Mèo Nhỏ Nổi Quạu Thật Đáng Yêu

Chương 35: CHUNG KẾT (1)



Trong suốt những trận bóng trong mùa giải tính cả trận tứ kết gần như tất cả các thành viên trong đội đều đã lần lượt tham dự nhưng Dương An Đình thì chưa.

Chu Thiên Ân không tham gia đầy đủ các hiệp nhưng sự có mặt của anh trong trận đấu cũng đủ làm đối thủ dè chừng và góp phần lớn các bàn thắng đưa đội vào chung kết.

Trong mùa giải anh đã vụt sáng trở thành nam thần toàn khối, không chỉ thế mà các chị khoá trên cũng mê như điếu đổ!

Vừa là học sinh ưu tú, vừa chơi bóng giỏi lại có gương mặt chuẩn nam thần làm ai cũng liêu xiêu. Chu Thiên Ân trở thành chủ đề bàn tán trong các cuộc nói chuyện của chị em trong những này gần đây.

Dương An Đình cũng có, nhất là khi những tấm ảnh tương tác có phần “thân thiết” giữa cậu và Chu Thiên Ân được đăng trên các group của trường.

Cư dân mạng không khỏi suýt xoa nhan sắc của hai bạn trẻ.

Có người nói hai người có vẻ như là bạn rất thân. Nhưng có người lại bảo họ dường như không chỉ là bạn thân.

Được đăng lên group nhiều lần nên số người hỏi hai người là ai cũng ít, đa số đều biết hai bọn họ là học sinh giỏi của khối. Bạn bè học cùng lớp nhìn nhiều cũng quen, nhiều lúc còn đi bình luận dạo các bài đăng liên quan đến hai người.

Một loạt tấm ảnh được chụp hai người trong cùng một khung hình được ai đó up lên: [ Ở đây có X2 sự đẹp trai aaaaa\~]

Các bình luận bên dưới vô cùng sôi nổi:

[Cmt 1: Aaaaa đẹp try quá đi]

[Cmt 2: Tôi là chai nước tôi là chai nước nè]

-> [Vừa rơi miếng liêm sỉ kìa bạn mình ơi.]

—> [Liêm sỉ gì tầm này bạn mình ơi]

-> [Mơ hả bồ]

—>[Nằm mơ cũng muốn \~]

[Cmt 3: Aaaaa cái ánh mắt kiaaa]



->[Liệu chúng ta có chung suy nghĩ???]

[Cmt 4: Cứ cảm thấy ánh mắt bạn Ân nhìn bạn Đình nó lạ quá đi, bạn thân tui khum nhìn tui như thế bao giờ cả TAT ]

-> [rep 1: Bồ get đúng rùi đó]

-> [rep 2: Như ánh mắt Anh Tú nhìn Diệu Nhi hahaha]

->[rep 3: Aaaaa có phải như tui nghĩ khummm?]

->[rep 4:Thuyền này tui chèo lâu rồi các bợn ạ]

—> [rep (rep 4): Tình nguyện lên thuyền ạ]

Chẳng mấy chốc thành viên ship cp Dương An Đình và Chu Thiên Ân tăng thêm mấy chục người. Mấy năm gần đây số lượng hủ nữ ngày càng gia tăng, mức độ chấp nhận couple đồng tính càng ngày càng được phổ biến cho nên mấy chiếc bình luận như này xuất hiện cũng không mấy ai lấy làm lạ nữa.

Bởi vì họ đâu ship mà không có lý do, nhìn những bức ảnh kia đúng là khiến cho người ta không khỏi liên tưởng.

Thậm chí nhiều người còn nghĩ Dương An Đình vào đội để cổ vũ bạn mình hay sao, bởi vì cậu chưa ra sân trận nào cả. Có người còn bảo Dương An Đình phụ trách đẹp trai trong đội thôi là đủ rồi.

