Mèo Vờn Chuột

Chương 33: Buổi tiệc cưới



Vừa nói xong Hạ Vy liền tắt máy, Ninh Phong thấy sắc mặt Kiều Lạc không vui liền hỏi....

- Có chuyện gì sao?

- Hạ Vy đã nói với mình đã có tung tích của đứa bé!

Ninh Phong đứng hình khi nghe điều này, anh cười gượng tiếp tục hỏi....

- Đứa bé? Chẳng phải lúc trước bác sĩ đã nói nó đã mất rồi sao??



- Tôi không tin, bởi vì tôi cũng cảm giác được nó vẫn còn sống!

Thấy vẻ mặt cương quyết của cô nên anh đành im lặng, một lát sau đã đến nhà hàng, anh dừng xe lại để cô bước xuống còn mình tìm chỗ đậu xe. Kiều Lạc theo lời Hạ Vy bước vào trong nhà hàng, sau đó vào thang máy bước lên sân thượng, trong lòng cô rất hồi hộp vì không bao lâu nữa sẽ được gặp lại con.

Thang máy cuối cùng cũng dừng lại, cô bước ra ngoài sân thượng nhìn xung quanh vẫn không thấy gì. Vừa định rời đi thì có một nhóm người kì lạ đi đến, sau khi xác nhận người trong ảnh chính là cô nên họ quay sang ra hiệu với nhau khiến cho Kiều Lạc nảy sinh cảnh giác.

Ở bên dưới sảnh, người nhà đều đang bận rộn đón tiếp khách mời, khi mọi người đều đã đến dự tiệc đông đủ thì MC bước lên sân khấu chào mừng....

- Kính thưa các quý ông quý bà, hôm nay là ngày lễ đính hôn của Mai Thiên Khôi và Trần Hạ Vy! Và giờ đây chú rể và cô dâu cùng nhau lên sân khấu để trao nhẫn cưới nào.

Tiếng vỗ tay reo hò vang lên rất náo nhiệt, Thiên Khôi và Hạ Vy tay trong tay hạnh phúc bước vào. Dưới sự chúc phúc của mọi người, anh lấy chiếc nhẫn trong hộp ra đeo vào ngón tay của Hạ Vy, khỏi phải nói lúc này Hạ Vy cười tươi như hoa. Đến lượt Hạ Vy đeo nhẫn cho Thiên Khôi, cô hí hửng đeo vào tay anh rồi ngượng ngùng nhìn anh mỉm cười.

MC tiếp tục nói....

- Đã đến lúc chú rể và cô dâu uống rượu giao môi nhaaa!



Lời vừa dứt, ở trên sân thượng lúc này bầu không khí trở nên căng thẳng. Kiều Lạc vội gọi điện thoại cho Ninh Phong, anh đang ngồi trong nhà hàng bị những doanh nhân khác vây quanh trò chuyện nên không để ý đến điện thoại để trên bàn. Cứ thế anh đã bỏ lỡ cuộc gọi cầu cứu của cô, Kiều Lạc hoảng sợ hỏi nhóm người kia....

- Là Hạ Vy kêu các người đến à??

- Haha, đúng vậy! Cô ta nhờ tôi đưa cho cô một tấm ảnh này, mau xem đi!

Nói rồi tên kia đưa tấm ảnh đó cho cô xem, nhìn thấy là đứa bé lúc trước bị Hạ Vy bắt nạt khiến cho Kiều Lạc bất ngờ. Cảm xúc chôn giấu bấy lâu giờ lại dâng trào khiến cho cô gục xuống đất mà oà khóc, không ngờ đến đứa con mà ngày đêm mình thương nhớ lại đang ở nhà Thiên Khôi. Cô nghi ngờ tự nghĩ liệu Thiên Khôi đã biết đứa bé ấy là con mình hay không???? Nếu như Hạ Vy trở thành mẹ kế của đứa bé thì chẳng phải cô ta sẽ hành hạ đứa bé sao??? Cô lo sợ vội đứng dậy định bỏ đi thì bị chặn lại, dường như bọn họ không muốn để cô rời khỏi đây.

- Hạ Vy có dặn chúng tôi phải phục vụ cô thật tốt!

- Phải đó, nếu không thì có lỗi với ý tốt của cô Hạ Vy lắm!!!

Kiều Lạc run rẩy lùi lại phía sau, cô không ngờ Hạ Vy lại tàn ác đến vậy. Nhóm người kia càng lúc càng đến gần khiến cho cô sợ hãi, khi cả người đã chạm đến lan can thì cô la lên....

- Đừng đến đây, nếu không tôi sẽ....

- Nhảy xuống sao??

- Haha, nhảy đi! Ở tầng 5 này ai dám nhảy xuống chứ?

- Sợ gì chứ? Đến đây hầu hạ bọn tôi cho tốt đi.

Dưới sự trêu đùa của bọn họ, Kiều Lạc run rẩy liều mình nhảy xuống dưới. Ở trong sảnh mọi người đều đang vui vẻ chục mừng cho cặp vợ chồng mới cưới, lúc này một tiếng động lớn ở bên ngoài thu hút sự chú ý của mọi người. Ai nấy đều chạy ra hồ bơi xem đã xảy ra chuyện gì, Kiều Lạc mất đà nên bị chìm xuống hồ bơi, đôi mắt tuyệt vọng nhìn về phía trên mặt nước rồi ngất đi.