Mạt Thế Cam Đường

Chương 2-1: Về nhà (1)



Cam Đườngdưới sự hướng dẫn của Chu Miểu về tới ký túc xá, trường học thời giannày đang nghỉ hè, phần lớn sinh viên đều về nhà, rất ít người ở lạitrường học, phòng ký túc xá của Cam Đường chỉ có cô và Chu Miểu ở lại.

Cam Đường vào phòng liền nằm gục xuống giường, sống lại với cô là chuyệnlớn nhưng suy cho cùng cũng là chuyện nhỏ, tuy có kháng cự, nhưng vìtính cách lạnh lùng, những cảm xúc chấn động ban đầu qua đi, hiện tạitâm trạng đã bình tĩnh.

Chu Miểu bên cạnh luyên thuyên cũng không làm Cam Đường có bất cứ tia phản ứng nào, sau cùng dứt khoát nhắm mắt lại, Chu Miểu huyên thuyên một tràng dài, nhìn Cam Đường vẫn nhắmtịt mắt không phản ứng, cho rằng cô đã ngủ, liền dừng nói.

Cam Đường nhắm mắt lại bắt đầu kiểm tra cơ thể mình, lúc tỉnh lại động thủđánh người, ý thực tuy vẫn một mảnh hỗn loạn, thân thể hay ký ức vẫn còn nguyên vẹn, nhưng khí lực yếu đi, cho nên cho dù đưa ra sát chiêu cũngkhông thể ra một phát trí mạng. Mặc dù không có lực lượng, nhưng tinhthần lực vẫn còn, giờ phút này kiểm tra lại, quả nhiên thấy rằng tinhthần lực đang ngưng kết thành hạt, chỉ là so với max level ở mạt thếhoàn toàn kém quá xa, ngay cả màu sắc cũng là màu sơ cấp trắng tinh, chỉ là một trạng thái kén mơ hồ, cũng còn chưa có tuần hoàn quanh cơ thể.

Hiện tại bây giờ cô chỉ mới tới cấp 2 của tinh thần lực, chỉ có phá kén, làm nó tuần hoàn quanh cơ thể mới có thể đi lên, cũng là mới bắt đầu đi vào cảnh giới tu luyện.

Tinh thần lực của Cam Đường là biếndị, vừa có dị năng vừa có tinh thần lực ở mạt thế có sự khác biệt, mà cô bây giờ chỉ có tinh thần lực, không có dị năng. Điều này có thể lýgiải, mạt thế còn chưa tới, cho nên dị năng của cô còn chưa thức tỉnh,nhưng không đồng nghĩa Cam Đường không thể tự tu luyện.

Dựa theo phương pháp đời trước hướng tinh thần lực tập luyện, Cam Đường đầu tiên muốn trong đầu cái kén kết được lại dày thêm chút ít, sau đó phákén.

Quá trình này đa số những người có dị năng ở mạt thếđều là không thể bỏ qua, chỉ có thức tỉnh dị năng mới có tinh thần lực,nhưng bọn họ lại không hiểu rõ tinh thần lực và dị năng có mối liên hệnhư thế nào. Cho dù đại đa số đoán ràng tinh thần lực và dị năng cao cấp có mối liên hệ, nhưng không ai có thể đưa ra chứng cớ, có vài người códị năng ở cấp rất cao, nhưng tinh thần lực lại quá yếu. Nhưng nhữngngười có tinh thần lực cấp cao, đẳng cấp dị năng lại không thấp. Nhưngtinh thần lực thăng cấp lại quá khó khăn, quá khó khăn so với sự thăngcấp của dị năng, nhưng tinh thần lực lại được mọi người công nhận.

Cam Đường là người duy nhất ở mạt thế có tinh thần lực vượt qua cấp tám,nhưng không rõ đến cùng cao bao nhiêu, mà cô như thế nào luyện tập tinhthần lực, lại chưa hề được giải đáp. Khi đó cô đã trưởng thành, có đủnăng lực quyết định làm việc, lại thêm tính cách lạnh lùng, nên đáp áncũng chưa bị ai đào ra.

Tinh thần lực so với dị năng lại là lực lượng vô cùng thần bí, tinh thần lực của Cam Đường là một trườnghợp đặc biệt, toàn bộ nhân loại là trường hợp đặc biệt duy nhất, cho dùcó nói ra phương pháp tu luyện của mình, người khác cũng không thể làmtheo.

Chu Miểu ngồi bên nhìn Cam Đường ngủ, đến tối vẫnchưa có dấu hiệu thức dậy, đánh thức mấy lần đều không dậy, liền để côngủ, nhưng không phát hiện Cam Đường bộ dáng ngủ say nhưng gò má đỏthắm. Sáng hôm sau vẫn chưa thấy Cam Đường tỉnh lại, hơn nữa gọi thế nào cũng bất tỉnh, nhưng lại không dám tuỳ tiện chạm vào cơ thể cô ấy, nếukhông phải thấy Cam Đường ngủ nhưng không hề có bộ dáng khó chịu, côthật sự muốn gọi 120.

Ai đang đọc thì để lại cmt cổ vũ editor với T__T