Kể cả đội còn lại được vào vòng chung kết lần này cũng không đánh giá cao Dương An Đình.

——

Trận chung kết toàn khối được tổ chức vào buổi sáng Chủ nhật.

Tuy được tổ chức vào Chủ nhật nhưng người đi cổ vũ rất đông, bởi đây là trận bóng được dự đoán sẽ rất gay cấn vì hai đội rất mạnh, còn một số tâm sư nhỏ khác của các cô gái là đi ngắm trai đẹp, đi gặm đường couple của bọn họ nữa…

Đội hình ra sân hôm nay lớp 10A1 gồm có đội trưởng Nghiêm Quang Thành, Chu Thiên Ân, Trịnh Thế Vỹ, Trần Bảo và Trình Hưng.

Đối thủ lớp 10A1 là 10A8, là một đội được đánh giá rất mạnh, những thành viên tham gia đa số đều rất cao to, bọn họ thường dùng thể lực để áp chế đối phương.



Hai đội vào sân, trận đấu bắt đầu.

Trong 24 giây đầu chưa có bàn thắng nào được ghi, hội trường đang căng thẳng vì trận đấu.

Dương An Đình nhìn tình thế, cậu nghĩ có thể hôm nay sẽ vào sân.

Trong 24 giây tiếp theo đội bên thành công mở tỉ số. Một cậu bạn khá cao to bên đấy thành công ghi vào rổ 2 điểm.

Toàn đội 10A1 lúc này vẫn đang rất bình tĩnh. Chu Thiên Ân cướp được bóng chạy lên, rất nhanh sau đó những tên cao to đội bên cũng chạy theo anh, đội mình cũng chạy lên chuẩn bị tiếp ứng.

Chu Thiên Ân bất ngờ nhảy lên ở vạch 3 điểm, đối thủ muốn ngăn chặn nhưng đã chậm một bước. Quả bóng đập vào thành rổ, sau đó thành công lọt lưới.

Quang Thành hô lên:

“Bóng đẹp!”

Các thành viên đang dần sung sức, sau nhiều màn thắng thì Chu Thiên Ân cũng bị kèm ngày càng chặt hơn, song anh vẫn có nhiều động tác làm đối phương không ngờ đến thành công kiểm soát bóng.

Khoảng cách điểm số không quá an toàn nên không ai lơ là, có những thời điểm bọn họ thay phiên nhau dẫn trước, đây là trận bóng được xem như ngang tài ngang sức.

Trần Bảo tận dụng ưu thế thành công cướp bóng, cậu nhanh nhẹn luồn lách chạy lên khung thành đối phương truyền cho Quang Thành ở vị trí thuận lợi, Chu Thiên Ân lúc này vẫn đang bị một tên cao to chặn đường.

Quang Thành thành công ghi hai điểm, cậu chàng thích thú nhảy lên ăn mừng làm ai cũng buồn cười.

Mọi người đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình, thành công của họ đến từ sự phối hợp ăn ý đến từ các đồng đội.

Có vẻ như Quang Thành và Chu Thiên Ân được liệt vào danh sách đen của đối thủ, ai ghi bàn nhiều bọn họ sẽ kèm càng chặt, đây là kế sách của người dùng thể lực.

Động tác giả của Chu Thiên Ân cũng không làm quá nhiều, tránh để đối thủ bắt bài. Nhưng chắc anh đánh giá hơi cao IQ của những đối thủ này rồi.

Chẳng mấy chốc hiệp 1 kết thúc, 10A1 bọn họ bị dẫn trước 4 điểm. Khoảng cách không quá xa, hơn nữa mới chỉ trôi qua 1/4 trận đấu nên cơ hội chiến thắng vẫn còn.

Thời gian nghỉ giữa hiệp 1 và hiệp 2 chỉ có 1 phút nên bọn họ chỉ kịp uống nước cùng hội ý nhanh rồi lại tiến vào hiệp 2.