Mặt Trăng

Chương 25: LIttle BEAST



[Hệ thống: Thần chủ Huyền Cực hệ phái pháp sư Ruru Riru đang trực tuyến.]

Bang hội - Eiffu: càng ngày càng bóc ra nhiều chuyện tởm thật sự.

Bang hội - Bailing: vẫn còn đấy anh ơi. Khuya hôm qua em hóng được một vụ, đang combat căng lắm mà bị xoá mất tiêu )))

Bang hội - Strawberries: vụ bóc Mocha đi cò cưa bạn trai người khác đúng không? Tui có chụp lại nè, để đăng lên discord cho mọi người xem.

[Hệ thống: Thần chủ Nhật Lãng hệ phái kiếm sư Shinraj đang trực tuyến.]

Bang hội - Raffa: Shinraj online rồi kìa.

Bang hội - Night Master: @RuruRiru sao lên mà không nói tiếng nào vậy em?

Hệ thống: Thần chủ Băng Nguyên đánh bại Thần chủ Huyền Cực nhận ba trăm điểm thần chủ.

Bang hội - Bailing: ơ, Riru cũng online á?

Hệ thống - Bang hội: thành viên Ruru Riru bị bang hội Evil Souls - Ruri Tora đánh trọng thương, mau đến ứng cứu (toạ độ).

Bang hội - Bailing: щ⁠(⁠゜⁠ロ⁠゜⁠щ⁠)

Bang hội - Rafa: (⁠(⁠(⁠;⁠ꏿ⁠_⁠ꏿ⁠;⁠)⁠)⁠)

Bang hội - Eiffu:!!!

Bang hội - Clarke: hôm nay bão ập vào đất liền rồi…

Ốc vàng truyền âm - Ruri Tora: @RuruRiru em bớt bớt đi được không?

Ốc vàng truyền âm - Ruru Riru: @RuriTora lúc nãy đứng đối diện nhau ở nhà cũng chẳng thấy anh khẩn trương như vậy!

Ốc vàng truyền âm - Ruri Tora: @RuruRiru hai chuyện này khác nhau. Đừng cho rằng em là em trai của anh thì anh không dám đánh em nhé.

Ốc vàng truyền âm - Ruru Riru: @RuriTora anh bước ra đây! Mười sáu năm qua em với anh đánh nhau còn ít chắc? Còn dám doạ em à?

Ốc vàng truyền âm - xxxx (Nam Nguyệt): щ⁠(⁠゜⁠ロ⁠゜⁠щ⁠)

Ốc vàng truyền âm - xxxx (Phong Sương): cqqjz Σ⁠(⁠ಠ⁠_⁠ಠ⁠)

Ốc vàng truyền âm - xxxx (Bắc Vân): server tui bị điên rồi.

Ốc vàng truyền âm - xxxx (Huyễn Âm): không nghĩ tới cái cụm máy chủ tồi tàn này lại có ngày xôm tụ như vậy.

Ốc vàng truyền âm - xxx (Phong Sương): đánh nhau rồi!!!

Ốc vàng truyền âm - xxxx (Bắc Vân): bạo lực gia đình rồi!!!

Ốc vàng truyền âm - xxx (Huyễn Âm):

Hệ thống: Thần chủ Huyền Cực đánh bại Thần chủ Nhật Lãng nhận ba trăm điểm thần chủ.

Hệ thống: Thần chủ Băng Nguyên đánh bại Thần chủ Nhật Lãng nhận ba trăm điểm thần chủ.

Bang hội - Clarke: anh em tương tàn, nhưng người chịu trận lại là Shinraj =)))))

Bang hội - Eiffu: này là cái số rồi ))))

Bang hội- Eiffu: không trốn được:)))))

Bang hội - Bailing: không phải đâu, anh Tora thương Riru lắm ấy. Em với chị Rafa gặp anh Tora rồi, đúng kiểu hình mẫu anh trai cuồng em trai luôn.

Bang hội - Clarke: nếu là như vậy thì tại sao lại đánh nhau?

