại lân la hỏi tiếp: “Ngài từ bên ấy về thật sao, ngài đến vùng nào, chiến sự lúc đó như thế nào”.

Trần Thần không trả lời tiểu nhị ngay mà mở nút rượu, thong thả tu một ngụm, lại ăn 1 miếng thịt rồi mới nói: “ta cùng đoàn thuyền buôn vốn trên biển lâu ngày không rõ tình hình chiến sự, nên mới theo đường biển vào sông Nhị Hà để tiến đến kinh thành Thăng Long của An Nam, nào ngờ gặp phải trận giao tranh ác liệt ngay trên 1 khúc sông, uhm..., là Hàm Tử - Tây Kết thì phải, lúc đó quân của Tướng Ô Mã nhi đi theo đường này...”.

Trần Thần vừa uống rượu vừa thuật chuyện, nhấn nhá, nhả chữ, tạo kịch tính cho trận chiến, hắn làm rất tốt. Người đến ăn uống đều vây lại nghe hắn kể, 1 lúc sau, 1 tên chủ động bắt chuyện, làm quen. Tên này chính là phó chỉ huy quân khởi nghĩa vùng này, Đồng Trình trước đó đã nắm được thói quen đến quán này uống rượu của hắn nên mới bố trí vở kịch như vậy. Tất cả đều thuận lợi theo kế hoạch, Trần Thần có 1 lợi thế vượt trội là hắn theo Hưng Đạo Vương từ nhỏ, nên binh pháp, cách xem thiên tượng, võ thuật hắn đều rành, chẳng mấy chốc vào đến hạch tâm, thành quân sư quạt mo hàng xịn.

Sau 1 thời gian hoạt động thúc đẩy, quân khởi nghĩa 3 quận đồng ý bắt tay kháng Nguyên, kế hoạch thành công rực rỡ, chuyện còn lại là 1 phần của lịch sử..., à mà thực ra khởi nghĩa thất bại, 4 người bọn Trần Thần nhanh chóng thoát đi vùng khác rồi tìm cách về Đại Việt, nhưng tính ra cũng là công to, khiến quân Nguyên khốn khổ mấy tháng.

Trên đường cưỡi ngựa về Đại Việt, Trần Thần hỏi ta: “cảm giác thế nào, kích thích không”

“Kích thích, ta chưa bao giờ được tận hưởng cảm giác này, thật mới lạ, thật sảng khoái”. Ta trả lời hắn...