Mạt Thế Chi Ôn Dao

Chương 2: Tận Thế Sắp Đến



Sau khi An Nin đem bài biết phát đến mấy diễn đàn lớn liền đem tất cả các dấu vết đều tiêu hủy, đi ra khỏi tiệm Internet mờ tối, thật sâu hít vào thở ra một hơi.

Phải biết đã bốn năm cô mới được hít thở không khí tươi mát như thế này, ngay cả ô tô chạy qua mang theo làn khói cũng làm người ta hoài niệm như thế, hơn nửa tháng này thật giống như đang nằm mơ.

Nhưng cô biết rõ đây không phải mơ, cô thật sự đã trở về rồi!

Nhìn đường đi bên cạnh trường học vẫn thật náo nhiệt, tất cả đều tươi mới như thế, An Bình sờ lên ngọc bội đeo trên cổ, ánh mắt càng ngày càng trở nên kiên định, cô, nhất định không giẫm lên vết xe đổ nữa!

——————

Lúc này, bởi vì một bài viết, trên mạng đã oanh tạc rồi.

Hằng Tinh chi tâm: Mẹ kiếp, như thế nào lại có người lại viết ra bài viết bịa đặt này, lão có người phát loại này bịa đặt thiếp, ngày 1 tháng 4 là ngày cá tháng tư đã qua rồi mà.

Bắt heo con chạy khắp nơi: tôi cảm thấy bài viết này ghi rất chi tiết nha, chủ topic động não lớn như vậy, dứt khoát viết tiểu thuyết để nói cho đã, nói không chừng còn có thể trở thành một đời đại thần đây này.

Nửa mê nửa tỉnh: lầu trên nói đại thần gì đó, tôi thấy mắc chứng hoang tưởng nặng rồi đấy.

Tiểu bất điểm: nói không chừng là sự thật thì sao? Chẳng lẽ các người không biết là gần đây thời tiết có chút khác thường, mới đầu tháng 4 mà cứ nóng lên như vậy, nói không chính xác tận thế thật sự sắp đến rồi.

Hôm nay không mặc qυầи ɭót: lạy chị hai, hiện tại tầng ô-zôn biến chất, chỗ trống tầng ô-zôn càng lúc càng lớn, toàn cầu đều dần nóng lên, ở đâu mà không nóng? Nói không chừng sau này băng Nam Cực đều phải hòa tan!

Một cây một bồ đề: lầu trên lầu trên, cậu suy nghĩ quá nhiều rồi, còn nhớ trước đây nói ngày 21 tháng 12 năm 2012 là ngày tận thế không? Còn không phải không có gì xảy ra sao, đến bây giờ rõ ràng còn có người tin tưởng lời đồn này.

Mùa đông rét lạnh đến: còn nói cái gì rất nhiều nơi bị tai họa, là dấu hiệu trước tận thế, vì sao chuyện đó trên mạng không có chút tin tức nào, cho dù muốn gây chú ý cũng không cần nguyền rủa người khác như vậy.

Mây trắng đất đen: tôi cảm thấy bài viết này muốn tìm cảm giác tồn tại, mọi người xem cho vui là được rồi.

Thiếu niên ăn dưa: Thật ra tôi cảm thấy tin cũng không mất miếng thịt nào, bài viết trên cũng nói rất chi tiết rồi đấy, tính thời gian cũng chỉ còn ba ngày nữa, mọi người có thể mua một ít đồ dự trữ trong nhà, cho dù là giả cũng không thiệt thòi mà.

Hle864879: chủ topic có chứng suy nghĩ chủ quan nặng quá, đã xem xong.

...

Đại đa số bạn bè trên mạng đều cho rằng bài viết này bịa đặt, có điều cũng có người cho rằng tin một chút cũng không sao, dù sao đồ đạc mua về nhà cũng không thiệt thòi, chẳng qua chỉ để dành được vài ngày mà thôi.

Ôn Dao xem đại khái, rồi trở lại xem kỹ bài viết trên.

Bài viết nói ba ngày sau, vào thứ năm ngày 11 tháng 04, trên trái đất sẽ bùng phát một loại virus không biết tên, mới đầu người bị dính virus sẽ bị phát sốt, nhưng rất nhanh bọn họ sẽ biến thành một loại quái vật ăn thịt người, mà những người bị bọn họ cắn sau một giờ đồng hồ cũng bị biến thành quái vật giống như vậy.

Mà những con quái vật này gọi là Zombie, dùng phương pháp giết bình thường sẽ không chết, chỉ có thể chém đầu hoặc đập vỡ đầu nó mới có thể chết, hơn nữa xuất hiện Zombie đồng thời nhân loại cũng sẽ xuất hiện dị năng giả.

Nhưng bài viết không có nhiều nội dung về phương diện này, chỉ nói đến một ít đặc thù cùng nhược điểm của Zombie, hơn nữa nói đến một vài phương pháp tự cứu, những chuyện vụn vặt nói không ít, xem kỹ rất đáng tin, có thể cũng chính bởi vì quá mức đáng tin mới khiến người khác cảm thấy đây là trò đùa dai.

Nhưng Ôn Dao xem vô cùng cẩn thận, trong lòng cô có một cảm giác kỳ quái, cảm giác bài viết này là sự thật, bởi vì tinh thần lực cường đại, cô đều có cảm giác nhất định đối với những chuyện hoặc đồ vật nguy hiểm, Ôn Minh thường nói cô có giác quan thứ sáu quả thật giống như trực giác của dã thú, chuẩn kinh người.

Huống hồ đến từ thế giới ma pháp, Ôn Dao đối với mấy chuyện này vẫn dễ dàng có năng lực tiếp nhận hơn, dù sao đại lục Ella cũng có một vài nhà tiên đoán, rất nhiều người đều cầu bọn hắn, hy vọng có thể biết chuyện tương lai, mà lời tiên đoán của bọn hắn cũng rất chuẩn, nói không chừng người ghi bài viết này cũng bởi vì nguyên nhân nào đó biết tương lai sẽ xảy ra những chuyện này thì sao?

Cho nên mới ở trên mạng nhắc nhở mọi người, cô cảm thấy vẫn có thể tin tưởng một chút, dường như có vài bạn trên mạng nói, xem như là giả cũng không lỗ vốn, không phải sao?

Xem hết tất cả thảo luận của bài viết, Ôn Dao suy nghĩ, ngón tay dài nhỏ nhanh chóng nhảy múa trên bàn phím, đưa lên liên tiếp mấy ký tự, vài phút đồng hồ sau, cô đã tìm được những tin tức mình muốn biết.

Đúng như bài viết đã ghi, gần mấy tháng nay nhiệt độ ở tất cả các nơi đều tăng cao, thậm chí rất nhiều nơi nhiệt độ cao vượt mốc lịch sự cao nhất trước đó, rõ ràng vẫn chưa đến mùa hè, đã có cảm giác mùa hè tàn khốc đến rồi.

Đồng thời bờ biển cũng bất ổn, bão, biển gầm nhiều lần xảy ra, nhiều nơi gặp tai hoạ nghiêm trọng, nhưng chẳng biết tại sao tin tức lại bị phong tỏa, dân chúng cũng không biết rõ tình hình.

Đôi mắt Ôn Dao rũ xuống, khóe miệng thoáng giơ lên, để lộ một tia châm chọc.

Ai nha, xem ra cho dù ở đâu, việc này đều không hiếm thấy.

Ôn Dao nghiêng đầu suy tư, tiếp tục nhanh chóng gõ gõ bàn phím, muốn từ bài viết tìm ra người viết bài. Nhưng cuối cùng chỉ tra được địa chỉ là H thành phố C.

"Trường học của anh trai..." Ôn Dao thì thào tự nói, xem ra phải gọi điện cho anh trai rồi...

Tắt đi tất cả giao diện, một lần nữa thiếu nữ Ôn Dao nghiện net mở ra một trang web, ở trong cửa hàng mua rất nhiều đồ ăn vặt, đa phần đều là hàng dễ bảo tồn đấy.

Lại nói tiếp ở thế giới này Ôn Dao ngoại trừ cảm thấy hứng thú với tri thức khoa học kỹ thuật nơi này, càng khiến cô ưa thích nhất chính là mỹ thực cùng đồ ăn vặt! Phải biết bây giờ ở đại lục Ella nguyên vật liệu là không ô nhiễm không chất phụ gia rất tươi mới, nhưng cách chế biến chỉ có vài loại mà thôi, hơn nữa còn vô cùng đơn giản thô bạo, hoàn toàn không thể nào đánh đồng với tất cả món chính ở nơi này!

Còn có các loại đồ ăn vặt ăn ngon, ngẫm lại trước kia có đôi khi bề bộn nhiều việc: ma pháp luyện kim, thí nghiệm... chỉ có thể ăn chút dịch dinh dường gì đó không biết từ cái gì chế thành, cuộc sống bây giờ thật đúng là Thiên Đường, mà ngay cả không thể tu luyện ma pháp khiến cô phiền muộn cũng theo đó mà tiêu tán không ít.

Đúng vậy, không biết có phải bởi vì nguyên nhân pháp tắc của thế giới này hay không, thế giới này không có bất kỳ nguyên tố ma pháp nào, cho nên cũng không thể tu luyện ma pháp, Ôn Dao từng học chú ngữ ma pháp, tất cả đều biến thành động tác võ thuật đẹp mắt, vẽ ra đến ma pháp trận cũng không có bất cứ hiệu quả nào, chỉ là một đống đồ án đẹp mắt mà thôi.

Có điều ngược lại tinh thần lực của cô không bị bất cứ ảnh hưởng nào, tuy lúc trọng sinh có bị suy yếu một chút, có điều nhiều năm kiên trì tu luyện giống như ở đại lục Ella, bây giờ tinh thần lực của cô không thể so với thời điểm kiếp trước bao nhiêu, thậm chí lực khống chế phương diện còn mạnh hơn trước một bậc.