Bang hội - Hunter Blade: tại vì bên Evils Soul không biết Riru là em trai của Tora. Hôm bên đó gặp mặt, Riru có đến tìm Tora với Shinraj. Ban đầu thì không ai nghĩ đó là Riru cả, cho đến khi lúc Riru đang ôm Tora thì Shinraj bước ra gọi tên em ấy thì mọi người mới biết.

Bang hội - Hunter Blade: bởi vì không biết Riru là em trai của Tora nên sau khi về chúng nó cứ đồn ầm lên. Nói Riru bắt cá hai tay, chẳng biết dỗ dành Shinraj với Tora kiểu gì mà quay cả hai người đó như chong chóng.

Bang hội - Hunter Blade: lúc đó chỉ có Mocha, Đại Vụ và nhóm Riru đứng đó thôi. Ngoài Mocha và Đại Vụ ra thì không còn ai biết Riru là em trai của Tora nữa hết. Hai người đó thì hay rồi, chẳng nói tiếng nào. Shinraj từ sớm đã bị chặn khỏi nhóm nhỏ của Evils Soul.

Bang hội - Rafa: sao em biết rõ thế? Hôm đó em có đi à?

Bang hội - Hunter Blade: đệ tử của em ở bên đó nói cho em biết. Còn lý do tại sao đánh nhau thì chắc chỉ là cái cớ để nói cho cả server biết hai người là anh em ruột thôi.

Bang hội - Night Master: do tự hội bên đó chúng nó đồn bậy bạ thôi. Anh có gởi ảnh chụp màn hình vào nhóm rồi, mọi người tự xem đi.

Bang hội - Hunter Blade: đúng là cái tính đồn bậy, đoán bạ ăn sâu vào máu rồi. Nếu bán kết hội chúng ta vượt qua được thì Evils Soul gặp bất lợi là cái chắc. Hội chúng ta có Riru, ít nhiều cũng ép được Shinraj với Tora.

Hệ thống: Thần chủ Băng Nguyên đánh bại Thần chủ Huyền Cực nhận ba trăm điểm thần chủ.

Ốc vàng truyền âm - Ruru Riru (Bắc Vân): @RuriTora khốn nạn nhà anh, từ nay không có anh em gì nữa!

Ốc vàng truyền âm - Ruru Riru (Bắc Vân): @RuriTora huhuhu em chỉ nói có một câu thôi vậy mà anh lại đánh em (⁠╥⁠﹏⁠╥⁠)

Ốc vàng truyền âm - Ruru Riru (Bắc Vân): @RuriTora anh trai hết thương em rồi.⁠·⁠´⁠¯⁠`⁠(⁠>⁠▂⁠<⁠)⁠´⁠¯⁠`⁠·⁠.

Ốc vàng truyền âm - Shinraj (Bắc Vân): @RuriTora anh trai à, là người lớn thì nên trưởng thành một chút đi.

Ốc vàng truyền âm - Ruri Tora (Bắc Vân): @Shinraj lại ngứa da muốn ăn đòn?

Tôi nằm dài trên giường của Asahi, vui vẻ lăn mấy vòng rồi chuyển khoản cho anh ba con số mà chúng tôi đã thoả thuận. Dù sao thì, chuyện bên Evils Soul không dám gây sự với hội của tôi vốn đã gây ra khá nhiều tin đồn không hay rồi.

Tôi xem lại số ốc truyền âm còn lại trong túi rồi xếp lại vào trong kho. Tôi chuyển sang chơi R:S trên điện thoại. Đăng nhập xong thì tắt máy tính rồi đem để lên bàn học trong phòng.

Đúng như tôi nghĩ, cả cái cụm máy chủ Nhật Nguyệt Bắc Hải bắt đầu nói chuyện liên server với nhau bằng ốc truyền âm đến loạn xạ cả lên.

Ốc vàng truyền âm - xxx (Nam Nguyệt): mẹ ơi, chuyện này còn đặc sắc hơn cả việc Shinraj yêu đương nữa.

Ốc vàng truyền âm - xxxx (Huyễn Âm): người trong nhà cãi nhau, nhưng người bị đánh nhiều nhất lại là người ngoài =))))))

Ốc vàng truyền âm - xxxx (Phong Sương): @RuruRiru bạn nhỏ đáng yêu, anh trai em có người yêu chưa?

Ốc vàng truyền âm - xxxx (Nam Nguyệt): cơ hội vừa vừa thôi má.

Ốc vàng truyền âm - xxx (Nhật Minh): giờ nhìn lại thấy ID của Riru với Tora cứ tưởng ID đôi. Ai mà ngờ lại là anh em ruột.

Bọn họ từ sớm đã đồn thổi về tôi với những chuyện như là nữ giả nam, thuê người đánh PvP, thích tỏ vẻ ta đây… Và cả những chuyện không đâu khác, tôi đều mắt nhắm mắt mở cho qua.

Nhưng cách đây mấy hôm, sau khi một đoạn tin nhắn không rõ nguồn gốc từ đâu ra được đăng tải trên diễn đàn của R:S thì mọi người lại bắt đầu đồn ầm lên về việc tôi đang bắt cá hai tay.

Và hai “con cá” được nhắc đến trong bài, không ai khác ngoài anh trai thân yêu nhưng mọi người không hề biết và người yêu hiện tại cả cụm máy chủ đều biết của tôi.

Tôi cầm theo điện thoại rời khỏi giường, đi về phía bàn máy tính nơi Asahi đang đi PvP cùng với anh trai của tôi, trong khi mọi người trong hội anh ấy đang làm loạn lên với nhau.

“Hai người đánh PvP mà không rủ em à?”

“Bọn anh đều không nỡ đánh em mà. Lại đây nào, em ngồi lên đây.”

Tôi ngoan ngoãn như cũ ngồi lên đùi anh ấy, quay lưng về phía màn hình máy tính. Tôi hôn nhẹ lên môi anh một cái, rồi dựa đầu lên vai anh thở dài một hơi.

“Em buồn ngủ rồi?”



“Không phải, em hơi mệt thôi. Lúc nãy ăn chưa no.”

Tôi đổi lại tư thế, gác cằm lên vai anh xem bảng tin nhắn trong hội đang chạy rất nhanh trên màn hình điện thoại.

“Vậy để anh xuống nhà nấu gì đó cho em. Em cứ ở trên phòng đi, nấu xong anh mang lên.”

Tôi ngồi thẳng lưng, hơi xoay người đặt điện thoại lên bàn rồi lại đối diện nhìn vào mắt anh. Cả căn phòng im lặng lạ thường. Trừ việc tôi và anh đang quấn chặt lấy nhau thì mọi thứ xung quanh hầu như đều không di chuyển.

Trong cuộc chơi này tôi hoàn toàn không thể làm chủ, chỉ có thể bị động đi theo sự dẫn dắt của anh rồi tận hưởng cảm giác mà nó mang lại.

“Không muốn ăn tối nữa mà muốn chuyển qua ăn anh rồi sao?”

“Còn không phải là do bạn trai của em đẹp đến mức mê hoặc lòng người hay sao… còn có nhiều người như vậy, ai cũng muốn giành với em.”

“Chỉ giỏi suy nghĩ linh tinh.”

Asahi cong ngón tay, chạm nhẹ lên trán tôi. Bình thường đã đẹp, cười lên lại càng lộng lẫy đến khó tin.

Tôi chống tay lên bàn, vội vàng đứng dậy rời khỏi cái đệm êm ái mà bản thân đã ngồi từ nãy đến giờ. Tôi vặn người một chút cho đỡ mỏi, sau đó thì bước tới xem Silver đã tỉnh dậy hay chưa.

Chẳng thà rằng tôi cứ bị gõ một cái thật đau…

“Cục cưng ngoan, ra đây với ba nào.”

Tôi đưa tay vào trong lồng để Silver bám lấy. Nhóc con này hình như khá thoải mái, cảm giác giống như nó không cảm thấy lạ khi được đổi sang một môi trường khác. Tôi cảm thấy, nhóc con này qua đây chưa được hai tiếng mà đã thích ứng rất nhanh rồi.

“Em còn sợ nó sẽ bị stress vì lại thay đổi chổ ở, vậy mà trông nó giống như chẳng có chuyện gì lớn xảy ra cả.”

Tôi đem theo Silver đang bám trên tay trở lại bên cạnh anh. Dưới ánh đèn màu của thùng PC lớp vảy bóng bẩy của nó ánh lên màu xà cừ lấp lánh.

“Cách bày trí trong phòng anh không khác phòng em nhiều lắm, cho nên nhóc con này sẽ không thấy lạ đâu.”

Asahi vươn tay chạm vào cái đầu nhỏ của Silver, vuốt ve một lúc. Nhóc con này vậy mà lại không biết ngại, dụi đầu vào ngón tay anh ấy rồi còn bò sang nằm trên vai vô cùng hưởng thụ.

“Này nhóc con, đây là chổ cho con nằm đấy à?”

“Em ngồi đây đi. Anh xuống dưới nhà nấu gì đó cho em. Ăn sớm một chút, lát còn đi ngủ.”

Asahi tháo tai nghe xuống rồi đứng dậy rời khỏi ghế. Silver vẫn rất ngoan ngoãn mà nằm trên vai anh ấy, không hề biểu hiện ra một chút không thích hay khó chịu nào. Ngược lại, tôi còn có cảm giác nó còn đang khá hưởng thụ nữa.

“Ngoan ngoãn ở trong phòng đợi anh, đừng có ra ngoài. Biết chưa?”

“Em biết rồi…”

Khuôn mặt của tôi có chút lạnh, ngay khi lòng bàn tay của anh ấy chạm vào, ngón tay vuốt nhẹ liền khiến cho tim tôi run lên bần bật.

Cái sự dịu dàng đáng hận này…

Tôi ngồi trên ghế xoay qua, xoay lại một lúc thì lại cầm điện thoại lên, tiếp tục chơi R:S. Nhìn số lượng tin nhắn tồn đọng tôi trực tiếp bỏ qua, bây giờ mà kéo lên đọc lại thì có mà tới sáng mất.

Bang hội - Ruru Riru: nãy giờ mọi người nói cái gì vậy?

Bang hội - Bailing: …

Bang hội - Eiffu: …

Bang hội - Clarke: …

Bang hội - Rafa: mọi người đều đang đoán xem Shinraj sẽ nấu món gì cho em ăn khuya.

Bang hội - Ruru Riru: còn cần phải đoán hả? Ăn anh ấy đó. Ngôn Tình Xuyên Không

Bang hội - Rafa: …

Tôi thoải mái nhìn giao diện trò chuyện bang hội hoàn toàn trống rỗng, không xuất hiện thêm một dòng tin nhắn nào.

Hệ thống - Bang hội: thành viên Hunter Blade bị bang hội Evil Souls - Keils đánh trọng thương, mau đến ứng cứu (toạ độ).

Hệ thống - Bang hội: thành viên Night Master bị bang hội Evil Souls - Keils đánh trọng thương, mau đến ứng cứu (toạ độ).

Tôi nhìn thông báo trên kênh bang, không nghĩ gì nhiều, lập tức mở tổ đội kéo theo Bailing vào rồi truyền tống đến toạ độ được nhắc đến trên thông báo.

Lân cận - Bailing: hai anh không sao đó chứ?

Khu vực an toàn - Hunter Blade: không sao, đang treo máy nên anh không để ý.

Lân cận - Ruru Riru: cả hai anh? Bất cẩn như thế à?

Khu vực an toàn - Hunter Blade: vừa truyền tống từ PvP ra.

Lân cận - Ruru Riru: vậy là bị úp sọt rồi.

Tôi điều khiển nhân vật kéo theo Bailing ở sau lưng chạy vài vòng trên bản đồ. Trên màn hình máy tính hiển thị Keils đang mời tài khoản của anh vào đội, quá thời gian lời mời tự động bị từ chối.

Tôi ngay lập tức tự thêm nhân vật của anh vào đội của mình, để hệ thống dịch chuyển anh đến bên cạnh tôi.

Lân cận - Bailing: ôi mẹ ơi, giật cả mình.

