Mạo Bài Đại Anh Hùng

Quyển 7 - Chương 10: Tính toán thì tính toán



Ads" Phỉ Quân mượn đường?" Các cơ sĩ nhìn nhau một cách ngạc nhiên, bọn họtự nhiên nhớ rõ lần tập kích đường dài vào Thung lũng Silicon làm huyênnáo cả Mars đến long trời lở đất. Lúc đó, hai trăm bốn mươi chiếc robotmột đường xông thẳng như bão táp, các thế lực ven đường không phải tanthành tro bụi thì chính là cúi đầu xưng thần, làm kinh sợ toàn bộ thếgiới Tự Do Mars, ầm ĩ sôi sục.

Cũng từ khi đó trở đi, tông chủ của bọn họ mới bắt đầu chú ý hơn tớiĐồng Minh Hỗ Trợ Lưu Phái, mới có chuyện các đại lưu phái sau này tề tụlại ở thị trấn Prue, rồi mới hình thành được Phỉ Quân như bây giờ.

Ý tứ của mập mạp, chẳng lẽ là muốn...

Suy đoán kinh khủng khiến cho các cơ sĩ há to miệng, nhìn thân ảnh tobéo đang thực hiện động tác làm nóng người trước lúc "lên giường" trongbóng tối kia, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng.

Cái tên điên loạn thần kinh này!

Cho dù vị trí căn cứ chính của Bắc Minh cũng không phải là bí mật gì,thế nhưng đó dù sao cũng là Bắc Minh, là một thế lực hùng mạnh được đếquốc Sous duy trì, có mười mấy trung đoàn thiết giáp với một số lượnglớn vũ khí quân dụng và vô số tay sai phụ thuộc đó nha! Chứ không phảilà Đảng Thanh Niên Kazz với mấy trăm người cầm theo đống súng hỏng cốthủ ở Thung lũng Silicon ban đầu đâu! (lại một câu thối nát của thằngtác giả)

Sau khi đánh tan tam đại lưu phái, Bắc Minh đã khống chế được địa bànchiếm gần 70% tinh cầu Mars. Mấy thành phố cảng quan trọng, các đườnggiao thông chính cùng với các khu công nghiệp trọng điểm, các khu dự trữ vật chất của Mars, tất cả đều nằm trong tay Bắc Minh! Bắc Minh hiện tại đã bắt đầu trở thành chúa tể trong con mắt của những người dân Marsrồi.

Toàn bộ khu vực phía nam, phía đông, phía bắc và dải trung tâm của thành Trung Tâm đều là phạm vi thế lực của bọn hắn, xung quanh mặc dù còn cóchút thế lực khác, thế nhưng cũng đều nương tựa vào dưới trướng của bọnhắn. Đừng nói là trong căn cứ của bọn hắn vẫn còn ba tiểu đoàn thiếtgiáp Huyết Ảnh đang đóng quân, ở khu công nghiệp Bắc Bộ cách không xacũng vẫn còn có một trung đoàn biên chế hỗn hợp và hai tiểu đoàn thiếtgiáp Huyết Ảnh, chỉ nói tới việc muốn xuyên qua khu vực đóng quân để đitới thành Trung Tâm, cũng đã đủ để cho mọi người phê lòi cả mắt ra rồi.

Kéo toàn bộ Phỉ Quân, cũng không chắc là có thể đánh vào được, dựa vàonăm mươi chiếc robot này thì có thể đi tới được đâu? Người ta mỗi ngườichỉ cần nhổ ra một ngụm nước bọt là đã có thể dìm chết được cái đám choi choi này rồi!

"Ngươi là muốn tấn công căn cứ Bắc Minh?" Chiến thần robot cấp baHargrove của Minh Tâm Lưu có một khuôn mặt đầy râu rậm và một thân hìnhcao lớn, bất quá, ngữ khí của ông ta lúc này lại chẳng hơp với dáng vẻbề ngoài của ông ta một chút nào: "Thật không đấy, chỉ với đám ngườichúng ta sao?"

