Mối Tình Đầu Thời Thiếu Nữ

Chương 64:Episode 64: Hạnh phúc ngọt ngào của hai couple chính phụ



Từng ngày từng ngày lại trôi qua rất nhanh, chả mấy chốc đã chuẩn bị hết học kỳ một rồi
Tiết học ngày hôm nay là tiết học cuối cùng cô học môn của anh. Thời gian cứ lặng lẽ trôi học rồi thi, thi xong thì nghỉ. Quãng thời gian còn được đi học cô cũng đã sắp hoàn thành rồi, cô sắp bước sang một trang mới. Đã đến lúc cô phải biết cách trưởng thành hơn nhiều rồi. Nhưng mà khi ở cạnh anh thì cô lại cảm giác như mình như một đứa con nít vậy đó.
Hôm nay là buổi học cuối cùng của anh ở trên lớp, Tiểu Mạt có kiến nghị
" Chúng ta đi ăn một bữa đi "
" Lại ăn. Sao trong đầu cậu toàn là ăn uống thế???"
" Thì chúng ta vừa được khuây khỏa đầu óc. Nên mình có kiến nghị này là vô cùng hợp lý mà "
" Chỉ có hai bọn mình thôi à!!!"
" Cậu gọi anh Tuấn đi. Để mình gọi Hứa Thiên"
" Ây gu!!!. Có tình yêu vào là khác đó nha "
" Đâu có đâu "
" Suốt ngày Hứa Thiên thế này Hứa Thiên thế kia. Tình cảm nồng nàn quá ha "
" Cậu đã tình cảm mấy năm rồi đấy. Giờ đế lượt mình không được à !!!"
" Được chứ...được chứ. Mình thấy vui cho cậu ấy, vậy thì hôm nay chúng ta hãy làm một bữa liên hoan mừng cho hạnh phúc của chúng ta "
" Ý kiến hay đó nha. Mình đi gọi điện"
...
Hai người cùng nhai gọi điện cho người yêu của mình rồi hẹn gặp nhau thế này thế kia. Hứa Thiên lái xe đến trường để đón hai người thì đúng lúc đó anh cũng từ văn phòng nhà trường bước ra lên xe của Hứa Thiên. Tiểu Mạt ngồi ở phía ghế lái phụ, còn cô và anh ngồi ở phía sau. Hai cặp đôi tình cảm từ ngoài vào trong, đúng lúc đó Hứa Thiên lên tiếng chọc ngoáy
" Hai người bớt lại đi được không???. Tôi đây muốn lắm mà không được. Ở chung một nhà sao không về nhà mà thể hiện tình cảm đi. Tự nhiên ở trên xe tôi thể hiện tình cảm cho ai xem đây. Muốn chọc tôi thổ huyết hay sao??"
" Chả phải người yêu cậu đang ngồi bên cạnh kia sao..Soi mói tôi làm gì, hai người cứ ân ái đi tôi đâu có cấm cản"
" Hai người ở chung một nhà ân ái với nhau không đủ à "
" Có bao giờ là đủ đâu. Với cả dạo này tôi ăn chay không ăn thịt "
" Cậu mà có lúc ăn chay sao. Cũng có lúc cậu như thế sao???. Đáng đời cậu lắm "
" Bớt châm chọc lại đi "
" Hai người các anh có gian tình phải không?? Bỏ mặc em với Tiểu Đồng đói chết à!!!". Tiểu Mạt bất bình lên tiếng
" Cậu ta sao. Chỉ có Tiểu Đồng cô ấy chấp nhận được thôi. Chứ riêng anh thì chỉ có em thôi, không có ai khác cả đâu "
" Bớt nịnh bợ lại đi. Mau đi ăn đi em đói rồi"
" Tuân lệnh bạn gái đại nhân"
Ở phía sau cô và anh không nói gì mà quay sang nhìn nhau cười mỉm với nhau rồi đan hai tay lại. Nhìn ở phía trước có một đôi nam nữ cũng thỉnh thoảng quay ra nhìn nhau cười cười nói nói. Nhà hàng này là do Hứa Thiên đặt sau khi Tiểu Mạt gọi điện.
.... Đặt chân vào nhà hàng sang trọng cũng như thường lệ cô và Tiểu Mạt đều bốn mắt nhìn nhau cười cười nói nói
" Công nhận nha. Mình với cậu có phước thật đó. Yêu toàn những người có tiền. Sau này mình trở thành phú bà rồi "
" Cậu cũng tham lam quá đó "
" Ai mà không thích giàu có chứ. Từ bé tới giờ lúc nào mình cũng mong vậy hết luôn á "
" Mình thì khác cậu nha. Từ bé mình chỉ có một ước mơ là được làm vợ của anh ấy mà thôi "
" Chả phải chuẩn bị rồi sao. Bây giờ được làm bạn gái, sau này sẽ làm vợ anh ấy . Mình biết hết đó nha "
" Cậu biết cái gì??"
" Thì hai người đó. Cùng nhai đeo nhẫn nha, hơn nữa còn là nhẫn đôi. Trừ phi hai người đã...đã "
" Hả??? Có gì đâu chứ "
" Còn giấu mình hả. Cậu đừng nghĩ Doãn Tiểu Mạt mình là đứa ngốc nha. Kể cả mình có ngốc thì mình cũng có thể hiểu được tâm tư của cậu"
" Nói linh tinh"
" Mình nói linh tinh hay là cậu có tật giật mình hả. Chuyện đó thì có gì là xấu hổ đâu mà. Chúng ta là bạn thân của nhau mà đừng nên giấu nhau bất cứ điều gì"
" Mình cũng không muốn giấu cậu đâu, chả qua là chưa có cơ hội để nói thôi "
" Bây giờ thì tiện để nói rồi chứ "
" Thì mình và anh ấy đã đính hôn rồi. Bây giờ mình là vị hôn phu của anh ấy "
" Thật sao. Chúc mừng cậu. Có vậy mà cũng giấu "
" Mình cũng nói với anh ấy là không nói với những người khác. Nên là anh ấy cũng đồng ý với ý kiến của mình mà "
" Giấu đầu lòi đuôi nha. Sau cùng vẫn không qua được con mắt tinh tường của mình"
" Cậu cũng đã biết rồi, đừng nói cho ai biết đấy. Mình không thích ai mà xen vào chuyện của mình"
" Được rồi. Yên tâm đi nha, mình là ai cơ chứ. Mình giữ kín mồm kín miệng lắm mà, cậu cũng biết mà phải không??"
" Là cậu thì mình yên tâm "
" Vào trong thôi. Hai anh ấy chắc đang đợi chúng ta đó "
Vừa vào đến nơi, hai người đàn ông đã vội vàng kéo tay hai cô gái về phía mình và nói
" Hai người đi đâu nói chuyện gì với nhau mà lâu thế "
" Chuyện con gái tụi em các anh quan tâm làm gì thế???"
" Phải đó là chuyện riêng của con gái, đàn ông thì không nên biết".
" Hay ha. Giờ tâm sự với nhau bỏ rơi bọn anh hả??"
" Không có mà. Bọn em là bạn bè thân thiết của nhau mà thường xuyên tâm sự với nhau là chuyện bình thường mà, cũng như hai người các anh đó thôi. Công việc và giải trí cũng có thể nói chuyện với nhau mà "
" Được rồi mà. Chúng ta đến đây ăn uống mà, đâu phải đến đây tâm sự đâu. Nếu có chuyện muốn tâm sự thì chúng ta đợi ăn xong bữa này rồi tâm sự sau nha "
.... Thức ăn đã lên thế rồi mấy người lại cùng nhau ăn bữa cơm với nhau. Không biết đã bao nhiêu bữa cơm đã đi qua rồi. Nhưng mà bữa cơm này nó thật đặc biệt làm sao, cô và anh cùng với Tiểu Mạt và Hứa Thiên hòa hợp ngồi ăn chung. Là hai cặp đôi cùng nhau phát đường cho cả thế giới này phải ganh tỵ
Hết chương 64
(p/s: Lại thêm một chap nữa ăn cẩu lương ngập tràn luôn á. Mọi người đã chán ăn cẩu lương của tui chưa. Nếu mà chưa chán thì tui viết tiếp nha. Cơ mà nếu chán rồi thì bảo tui để tui bắt đầu viết ngược á. Hâha. Nghĩ đến viễn cảnh phải viết ngược lòng tui vui lắm đó.. Hôm nay tới đây thui nha, pp mn tui bay đây. Mai gặp nhau sau nha!! )