Lân cận - Bailing: gì vậy? Sao Shinraj lại ở đây?

Lân cận - Ruru Riru: tớ kéo vào đấy. Có người không biết ngại, nên tớ phải ngại giùm người ta.

Lân cận - Bailing: (⁠⌐⁠■⁠-⁠■⁠)

Tôi nhìn cái ký hiệu của Bailing vừa gởi mà bật cười thành tiếng. Lúc nào cũng trẻ con như vậy, đáng yêu chết đi được.

Lân cận - Bailing: mặt cậu dày như vậy mà cũng biết ngại à?

Lân cận - Ruru Riru: tớ không biết, nhưng bạn trai của tớ thì biết <⁠(⁠ ̄⁠︶⁠ ̄⁠)⁠>

Khu an toàn - Night Master: hai đứa thôi đi có được không? Nghe nổi hết cả da gà.

Tôi đưa tay lên che miệng, ngáp dài một cái. Bỗng nhiên thanh máu của tôi giảm đi một phần ba, còn nhận thêm vài cái hiệu ứng bất lợi. Bailing ngay lập tức hồi máu và giải khống chế cho tôi, nhưng tôi nhìn xung quanh lại không thấy ai cả.

Tổ đội - Ruru Riru: Bailing, vào khu an toàn đi.

Tổ đội - Bailing: vào rồi làm sao heal cho Riru được?

Tổ đội - Ruru Riru: cứ vào đi.

Tôi giục Bailing chạy vào khu an toàn. Mở bảng kỹ năng đợi sẵn cho lúc cần dùng. Tôi chuyển bảng kỹ năng sang hệ Dạ, nhưng màn hình điện thoại không đủ tầm nhìn để quan sát xung quanh, tôi liền quay sang máy tính dùng nhân vật của Asahi để quan sát.

Tổ đội - Shinraj: có hai sát thủ.

Tổ đội - Shinraj: ở góc hai giờ phía bên phải bản đồ. Bailing để ý lát nữa dùng [thủy triều] về hướng đó nhé.

Tổ đội - Bailing: nếu họ không trúng skill thì sao?

Tổ đội - Shinraj: lúc đó để tớ.



Nhân vật của tôi tiếp tục bị gắn thêm ba hiệu ứng bất lợi. Thanh máu rất nhanh đã giảm xuống chỉ còn hơn một nữa. Tôi không vội bật giáp bảo vệ, mà muốn xem xem bọn họ sẽ làm gì tiếp theo.

Tổ đội - Ruru Riru: họ hết mana rồi, Bailing đánh đi.

Thanh máu của tôi vẫn tiếp tục bị hạ xuống, tôi thả điện thoại xuống bàn, chuyển sang sử dụng máy tính. Lần đầu dùng kiếm sư, có lẽ sẽ không quen tay một chút. Tôi mở [xoáy kiếm] để nhận lá chắn. Bailing cũng vừa kịp lúc dùng kỹ năng bắt được hai sát thủ đang ẩn thân cách chúng tôi không xa lắm.

Tôi cầm lại điện thoại, cắn vội một bình thuốc để hồi máu, đổi bảng kỹ năng rồi cùng với Bailing ném toàn bộ sát thương vào hai người kia.

Hệ thống: Thần chủ Huyền Cực đánh bại Thần chủ Dạ Vũ nhận ba trăm điểm thần chủ.

Hệ thống: Hội phó - Unchanged Heart: Bailing đánh bại Hội phó - Evils Soul Đại Vụ nhận một ngàn điểm bang hội.

Bang hội - Clarke: Bailing giỏi quá ta )))

Bang hội - Hunter Blade: đi với Riru cứ như người khác vậy.

Bang hội - Eiffu: đúng rồi, đi 3V3 lần nào cũng toàn là chúng ta gánh.

Bang hội - Bailing: đừng có khịa em, là do Riru dạy giỏi.

Sau khi cho nhân vật vào khu an toàn tôi liền nghe thấy tiếng động ngoài cửa. Vội vàng đặt điện thoại xuống bàn rồi chạy tới, mở cửa ra xem.

“Cửu Ngọc vẫn chưa ngủ à?”