Khó trách thanh âm của Hargrove lại dè dặt như vậy, mỗi người ở đây cũng đều cảm thấy hãi hùng. Cho dù có không sợ chết đi chăng nữa, thì cũngkhông nghĩ tới một kiểu chết điên rồ như thế này.

"Đúng thế!" Mập mạp giơ thẳng hai tay lên, cánh tay dán sát vào lỗ tai, sau đó hạ lưng xuống.

Tất cả mọi người ngây ngốc nhìn cái gã mập này ưỡn bụng mà gập mình lạimột cách thoải mái. Sau khi giữ vững tư thế hai tay hai chân đồng thờichạm đất, cái tên này lại tiếp tục cuộn dần, cuối cùng thành công chuiđầu ra khỏi giữa hai chân.

Cái tên yêu nghiệt béo ú này!

Yêu nghiệt hiện giờ đang dựng thẳng "lão nhị", tỏ vẻ nghiêm túc nói: "Từ tình báo đạt được hiện tại và kết quả giả lập mà xem, đối thủ của chúng ta hiển nhiên đã nắm được nhược điểm không thể tùy tiện vứt bỏ thị trấn Prue của chúng ta. Thị trấn Prue quá nhỏ, thế nhưng đây là căn cứ địacủa Đồng Minh Hỗ Trợ Lưu Phái là chúng ta, một khi chúng ta lựa chọn đem theo bộ đội nhảy ra khỏi vòng vây. Như vậy, thân nhân và nhân viên hậucần của chúng ta đều sẽ bị tàn sát."

" Đến lúc đó..." Hai chân mập mạp cuối cùng lật lại xuống đất, kết thúchoạt động làm nóng người, nói rằng: "Không cần bọn hắn truy kích, bảnthân chúng ta sẽ chia năm xẻ bảy! Đợi đến khi quân đội của Bắc Minh vàđế quốc Sous liên thủ khống chế được Mars. Chúng ta cho dù có chạy trốnnhư thế nào, cũng không thể ra khỏi lòng bàn tay của bọn hắn."

"Thế nên..." Mập mạp lấy một tập tài liệu điện tử từ trong khoang láirobot, mở ra rồi nói: "Giai đoạn hiện nay, biện pháp để chúng ta bảotoàn được thị trấn Prue, đồng thời lại khiến cho Bắc Minh gặp phải sự đả kích trầm trọng, chỉ có một!"

Bản đồ trên tập tài liệu điện tử đang bị đánh dấu rậm rạp bởi đủ cácloại ký hiệu cổ quái , mập mạp ngồi xổm trên mặt đất, ngón tay di ditrên bản đồ: "Đối công!"

" Thế nhưng thượng tá...." Colt ấp úng nói: "Đối chiếu lực lượng củachúng ta với quân địch, thực sự quá là chênh lệch rồi. Bọn hắn thì đạiquân đang ép sát, còn chúng ta ở đây mới có năm mươi người..."

" Điểm thắng bại ở trận chiến dịch này, không chỉ đơn giản nằm ở đốichiếu lực lượng." Trên khuôn mặt chất phác của mập mạp đang có một thầnsắc tự phụ hiếm thấy. Điều này khiến cho hắn thoạt nhìn giống như đãthay đổi thành một người khác: "Chỗ so sánh của chúng ta với đối thủchính là, xem ai hoàn thành mục tiêu chiến lược trước tiên!"

" Đây là một trò chơi..." Thanh âm của mập mạp, trong gió nhẹ buổi đêmcó chút phiêu hốt: "... Trò chơi mà chúng ta cùng với đối thủ so sánhxem ai tính toán chính xác hơn! Thời gian, binh lực, lộ tuyến, cường độcông kích, thế phối hợp tiến công... Đối thủ của chúng ta đã tạo ra mộtphương án tác chiến tập trung tất cả các ưu thế. Ở các phương diện, bọn hắn đang chiếm ưu thế tuyệt đối. Hiện tại, bọn hắn đang đang chuẩn bịđem những ưu thế này chuyển hóa thành một hồi thắng lợi!"

