Mị Tình - Phi Yên

Chương 46:Đanh Thép Đáp Trả



Cô nhìn Thẩm Cát ,vẻ mặt thật sự rất vô hại cứ ngu ngơ chẳng biết gì kinh doanh thì muốn ngu ngơ thế nào theo thế đó..

Dám nói cô không biết gì về kinh doanh sao..

Người đàn ông của cô đã chuẩn bị những kiến thiết tốt nhất cho cô.Còn cho mĩ nữ kinh doanh theo bên cạnh.Phía sau lại là một Chủ Tịch khét tiếng ,nhắc đến tên họ , từ Á sang Âu còn phải nể mấy phần.

Thế mà dám khinh thường cô ..

Vậy đừng trách cô ra tay không khoang nhượng..

Tịnh Thiên cười hối lỗi..

\-" Chú Thẩm Cháu thật là có lỗi , thật sự như chú nói cháu không biết gì về kinh doanh cả , hai năm qua đã làm phiền chú và Nguyệt Nguyệt quá nhiều rồi khiến hai người phải vất vả .Cả đời Thiên Thiên sẽ nhớ ơn này.."

Thẩm Cát dường như rất hài lòng ,ông vạch lấy cho các cổ đông nơi đây điều thấy .Tịnh Thiên đúng là đứa bất tài. Dù cổ phần có cao hơn thì cũng đừng trông mong bước lên vị trí cao được nắm lấy Tịnh Thị..

Lời kế tiếp ông cần ở Tịnh Thiên là sẽ nhượng là số cổ phần cô đang nắm giữ.

Mà rất đúng là Tịnh Thiên nói đến phần trọng tâm..

\-" Thế này ạ ,cháu cần trao dồi kiến thức tốt hơn để điều hành Tịnh Thị.Cháu biết với sức lực cháu bây giờ ,các Chú không yên lòng giao Tịnh Thị cho cháu.Mà cháu cũng chẳng muốn làm khó mọi người .Cho nên cháu đã sang nhượng số cổ phần của cháu lại cho người khác , họ sẽ giúp cháu điều hành công ty trong thời gian tới.."

Thẩm Cát đứng dậy vỗ bàn ..

\-" Cháu nói là đã sang nhượng rồi sao.Người đó là ai ? Thiên Thiên sao cháu có thể như thế được.Nếu họ không làm được có phải Tịnh Thị sẽ rơi vào phá sản hay không.."

Các cổ đông khác cũng lên tiếng..

\-" Đúng vậy ,cháu đã làm hợp đồng chuyển nhượng chưa ,nếu chưa thì rút lại đi..Không thể bốc đồng như vậy..."

\-" Tịnh Thiên à đây là công sức ba cháu làm ra ,sao cháu có thể suy nghĩ thiếu chính chắn làm nên những chuyện này.."

Thẩm Nguyệt lần này cũng bất bình không kém.Tịnh Thiên ngày xưa làm gì cũng sẽ nói cho cô ta nghe ,lí do gì tự quyết định mà không hề nói qua với cô ta..

Rõ ràng Thẩm Nguyệt cứ thấy có gì đó không đúng..

Cô ta kéo tay Tịnh Thiên..

\-" Thiên Thiên cậu sao thế này , ba cậu ở cửu huyền mà biết sẽ rất thất vọng về cậu đấy.Cậu nghe mình nếu mọi chuyện đi quá xa. Thì hãy rút lại đừng làm điều dạy dột .Mình không bênh cậu được nữa rồi.."

Đấy ngon ngọt với cô chỉ vì số cổ phần trên tay cô mà thôi.Giờ vừa nghe tin rụt rịt là cha con điều muốn trở mặt..

Tịnh Thiên nhếch môi ,nhìn qua một lượt những người có mặt nơi đây..
Nhất là vẻ mặt đen ngòm của Thẩm Cát ..

Thẩm Cát vẫn không nguôi được tức giận , vẫn cố gằng giọng dùng cổ đông để chèn ép Tịnh Thiên..

\-" Thiên Thiên , hãy điện cho bên đó ,hủy bỏ đi.Đừng làm rối tung rối mù mọi thứ lên nữa.Chú Thẩm Thật không hiểu sao con lại có tư tưởng như thế.."

Ông ta lúc này nhìn qua Ngôn Viên..

\-" Còn cô ta là ai , con chưa nói qua chẳng lẽ là người của bên đó.."

Tịnh Thiên đợi ông ta nói xong ,trong căn phòng lạnh lẽo không một hơi ấm..

Tri kỉ ,tri giao của ba cô điều muốn ép cô đến đường cùng..

Tịnh Thiên đứng lên ,chẳng còn vẻ ngoài vô hại , đôi mắt đầy sắc lạnh mười phần học từ Hướng Hoa Lạc ..

Cách bình tĩnh đến lạ thường ,làm cho Thẩm Nguyệt ngồi bên  cạnh cũng phải ngạc nhiên..

Với một cô gái yếu ớt ,bị dồn ép như thế nhiều lúc còn phải bật khóc..

Thế mà lúc này Tịnh Thiên vẫn mười mươi bình chân như không..

Tịnh Thiên cong môi ,chống hai tay xuống bàn họp..

Dáng vẻ đúng một nữ cường nhân .

\-" Các chú bình tĩnh nghe cháu nói hết được không ? Thứ nhất giống như Chú Thẩm vừa nói ,cháu không giỏi về kinh doanh ,cháu thừa nhận .Thứ hai vì sao cháu không nhượng quyền lại số cổ phần này cho Chú Thẩm.Vì mọi người cũng thấy rõ hai năm qua ,dù đã cố gắng nhưng Tịnh Thị trong sự điều hành của Chú Thẩm không hề có sự tiến triển.."

Thẩm Cát nghiến răng ,trừng mắt như muốn bắn xuyên qua Tịnh Thiên ..

Ông quát..

\-" Thiên Thiên cháu có ý thức được mình muốn nói gì không hả ..?"

Tịnh Thiên nào sợ ..

\-" Chú Thẩm Chú để cháu nói hết đã ,cháu chỉ nói sự thật không hề có sự khiếm nhã nào với chú.."

Quay nhìn các cổ đông khác..

\-" Nếu đến khi cháu nói tất cả ,mà các chú vẫn không đồng ý.Cháu sẽ nhượng quyền lại số cổ phần và xin rút khỏi công ty.."

Các cổ đông đồng loạt nói được ..

Thẩm Cát cũng đành im lặng..

\-" Thứ Ba ,vấn đề quan trọng là số cổ phần này là của cháu.Cháu thiết nghĩ mình có quyền sang nhượng lại cho bất cứ ai .Nhưng cháu rất ý thức được Tịnh Thị là tâm huyết cả đời của ba cháu.Cháu không bao giờ tự tay phá hủy hoặc cho phép bất cứ một ai dám đạp đổ .."

Ánh mắt Tịnh Thiên sắc lạnh ..

\-" Nên ! Cháu đã sang nhượng số cổ phần cho một Tập Đoàn uy tín , thời gian tới nếu có thể chúng ta sẽ xác nhập làm công ty con của bên đó.."

\-" Cái gì..là Tập đoàn nào ?"

Các cổ đông nhốn nháo..

Lúc này Thẩm Cát thật không bình tĩnh được nữa rồi .
Ông ta đứng dậy tức giận mắng..

\-" Hàm hồ , thật hàm hồ mà.Sao có thể quyết định thay mọi người.."

Tịnh Thiên liền đáp trả..

\-" Chú Thẩm , sao lại không ,số cổ phần của cháu cao nhất.Nếu cháu chuyển nhượng theo luật đó là điều bình thường.."

\-" Vậy rốt cuộc Tập đoàn mua lại số cổ phần của cháu là Tập Đoàn nào..?"

Các  Cổ đông nóng lòng muốn biết ,cướp lời Thẩm Cát..
Tịnh Thiên cũng không rề rà kéo dài thời gian..
Cô nhận từ tay Ngôn Viên một tập hồ sơ đưa đến trước mặt các vị cổ đông kia.
Mà không phải là Thẩm Cát..

\-" Mời mọi người xem qua ,đây là hợp đồng cháu kí .Tập đoàn mà mọi người muốn biết , chắc chắn không hề xa lạ .Đó là Hướng Thị.."

Ầm