“Vẫn chưa ạ.”

Khi cánh cửa vừa được mở ra, tôi liền nhìn thấy anh đang đứng đợi bên cạnh với chú Tsukino. Nhìn khuôn mặt của chú tôi có cảm giác như chú ấy chỉ vừa mới ngủ dậy, còn có một chút ngái ngủ nữa.

“Ăn xong rồi nhớ nghỉ ngơi một lúc rồi hẳn ngủ nhé, cũng đừng thức khuya quá.”

“Con biết rồi ạ.”

Chú Tsukino đưa tay xoa đầu tôi, rồi quay lưng đi xuống dưới lầu. Tôi đưa mắt nhìn anh một lúc, rồi tránh sang một bên để anh bê khay đồ ăn vào bên trong phòng.

“Không phải lúc nãy khi chúng ta vừa về ba có nói ba nhỏ ngủ rồi sao?”

“Ừ, bị trái múi giờ nên ba nhỏ ngủ khá nhiều. Bây giờ dậy ăn tối, lát nữa lại ngủ tiếp đấy.”

Sau khi đặt khay đồ ăn xuống bàn trà thấp trong phòng thì anh liền bước tới chổ tôi, vùi mặt vào cổ tôi. Mái tóc mềm của anh quét qua mặt khiến tôi ngứa ngáy không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

“Ơ, Silver đâu rồi anh?”

“Đang chơi với ba rồi. Vừa xuống bếp thấy ba anh thì nó bò qua người ba ngay luôn.”

“Nhóc con này, dễ dãi như vậy từ lúc nào vậy chứ?”

“Được rồi, đừng nói đến Silver nữa. Không phải em đói bụng sao? Ba nấu cháo nấm cho ba nhỏ, chúng ta cũng có phần.”

Tôi cẩn thận ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn hai bát cháo nóng hổi đang bốc khói nghi ngút. Mùi gạo rang thơm lừng, mùi nấm bào ngư và nấm đùi gà được xào thơm. Tôi còn thoáng nhìn thấy được màu nâu của nấm rơm, đậu hủ trứng và cả màu xanh của rau nữa.

Tôi cầm lấy cái muỗng inox trong tay, chắp tay lại một lúc rồi bắt đầu ăn. Để tránh bị nóng, tôi dùng muỗng hớt cháo ở phía trên mặt trước, cẩn thận thổi nguội rồi mới bắt đầu ăn.

Thật sự ngon lắm luôn.

Mùi gạo rang rất thơm, hạt cháo nở đều không bị nát, đi cùng với vị nấm tươi giòn cùng với vị cay của tiêu thật sự không còn gì kích thích bằng. Đậu hủ non mềm tan trong miệng, rau tần ô chín tới không bị nát. Nước cháo ngọt thanh vị nấm và rau không thua kém gì những loại nước dùng khác.

“Em ăn được không?”

“Ngon lắm luôn ấy, cảm giác em có thể ăn thêm được nữa luôn đó.”

“Vậy là tốt rồi. Anh mừng là khẩu vị của em với ba nhỏ giống nhau. Như vậy thì có thể nuôi em lên thêm vài kí.”

Tôi không để tâm nhiều lắm, tiếp tục cúi đầu ăn hết bát cháo. Kết quả lại thành ra ăn hơi nhiều, bao tử của tôi liền lập tức biểu tình, khiến tôi có chút khó chịu, nhưng vẫn có thể chịu được.

“Có khó chịu lắm không? Anh lấy thuốc cho em.”

“Em vẫn chịu được, do em ăn no quá thôi.”

Sau khi phụ anh gom lại bát để dọn dẹp, tôi ngồi dựa lưng vào thành giường, ngả lưng ra phía sau xoa bụng để thư giãn.

Đỡ hơn một chút tôi liền thử đứng lên, đợi đến khi không còn cảm giác lắc lư thì đi vài bước loanh quanh trong phòng để giảm bớt sự khó chịu.

Tôi quay trở lại bàn máy tính, cầm lấy điện thoại đã tắt nguồn đi cắm sạc. Trên màn hình máy tính, nhân vật của tôi và anh vẫn đang đứng bên trong khu an toàn. Tôi quay lại bàn học, cắm điện rồi mở laptop lên.

