Mèo Vờn Chuột

Chương 34: Lật tẩy



Ninh Phong nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng Kiều Lạc nhưng vẫn không thấy, anh bất giác nhìn lên sân thượng thì thấy nhóm người lạ mặt cũng ở trên đó nhìn xuống. Cảm giác có chuyện không lành nên anh chạy nhanh đến hồ bơi, nhìn người dưới nước rất giống Kiều Lạc nên anh nhảy xuống đưa cô lên bờ.

Cảnh này vừa hay Thiên Khôi cũng nhìn thấy, anh cũng định tiến lên xem thử thì lại bị Hạ Vy kéo lại. Ánh mắt cô cầu xin anh đừng bỏ mình ở lại, vì có nhiều khách mời và đối tác lẫn gia đình nên anh đành đứng nhìn.

Ninh Phong hoảng sợ vội hô hấp nhân tạo cho cô tỉnh lại, thấy cô vẫn bất tỉnh anh liền bế cô chạy ra lái xe đến bệnh viện. Vừa lái xe anh vừa cầu xin cô tỉnh lại, giọng nói run lên vì sợ hãi.

- Kiều Lạc, cậu cố chịu thêm chút nhé! Đừng ngủ nữa.....

Đến bệnh viện, anh bế cô chạy thẳng vào bên trong để hối thúc sự giúp đỡ từ y tá và bác sĩ. Cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại, anh ngồi đợi ở bên ngoài lòng nóng như lửa đốt, chợt nhớ đến cảnh tượng trên sân thượng lúc nãy khiến anh nghi ngờ có người giở trò liền gọi cho ai đó.



- Tôi sẽ đến tìm anh!. 𝑇𝙧u𝐲ệ𝘯‎ cop‎ 𝐭ừ‎ 𝐭𝙧a𝘯g‎ ~‎ 𝑇𝙧𝗨m𝑇𝙧u𝐲‎ e𝘯.Ⅴ𝘕‎ ~

Nói xong anh liền tắt máy, anh đi ra ngoài để thanh toán viện phí thì nhân viên yêu cầu giấy tờ nên anh đành ra ngoài lái xe về nhà Kiều Lạc.

Lúc trước, Kiều Lạc đưa cho anh một chiếc chìa khóa dự phòng nên anh mới có thể thuận lợi mở cửa vào nhà. Trong lúc tìm giấy tờ để làm thủ tục nhập viện thì Ninh Phong tình cờ thấy tập hồ sơ, trong đó có một hợp đồng bên dưới là chữ kí của Kiều Lạc và Hạ Vy. Nhìn những chứng cứ về vụ việc 5 năm trước khiến cho anh phát sốc, anh đoán chắc là do Hạ Vy giở trò liền cầm theo đống giấy tờ đến nhà Thiên Khôi hỏi rõ.

Hạ Vy được gả cho Thiên Khôi theo ý muốn, cô đang ngồi thảnh thơi ăn bánh uống trà thì Ninh Phong đột nhiên xuất hiện. Dáng vẻ tức giận chỉ trích.....

- Hạ Vy, cô bị ấm đầu rồi à??

Nghe tiếng động ở ngoài nên Thiên Khôi cũng bước ra, thấy Ninh Phong đang mắng Hạ Vy khiến anh tức giận nói....

- Ninh Phong! Cậu đến nhà tôi làm loạn cái gì???



Nhìn thấy Thiên Khôi đang bảo vệ cô ta, nghĩ đến Kiều Lạc vẫn đang nằm trong bệnh viện chưa biết sống chết ra sao. Ninh Phong nổi điên đi đến ném tập hồ sơ vào người Thiên Khôi, gằn giọng nói....

- Xem đi, nhớ là đọc cho kĩ vào nếu như không nhớ thì để tôi nói thẳng, ngày hôm nay Kiều Lạc xảy ra chuyện cũng là nhờ phước của cô ta. Còn vụ việc 5 năm trước Kiều Lạc đột nhiên nghỉ học biến mất ấy, là vì cô ấy muốn giữ lại đứa bé rồi âm thầm sinh ra, ba của anh thì hay rồi sai người trông chừng rồi cướp luôn đứa bé!

Thiên Khôi nhìn những bằng chứng trên tay, ánh mắt không tin được nhìn Hạ Vy, anh quay sang hỏi Ninh Phong....

- Thế.... thế đứa bé đó hiện giờ đang ở đâu???

- Hứ, câu hỏi đó anh nên hỏi người vợ yêu quý của anh đấy! Tôi không rảnh mà ở đây xem các người diễn.

Nói xong, Ninh Phong liền quay người bỏ đi.

Hạ Vy cả người run rẩy vốn định giải thích thì lại bị Thiên Khôi nắm lấy bả vai tra hỏi....

- Nói đi, cậu biết được những gì???

- Thiên.... Thiên Khôi à, cậu bình tĩnh trước đã...

- Có phải cậu đã cấu kết với ba tôi giấu diếm những chuyện này à? Tôi không ngờ cậu lại là người như vậy đấy, thật thất vọng.

Thiên Khôi quay người đi ra ngoài bỏ mặc Hạ Vy đang thẩn thờ ở đó, cô không ngờ đến lại xảy ra chuyện này liền đi lên lầu tìm ông Mai để hỏi chuyện.