Mập mạp châm một điếu thuốc, khuôn mặt hắn lóe lên rồi vụt tắt trong ánh lửa.

" Đáng tiếc rằng, bọn hắn đã đánh giá thấp sức chiến đấu của trung đoàn 3 chúng ta rồi, cũng không biết được sự tồn tại của cái đại đội tiênphong siêu cấp này của chúng ta. Quan trọng hơn chính là, bọn hắn cònkhông biết được, điều mà lão tử không sợ nhất, chính là tính toán!"

Điểm này, mập mạp thật ra không hề khoác lác. Thuật giả lập cổ mà hắnhọc, mở sách ra chương đầu tiên đã kêu rằng {{ Tính toán không bỏ sót}}. Thực tiễn mấy năm qua đã chứng minh, cái thuật giả lập mà người bình thường nhìn qua cũng đau đầu này, ở phương diện năng lực tính toánchính là độc bộ thiên hạ. Lại thêm hơn một nghìn trận chiến điển hình,hơn một vạn hình thế bố trí tấn công phòng thủ, cùng với kinh nghiệm vàsự dạy bảo mà Russell đã nhét vào trong đầu hắn, luận về việc tính toán, hắn thực sự đúng là không sợ người. (Ếu nói nhiều, có thằng tác giảchém gió toàn năng thì cái gì mà chẳng được)

Tuy rằng hắn đến nay còn chưa hình thành được tư tưởng và phong cáchchiến thuật của riêng hắn, thế nhưng, một bài tập công phòng với điềukiện đã biết tình báo (*) như thế này, đối với hắn mà nói, cũng khôngphải là một chuyện khó khăn gì.

(*要在已知情报下作这么一道攻防习题 , yếu tại dĩ tri tình báo hạ tác giá yêu nhất đạocông phòng tập đề >> chỗ bôi đỏ này lúc đầu dịch là "lấy cảm kíchđể báo bỉ ổi", vì "tri tình = biết ơn, hạ tác=bỉ ổi/thấp hèn", dĩ tritình báo hạ tác= lấy cảm kích để báo bỉ ổi, thấy không hợp lắm, sau lúcbiên lại thì hóa ra là ngắt nhịp sai, không để ý đến từ "tại", khôngphải là "dĩ - tri tình - báo - hạ tác..." mà là "yếu - tại dĩ tri tìnhbáo hạ - tác...." Vãi cả chưởng, lâu lắm mới gặp phải lỗi lạ như thếnày, thấy cũng hay hay

Thế giới Tự Do hiện tại, song phương cũng không có hệ thống Thiên Võngvà đối kháng điện tử với quy mô lớn cường độ cao, mấy thứ như quấynhiễu, động tác giả, lộ tuyến giả , trận địa giả, căn cứ giả, lừa dốiđiện tử, bọc đánh bí mật lẫn nhau thông qua tình báo, thông tin và chỉhuy như thế này đã ít lại càng thêm ít. Không còn màn sương mù chiếntranh trong cácchiến dịch quy mô lớn, các chỉ huy quân sự hầu như là đặt hết bài trên mặt bàn để tính toán.

Chuyện này thực sự không có tính khiêu chiến gì, lạc thú trong đó, chỉnằm ở cái bộ phận nhỏ ẩn dấu thực lực của mỗi bên này rồi.

"Trung đoàn 3 của chúng ta đã được trang bị robot đời thứ 9 tinh nhuệ.Điểm này, Bắc Minh tuyệt đối không thể so sánh được. Sức chiến đấu củabọn hắn, ở trong quân đội của các quốc gia chủ lưu có thể xếp ở vị trínào, các ngươi không rõ, nhưng ta rõ!" Ngón tay của mập mạp liền vẽ ramột vòng lớn vào vị trí của thị trấn Prue trên bản đồ, nói tiếp: "Phốihợp với phòng tuyến ngoại vi của chúng ta, binh lực một trung đoàn,thoạt nhìn tựa hồ không đủ để chống đỡ được hai mươi bốn giờ đồng hồ.Trong con mắt của địch nhân, chúng ta chia binh lực phòng ngự, chính làtự mua dây buộc mình (*). Mấy đường binh lực của bọn hắn một khi hợp lại một cái, chúng ta sẽ sụp đổ rất nhanh."

(Nguyên văn: Thiết tỏa liên chu, xích sắt nối thuyền, nói về vụ Xích Bích Đại Chiến Thất Bại Ký của tác giả Tào Tháo

Mấy cơ sĩ Vệ Kiến Sơn, Colt,... lẳng lặng đứng thành một vòng tròn, nhìn bản đồ điện tử mà mập mạp mở ra trên mặt đất. Ngay từ đầu, bọn họ vẫncòn không hiểu rõ được lí do bốn tiểu đoàn thiết giáp của địch nhân ởphía đông lại phân chia trên dưới. Hiện tại xem ra, hai đường binh lựcnày hô ứng lẫn nhau, có thể đơn độc phát động tiến công, cũng có thể hội hợp cũng với các đường tiến công khác ở gần đó trong thời gian ngắn. Bộ đội tiến công ở phía tây và phía nam cũng như vậy.

Một khi trung đoàn 3 Sm bị tách ra làm năm phần, phân biệt dùng để ngăncản năm mũi tiến công của địch nhân kia mà nói, như vậy, địch nhân chỉcần hơi chút điều chỉnh, là đã có thể dùng một đường binh lực để quấnlấy bộ đội thiết giáp Phỉ Quân. Mà các đội ngũ khác, thì lại mau chónghội hợp, dùng một điểm để phá toàn cục giống như kim châm đâm vào bóngbay.

Chỉ cần một phương hướng bị đột phá, như vậy, bộ đội trên phòng tuyến thị trấn Prue khác đều trở thành vật trang trí.

Mấy thứ này, đối với các cơ sĩ không được tiếp xúc qua lý luận quân sựchính quy như Vệ Kiến Sơn mà nói, căn bản là không hiểu được. Thế nhưng, mập mạp vừa chỉ vào bản đồ nói một chặp như vậy, bọn họ lập tức đã hiểu ra được nhiều điều.

Mọi người thầm líu lưỡi, nếu như phụ trách chỉ huy không phải là mập mạp mà là bọn họ, sợ rằng bọn họ đã sớm phạm phải sai lầm phân chia binhlực phòng ngự rồi.

" Thế chúng ta nên phòng ngự như thế nào, thượng tá?" Colt bản tính nônnóng suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra biện pháp giải quyết, liềnkhông kìm lòng được mà hỏi mập mạp: "Tôi thấy ngài vừa nói vớiMarkevitch, bọn họ cần phải kiên trì ba mươi sáu giờ đồng hồ..."

" Nếu như quân địch không đưa vào nhiều binh lực hơn..." Mập mạp cườihắc hắc: "Markevitch bọn họ cũng không chỉ kiên trì được mỗi ba mươi sáu giờ đồng hồ..."

Hắn chỉ vào một con đường hình khuyên tròn trên bản đồ thị trấn Pruenói: "Ta đã lệnh cho bộ đội phòng ngự ngoại vi co rút lại về phòng tuyến đường vành đai số 3 để bố trí phòng vệ. Lui về nơi này, tuy rằng nhìnqua thì chúng ta đã vứt bỏ rất nhiều trận địa ngoại vi, chiều sâu phòngngự cũng chỉ có vài chục km. Thế nhưng, binh lực của chúng ta lại càngtập trung hơn, cường độ phòng ngự mạnh hơn trước đó rất nhiều.

Hơn nữa, bởi vì có sự ngăn trở của hồ Lạc Diệp và mấy dãy núi bốn phíaxung quanh, lộ tuyến lựa chọn tiến công của địch nhân sẽ không lớn,không gian biến hóa chiến thuật nhỏ hơn rất nhiều so với khi chúng tagiao chiến ở ngoại vi. Quan trọng hơn chính là..."

Điểm đỏ trên đầu điếu thuốc trong tay mập mạp lúc ẩn lúc hiện ở trênđường vành đai Prue số 4 bên ngoài đường vành đai số 3 trên bản đồ cùngvới các con đường chính đang giăng chẳng chịt khắp nơi trong khu vực:"Chúng ta có thể giải phóng sức chiến đấu của trung đoàn 3, biến bị động thành chủ động, phân binh thành hai đường, dùng hình thức góc đối đểtiến hành tác chiến cơ động hình tròn!"

" Cũng chính là phòng ngự theo kiểu chủ động công kích." Mập mạp thấycác cơ sĩ có chút mơ hồ, liền giải thích nói: " Chia trung đoàn 3 thànhnăm đội ngũ thì sức chiến đấu sẽ giảm xuống trên diện rộng, còn nếu nhưchia làm hai nửa, mỗi đội dẫn theo hai tiểu đoàn di chuyển ở khu vựchình tròn ở ngoại vi thị trấn Prue là có thể nắm giữ được chủ động. Thủđoạn mà địch nhân chơi chính là phối hợp giữa khu vực và thời gian,chúng ta cũng chơi phối hợp như thế. Bọn hắn đánh của bọn hắn, chúng tađánh của chúng ta."

"Ta tính toán một chút." Mập mạp đứng dậy: " Lấy cường độ phòng tuyếnsau khi chúng ta co rút và bố trí lại mà xem, địch nhân nếu như khônghợp binh tiến công mà nói, muốn đục thủng phòng tuyến, cần phải tiếncông liên tục khoảng năm giờ đồng hồ với cường độ cao. Mà trong kế hoạch tác chiến của ta, sẽ không cho bọn hắn cơ hội tấn công một cách tùytiện như thế này. Trung đoàn 3 sẽ hình thành thành hai cái nắm đấm, tiến hành tác chiến cơ động hình tròn, bọn họ có thể xuất hiện ở bất cứ địađiểm nào trong bất cứ thời điểm nào, cũng có thể lựa chọn bất kì mụctiêu chiến đấu nào. Chỉ cần có thể phá hỏng được sự tiến công liên tụccủa địch nhân, hoặc là vận dụng đánh lén để sát thương quy mô lớn lựclượng có thể chiến đấu của địch nhân, vậy thì phòng tuyến của chúng tachính là có thể tiếp tục được giữ vững."

Các Chiến thần Robot, Thống Lĩnh robot chỉ nghe thấy mặt mũi đờ đẫn. Bọn họ không ngờ tới, lần vây công này của Bắc Minh lại còn có nhiều biếnhóa đến như vậy. Nếu như không có mập mạp phân tích giảng giải sâu sắcdễ hiểu, bọn họ căn bản là không đoán được ra ý đồ của địch nhân, tớikhi đại quân địch nhân tiếp cận, đối mặt với biến hóa chiến thuật củađịch nhân, chỉ có thể kêu ca mà không biết phải làm sao, càng khỏi nóitới việc mũi kim đấu mũi kim, chế định ra phương án phòng ngự hữu hiệurồi.

Không hổ là đệ tử của Russell, là anh hùng đã được sinh ra từ ba nămchiến tranh Vệ Quốc Leray! Phương án tác chiến mà mập mạp đánh dấu trênbản đồ điện tử, hầu như là chính xác tới từng phút đồng hồ, cụ thể tớitừng địa điểm có thể phục kích. Ngay cả những thứ như lộ tuyến và phương thức công kích mà địch nhân có thể lựa chọn, số lượng binh lực đưa vàomà chiến trường có thể tiếp nhận cùng với vấn đề có thể xảy ra, đều đãđược hắn đánh dấu ra hết.

Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều trở nên nghiêm trang cung kính với mập mạp.

" Bất quá, có đánh đến thế nào, dù sao cũng không thể chống đỡ được mộtthời gian quá dài." Mập mạp rít một hơi hết điếu thuốc đang kẹp trêntay, ném tàn thuốc, sau đó nhìn chúng nhân đang có mặt ở đây nói: "Thếnên, điểm then chốt của trận chiến dịch này, còn phải xem chúng ta!" Hắn đem bản đồ của tập văn kiện điện tử đặt trên mặt đất đổi thành bản đồcủa thành Trung Tâm, ngẩng đầu nói: "Bọn hắn nếu như dám tiến công,chúng ta tự nhiên ăn miếng trả miếng. Lần đối công này, chúng ta cầnphải hoàn thành một kích trí mạng trong vòng ba mươi sau giờ đồng hồ.Địch nhân đang công khai mà đến. Chúng ta ít người, tự nhiên là lén lútmà đi!"

" Tuy rằng ở thành Trung Tâm địch nhân còn có một số lượng lớn bộ đội,thế nhưng, chỉ cần tỉ mỉ tính toán một chút, chúng ta là có thể pháthiện ra, trong số những bộ đội này, phần lớn là bị ấn định tại chỗ!" Mập mạp chỉ vào mấy điểm trên bản đồ nói: "Các trung đoàn bộ binh cơ giớiđều như nhau, chúng ta không cần phải để ý tới. Cần phải chú ý, chỉ cóba tiểu đoàn thiết giáp thực hiện phòng ngự ở căn cứ của bọn hắn. Đâychính là chủ lực của trung đoàn robot Huyết Ảnh, vừa mới được thay đổitrang bị bằng pháo năng lượng kiểu Sous, thực lực không hề yếu kém."

Lại nói đến việc tập kích, lần này mọi người tuy rằng lo lắng không yên, thế nhưng không ai đưa ra nghi vấn. Bọn họ biết, đừng nhìn vào mập mạpbộ dạng thường ngày vẫn không đứng đắn, thế nhưng trong thời khắc mấuchốt, hắn còn đáng tin hơn bất cứ kẻ nào. Hắn quyết sẽ không đi làm mấychuyện ngu xuẩn như tự chui đầu vào rọ.

" Truyền thống của Phỉ Quân chúng ta, mọi người có thể vẫn còn chưa quen thuộc." Mập mạp canh chừng xung quanh, hạ giọng, ân cần nghiêm túc giáo dục: "Chúng ta chú trọng chính là hạ độc, gạt chân, chơi ngầm, đánhlén. Thế nên, hành động lần này của chúng ta, nhất định phải quay xungquanh tám chữ này. Về phần phương diện chiến thuật, chính là hai mươichữ khác - địch tiến ta lùi, địch lùi ta tiến, địch giữ ta quấy, địchmệt ta đánh, địch chạy ta đuổi."

"Đó là chiến thuật gì vậy?" Colt hỏi một câu dốt nát.

" Chiến thuật lưu manh!" Mập mạp giải thích.

" Chiến thuật lưu manh?" Colt mở to hai mắt, hiển nhiên không nghĩ tớitrong chiến tranh quân sự lại còn có chiến thuật như vậy, gãi gãi đầuhỏi: " Thế cái địch gì đó ta gì đấy là có ý tứ gì?"

" Không nhớ được thì ngươi cứ nghĩa như thế này... Địch tiến ta lùi,địch lùi ta tiến..." Mập mạp nước miếng tung bay phá hủy tâm hồn ngườikhác không biết mỏi mệt: "Cái này giống như khi ngươi khiêu vũ cùng vớimấy con bé hư hỏng vậy, nó tiến một bước, ngươi hiển nhiên phải lùi mộtbước, nó lùi một bước, người liền tiến lên một bước, dù thế nào cũngphải giữ vững khoảng cách mờ ám với con bé đó..."

Colt gật đầu như gà mổ thóc, lại nghe mập mạp nói hươu nói vượn: "Địchgiữ ta quấy, cái này liền bắt đầu biến hóa rồi. Khi âm nhạc còn chưaxong, ngươi đang cùng với con bé cọ cọ đến máu huyết sôi trào, con bé ấy đang nhún nhảy lại dừng lại không nhảy nữa, ngươi đương nhiên phải thừa cơ quấy rối một chút, thuận tiện hỏi xem làm sao vậy."

"Đúng đúng." Colt nghe đến nhập thần, vỗ đùi, nghển cổ trợn mắt nói: "Nếu như không nói được ra đầu đuôi, lừa dối ông đây, ông đây sẽ đánh đòn thật đau!"

"Đây chính là địch mệt ta đánh rồi!" Mập mạp cũng vỗ đùi: "Con bé ấy nói nó mệt mỏi, hiển nhiên không phải là lí do để dừng bước nhảy lại."

"Muốn ăn đòn đây mà, con bé đó khẳng định là muốn chạy, thế nên ta phảitruy hỏi, truy ra rồi thì liền cho một trận." Colt suy một ra ba: "Đâychính là địch chạy ta đuổi đúng không?"

"Chuẩn bài!" Mập mạp cuối cùng tổng kết: "Ngươi nói xem, đây không phảilà chiến thuật lưu manh thì còn là cái gì? Chúng ta cứ như thế này màtúm lấy đám con cháu Bắc Minh kia cho một trận!"

"Đúng là chuẩn lưu manh." Colt ngẩn người một lát, tấm tắc khen thành tiếng.

Trong rừng cây đen như mực, một đám người cười đến ngã trái ngã phải. Lữ trình nguy hiểm sắp bắt đầu, tựa hồ chẳng còn đáng sợ như vậy nữa rồi.

Buổi tối 10 giờ, tán gẫu chém gió, hút nốt điếu thuốc cuối cùng, nămmươi chiếc [Du Hiệp] liền rời khỏi cầu lớn Lorenzo số 5, sử dụng hìnhthức tiềm hành của robot tiến thẳng về phía đông. Dưới sự che chở củabóng đêm, bọn họ sẽ đi xuyên qua khu nông nghiệp Lorenzo, tiến về thànhTrung Tâm từ hướng Tây Bắc.

Sao trời rậm rạp trên không trung giống như các viên kim cương. Tinhquang yếu ớt khiến cho năm mươi thân ảnh đang bay nhảy lao nhanh trênbình nguyên thoạt nhìn giống như các ám dạ tinh linh trên người phủ mộtlớp bột bằng bạc đang truy đuổi con mồi trong bóng tối --- Nếu như...chúng không có cái bụng đang ưỡn ra kia mà nói.

...

Mập mạp điều khiển robot số 1 đang lao nhanh ở phía đầu tiên của độingũ, ở vị trí sau hắn 5 km mới là đám đông của đại đội tiên phong siêucấp. Mập mạp kéo tốc độ lên rất nhanh, không ngừng đổi hướng, lựa chọnlộ tuyến tiến lên bí mật nhất. Mà bất kể là hắn có đổi hướng đến như thế nào, đội ngũ phía sau cũng không hề hỗn loạn một chút nào.

Mập mạp trong lòng thầm vui vẻ. Đây chính là bộ đội thiết giáp siêu cấpdo các cơ sĩ từ Thống Lĩnh robot tạo thành nha! Khắp cả vũ trụ, đội ngũnhư vậy hiện tại cũng tìm không ra được cái thứ hai! Mặc dù hiện tại các quốc gia đều đã đề cao huấn luyện kỹ thuật cách đấu áp sát lên tầmchiến lược, liều mạng bồi dưỡng các chiến sĩ robot đẳng cấp cao, thếnhưng cũng chỉ có thể khiến cho số lượng cấp 7 cấp 8 gia tăng trên diệnrộng. Mà chiến sĩ có thể lên tới cấp 9, đến bây giờ cũng không quá bốnnăm trăm người.

Thế nhưng ở phía sau mình, chính là cả năm mươi mốt người. Vài ngườitrong đó, lại còn là chiến sĩ robot cấp 10 với tốc độ tay đột phá sáumươi nhịp. Khi nhìn thấy đội quân như thế này, cho dù là ai thì cũng sẽhâm mộ đến nước miếng chảy ròng ròng!

Nếu như có thêm thời gian nửa năm đến một năm nữa, sức chiến đấu của Phỉ Quân sẽ càng lớn mạnh. Dưới sự hun đúc của võ học robot, các Đấu Sĩrobot và Kỵ Sĩ robot với số lượng lớn nhất đang tiến bộ rất nhanh. Giớihạn tu luyện trong lưu phái mình của bọn họ đã sớm bị đột phá. Đẳng cấpđề thăng, quả thực có thể dùng thần tốc để hinh dung.

Hơn nữa với hiệu quả gia tăng tốc độ tay của võ học robot, hiện tại đưaPhỉ Quân ra ngoài đặt ở bất cứ quốc gia nào thì đều cũng là tinh nhuệlục quân tuyệt đối.

Bây giờ, chỉ cần rèn lưỡi của thanh kiếm sắc này trên khối đá mài thế giới Tự Do nữa mà thôi!

Trải qua huấn luyện nghiêm ngặt chiếu theo yếu lĩnh quân độ, tích lũykinh nghiệm chiến tranh, lý giải quy trình tác chiến, sau khi được thấymáu tươi, bọn họ sẽ có được lực lượng thay đổi thế giới.

[Du Hiệp] đang lao đi một cách uyển chuyển. Bước chân dưới trạng tháitiềm hành không một tiếng động giống như động vật họ nhà mèo.

Động cơ lắp đặt kép với bốn mạch đang duy trì mức độ tiêu hao thấp, khiến cho tính năng mạnh mẽ hoàn toàn không có đất dụng võ.

Hệ thống treo giảm xóc kiểu mới do phòng thí nghiệm Hắc Ma Quỷ pháttriển, lại thêm đệm lai ghép kim loại hai mươi bốn lớp của phòng làmviệc Popov, khiến cho robot nguyên bản lấy sự kiên cố cứng rắn làm chủlại có thêm một sự mềm mại quỷ dị.

Hệ thống truyền lực đa thể của phòng làm việc Địa Hình Long đã đưa độngnăng của động cơ truyền tới mỗi một bộ phận của thân thể một cách chínhxác, không có một tiêu hao thừa nào. Số liệu trên máy tính có thể khiếncho bất cứ một người ham mê robot nào đều phải đỏ mắt.

Điều khiển chuyển động mô phỏng sinh vật của phòng làm việc Müller cũngkhông cung cấp cho [Du Hiệp] một đôi chân có khớp ngược, bất quá, khiphối hợp với hệ thống điều khiển chuyển động trong nhật ký làm việc củaKaspar, tính năng khi di chuyển chạy nhanh của [Du Hiệp] còn cao hơn[Thần Tứ] tới 32%.

Phòng làm việc Tứ Diệp Thảo, phòng làm việc Titan, phòng làm việcConstantin, phòng làm việc Jacques, phòng làm việc Kim Tự Tháp... Trítuệ của thế giới Tự Do và Kaspar, kinh nghiệm của mập mạp, đã cùng nhautạo nên được chiếc robot siêu việt tiêu chuẩn bình xét này.

Năm mươi chiếc robot giống như năm mươi con linh miêu. Chúng đang xòe ra tứ chi, cơ thể dưới bộ lông trơn mượt khi co chặt khi thả lỏng.

Rạng sáng 2 giờ, đại đội tiên phong siêu cấp dưới sự chỉ huy của mập mạp đã vượt qua được khu tam giác nông nghiệp Lorenzo, tiến vào tây namthành Trung Tâm.

Mập mạp vung lên nắm tay.

Các robot phía sau liền dừng lại.

Trên ống nhòm, ở vị trí 10 km phía trước, các tòa thành vũ trụ xuyênnhập tầng mây đang mơ hồ có thể thấy được trong bóng đêm. Nơi đó, chínhlà phòng tuyến của đoàn lính đánh thuê Cực Hạn.

Mập mạp nhìn qua thời gian một chút, cách bình minh còn 5 giờ đồng hồnữa, bọn họ cần phải đến được khu vực vòng tròn thương mại trung tâm của thành Trung Tâm.

Mà dọc theo con đường này, thế lực không thể né tránh, có năm cái!

Mập mạp nhìn các thành vũ trụ với độ cao trung bình khoảng 2300 m, cườihắc hắc rồi hạ lệnh nói: "Mở máy đẩy chim ruồi, hạ tấm chắn ngăn ánhsáng xuống, chúng ta cùng xông vào!"