[Hệ thống: Thần chủ Huyền Cực hệ phái pháp sư Ruru Riru trực tuyến.]

Bang hội - Ruru Riru: @Rafa chị có quen với hội trưởng của Đạm Vũ Kinh Vân không?

Bang hội - Rafa: không quen. Nhưng hội phó bên đó là cây si của Bailing đấy.

Bang hội - Bailing: hả? Liên quan gì đến em?

Bang hội - Ruru Riru: không quen thì cũng sẽ quen thôi. Chị hẹn hội trưởng bên đó giúp em nha, em muốn thương lượng với họ. Ít nhiều gì em cũng muốn biết cảm giác vào đến chung kết là như thế nào.

Bang hội - Eiffu: em định giống như lúc Nguyệt Hạ Thuyền Quyên qua tìm bên mình à?

Bang hội - Ruru Riru: Bên Bình Thủy Tương Phùng không có ai trong bảng thần chủ nên mới dễ nói chuyện. Nhưng bên Đạm Vũ Kinh Vân họ có tới ba người trong bảng thần chủ, nếu đánh nhau thật thì hội mình không thắng được.

Bang hội - Ruru Riru: ban đầu em định kéo anh Tora về hội mình, nhưng làm như vậy thì lại không được hay cho lắm. Với lại như vậy thì anh Shinraj cũng khó xử nữa.

Bang hội - Hunter Blade: so về quân số bên mình chỉ ít hơn Đạm Vũ Kinh Vân khoảng một phần ba. Nếu có thể tách ba Thần Chủ của bên đó đi lẻ thì có cơ hội thắng không?

Bang hội - Ruru Riru: không tách được đâu. Diao Chan với Xiao Jiao dù có bị chắn đường họ vẫn sẽ tìm cách đi chung với nhau.

Bang hội - Ruru Riru: Cầm Sư với Thuật Sư tuy là sát thương không lớn nhưng khống chế lại rất cao. Đi PvP mà gặp hai người này, em cũng phải chật vật lắm luôn ấy.

Bang hội - Ruru Riru: còn thêm cả Lu Xun là Võ Sư nữa. Một mình anh ta đủ càn hết cả hội mình trong khi em đang kẹt với hai người kia rồi.

Chỉ còn hơn một tuần nữa là thi đấu bán kết, tôi không thể ngồi yên mà chờ nữa. Cho dù là vào chung kết gặp Evils Soul có thua đi nữa thì ít nhất tôi cũng phải đập cho bọn họ một trận ra trò.

“Không phải em còn anh hay sao? Hay là lại quên mất bản thân đã có bạn trai rồi?”

Nghe thấy tiếng nói vang lên bên cạnh khiến tôi có chút giật mình. Tôi quay sang tròn mắt nhìn anh một lúc rồi mới ngại ngùng cúi đầu nhìn vào cái nhẫn màu đen đang nằm yên trên ngón tay của mình.

“Anh biết là em có thể tự làm được. Nhưng em có thể thử dựa dẫm vào anh một chút xem, anh rất vui khi em dựa vào anh những lúc như thế này.”

“Nhưng mà, em cũng đâu thể nào bắt anh rời khỏi hội cũ rồi sang hội của em được.”

Tôi hơi nghiêng người sang, dựa đầu vào người anh. Trên màn hình laptop tin nhắn trong bang vẫn đang chạy, tôi đọc không sót một từ nào. Nếu không thể thoả thuận được với Đạm Vũ Kinh Vân thì chỉ có thể tìm cách cầm hoà với họ thôi.

“Anh không có nói, anh chỉ có một tài khoản R:S. Còn về việc em có thể đem được bao nhiêu cái về hội thì phải xem em muốn lấy bao nhiêu.”

“Vậy, anh có thể cho em được bao nhiêu?”

“Đều cho em, cả bản thân anh cũng cho em.”

The Sun rise in the Night (Shinrajx_1011)

@Silver Moon (RiruNoReal)

[Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh]