Mị Thiên Giai

Chương 57



Lãnh Hoàng hôn càng ngày càng điên cuồng,đầu lưỡi dây dưa thật chặt với lưỡi của nàng,như muốn hòa làm một ,rồi gặm cắn,mút hận không thể nuốt vào trong bụng.

Thiên Giai giờ phút này đầu óc trống rỗng ,hai tay cố gắng chống lên ngực hắn đẩy hắn ra nhưng sức này giống như một con kiến chống lại tảng đá lớn ,bất lực.

"Ưm...ưm...." ,mặt nàng đang nóng lên,thân hình mất sức đành nhờ lực lực của hắn mới có thể không chìm xuống nước.Lãnh Hoàng thấy thân thể ngọc ngà không còn chút sức lực,đành đau khổ buông ra.

Làn da trắng noãn,đôi mắt tím mị hoặc chúng sinh giờ này đang mờ mịt vì thiếu sinh khí tạo một tầng sương mù, đẹp đến nỗi linh hồn bất cứ ai nhìn vào sẽ bị hút vào trong đó ,một mái tóc màu tím vì bị ướt mà dính vào thân hình nóng bỏng,vài sợi tóc mai dính vào hai bên má,đối lập với làn da như gốm,tạo thành bức tranh mĩ lệ không tưởng,ngực phập phồng lên xuống tham lam hút khí ,mảnh áo ướt làm lộ ra mảnh áo bên trong,thấp thoáng hai quả tròn đầy,quá mức quyến rũ,quá mức phạm tội .

Lãnh Hoàng hít một hơi thật sâu ổn định tâm trạng,bên dưới mặc dù đau nhức vô cùng nhưng bắt buộc phải kiếm chế,nhưng đôi bàn tay kia không thể khống chế,không an phận vuốt ve cơ thể mị hoặc ,hận không thể xé bung lớp áo cản trở để vuốt ve làn da mềm mại này.

Nàng sau khi đã ổn định cơ thể liền ngẩng mặt tức giận trừng mắt với hắn, hai tay nâng lên túm cổ áo hắn nhưng khổ nỗi dược chưa hết,sức thì không,một màn này giống như nương tử đang nhẹ nhàng vuốt áo cho phu quân ,vì chuyện gì đó mà tức giận , trách yêu.

Thiên Giai mà biết chuyện này sẽ ngẩng lên trời kêu oan:"Ta đâu phải vậy,ta muốn túm áo hắn,hất hắn ra, rồi tát cho vài cái để hả giận",

"Nàng là muốn quyến rũ ta sao?" ,giọng hắn khàn khàn,nàng có biết một màn này làm hắn chỉ muốn áp nàng xuống mà rên rỉ dưới thân hắn,cầu hắn,ngay bây giờ hay không.

"Quyến rũ cái đầu ngươi,ngươi cho ta uống dược gì hả,lại còn nhân cơ hội này muốn làm chuyện vô sỉ với ta,ngươi là chính nhân quân tử sao,vô sỉ"

Giọng nói hệt như tiếng đàn,cũng như tiếng gió,làm cho người ta như say trong đó.

"Ha ha,vô sỉ,chính nhân quân tử?",

đoạn hắn ôm nàng chặt hơn,hai cơ thể dán lại với nhau không một kẽ hở,hắn hôn lên khóe môi nàng,rồi cắn mút,hai bên má ,thả hơi khí bên tai,vừa nói vừa cắn:

"Từ trước tới giờ,ta đều không nhận là chính nhân quân tử,càng là vô sỉ,hửm",sau đó lại trượt xuống cổ nàng tham lam hít mùi thơm ,hôn mạnh xuống,vết hôn ngân hiện ra,hắn mới hài lòng rồi lại hôn nhẹ nhiều lần.

Thấy cơ thể nàng run run,đôi mắt lóe lên vẻ tia sáng như bắt được vật báu, ghì chặt mũi vào hõm cổ,tham lam ngửi mùi thơm trên cơ thể quý giá.

"Đây là không gian của ta" ,giọng trầm trầm quyến rũ chết người , "Nàng nên nhớ, trên thế gian này,người dám lừa gạt ta ,chỉ có đường chết "

"Vậy sao ngài không giết ta luôn đi?"

"Giết nàng,không không, sủng vật thú vị như vậy ta không nỡ giết ", hắn hôn môi nàng rồi thì thầm :"Bây giờ lại càng không,nàng vĩnh viễn là của ta ,của Lãnh Hoàng ta,đời đời kiếp kiếp"

"Sủng vật,ta cũng chỉ là sủng vật của ngài?" ,trong lòng Thiên Giai bỗng khó chịu ,nàng không giải thích được.

"Trên thế gian này,từ khi ta sinh ra ,chỉ có một từ "tin tưởng" ,tình thương,tình yêu,tình chủ tử,tình thương xót ...chỉ có 2 từ tin tưởng,bởi vì sao ư,vì khi ta tin tưởng một thứ gì đó,ta sẽ coi nó là của ta,chỉ của riêng ta,sủng nó,yêu nó,thương nó,cũng chết vì nó "

"Đã là của riêng ta,ta gọi nó là gì cũng được,chỉ là nhũ danh mà thôi"


Nàng ngơ ngác ,vậy thì ,hắn là đang tin tưởng nàng sao?

Nàng cảm thấy,trong lòng, sự khó chịu đã bay mất tăm ,nhưng thay vào đó là sự hỗn loạn,hắn là đang tin tưởng nàng,nàng biết hai từ đó là quan trọng thế nào,phải trả giá như thế nào,mà nàng chưa làm gì cho hắn,hắn đã tin tưởng nàng sao....

Lòng có vô số câu hỏi,chỉ muốn hỏi hắn thật nhiều,hỏi vì sao,nhưng không bắt đầu từ đâu....

Nhìn khuôn mặt lúng túng của nàng,đôi mắt mơ màng như nhìn vào nơi xa xăm, tay nắm chặt cổ áo hắn tuy không có sức nhưng cố gắng nắm thật chặt,lồng ngực phập phồng hơn,hắn ôm nàng thật chặt,tay kia vuốt mái tóc mềm mượt đang ướt.

Thiên Giai,nàng nghĩ có thể thoát được ta sao,suy nghĩ của nàng,ta thấu,sủng vật bé nhỏ của ta,ta sẽ làm cho nàng thuần phục dưới tay ta.Khóe môi khẽ nhếch,đôi mắt híp lại ,không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì.