Mơ Ước

Chương 82: Nuốt hết vào đi (H-)



Viên Vũ về đến nhà mở máy tính ra, viết bản thảo  pháp luật hôm nay vẫn chưa viết xong, tuy nói cô được sở luật điều sang đảm nhiệm người phát thanh cho chương trình 【 đệ nhất đưa tin 】, nhưng công việc chính vẫn là ở đây, khi trở lại phòng luật, cô vẫn chỉ là một trợ lý nhỏ.

Thứ ba tuần sau Trần Luật sẽ cho cô tham dự một phiên tòa, cho cô học tập.

Hàng Dục tắm xong đi ra, ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn dáng vẻ nghiêm túc này duỗi tay véo má thịt.

"Đừng nghịch." Viên Vũ đánh vào tay anh:  "Em còn bận nửa giờ nữa."

"Ừm." Hàng Dục mở TV ra, chọn một bộ phim hài, ấn im lặng, anh không thể nào tập chung nhìn vào màn hình, ngẫu nhiên vén đuôi tóc của Viên Vũ lên thưởng thức trong tay, sau đó đi rót một cốc nước uống, ngẫu nhiên lại đưa đến miệng Viên Vũ. Anh dùng lực hơi mạnh, áo sơ mi của Viên Vũ bị ướt, cô giận giữ trừng mắt nhìn anh, dùng tay phẩy phấy nước trên ngực, Hàng Dục thò đầu qua liếm nước trên gáy cô, dọc theo cần cổ hướng lên trên, hôn lấy môi cô.

"Em còn chưa làm xong......" Cô sợ chạm vào tay anh, động tác đẩy nhẹ nhàng, như muốn cự còn nghênh.

"Ngày mai lại làm." Một tay anh gập máy tính lại đặt lên bàn trà, ôm người hôn môi, dương v*t cách một lớp quần áo chống vào bụng cô, giọng nói anh ách:

"Em đã nói dùng miệng cho anh."

Viên Vũ: "......"

Có đôi khi Viên Vũ cảm thấy mình đã đủ phóng túng, nhưng gặp người không biết xấu hổ như Hàng Dục, nháy mắt cô cảm thấy mình đã gặp được sư phụ.

Ít nhất, cô sẽ không vừa nhìn thấy anh, liền nói "Em muốn làm anh."

Nhưng Hàng Dục sẽ nói, còn chẳng phân biệt trường hợp hay địa điểm, chỉ cần anh muốn, anh sẽ nắm ngay lấy tay cô dí vào cây gậy thịt nóng bỏng của mình, nói cho cô biết:

"Anh muốn làm em."



Bởi vì tần suất quá cao, gần đây anh bị  Viên Vũ từ chối rất nhiều lần, tính qua hai người đã vài ngày rồi không làm.

Viên Vũ thoáng do dự nửa giây, đành theo anh.

Hàng Dục nằm trên sô pha, khăn tắm cởi ra đặt sang một bên, lộ ra cơ thể trần trụi, trên người anh không mặc quần áo, hai chân dài đầy lông thẳng tắp có lực, Viên Vũ ghé vào đùi anh, một bàn tay đưa ra đỡ lấy cây gậy thịt cứng rắn, cúi đầu liếm láp nhẹ nhàng lên mã mắt. Đầu lưỡi đỏ hồng quét qua khe hẹp kia, xúc cảm ướt nóng không thể bỏ qua, dương v*t hứng khởi phun ra một dòng chất nhầy, máu huyết cả người Hàng Dục đang sôi trào, anh đưa một tay ra đè gáy Viên Vũ, nhìn chằm chằm hình ảnh cô đang cố sức nuốt quy đầu vào bên trong, giọng nói hòa lẫn tiếng thở dốc: "Anh muốn chụp một tấm."

Viên Vũ: "......@#%¥&!"

Khẳng định đang mắng anh không biết xấu hổ.

Hàng Dục cong khóe môi cười, hất hông cắm vào trong cổ họng cô một cái,  Viên Vũ "Ô ô" hai tiếng, yết hầu bị dị vật to lớn chen vào, khó chịu muốn nôn ra, cô lùi lùi về sau, dùng tay đánh anh.

Khốn kiếp!

"Em còn chưa nuốt hết vào đâu." Hàng Dục thấy đôi mắt cô đều đỏ, sờ sờ đầu cô:

"Ăn một lần cho anh nhìn, nuốt cả vào đi."

"Quá dài." Cô nhổ ra, lau khóe miệng dính nước miếng.

"Chỗ nào dài, chỉ như vậy thôi." Anh xoa sau cổ cô, hơi dùng sức áp đầu xuống, làm môi cô lại lần nữa dán vào gần sát quy đầu cực đại:  "Thử xem, nuốt vào hết đi."

Dương v*t người đàn ông nóng bỏng, lớp lông đen tản ra mùi sữa tắm thơm tho, hôm nay anh tắm thơm ngào ngạt, cây gậy thịt rất sạch sẽ, không có một mùi gì khó ngửi, nhưng dù có tắm sạch đến đâu cũng không làm nó ngắn lại được, lần thứ ba Viên Vũ thử nuốt nó vào bên trong yết hầu, đã chạm đến cực hạn, phát hiện vẫn còn một đoạn ở bên ngoài, cô khóc không ra nước mắt, muốn lùi về sau, lại bị Hàng Dục đè gáy lại.

Quy đầu đỉnh vào yết hầu nhỏ bé, co rút một chút kẹp vào làm eo Hàng Dục tê dại, anh thở sâu một hơi, nâng eo hất hông cắm vào bên trong họng cô, Viên Vũ khó chịu đánh đánh vào đùi anh, cổ họng phát ra chỉ còn tiếng nức nở: "Ô...ư...ưm a...a...a."