Mang Theo Hokage Khuấy Đảo Dị Giới

Chương 88: Điều tra



- Thưa ma'dam, đây là hồ sơ của vụ án lần này.

Một viên cảnh sát kính cẩn đưa một phần tài liệu đến trước mặt Shinatsu.

- Hồ sơ?

Vụ việc này có vẻ không đơn giản nha, Shinatsu nhận lấy mở ra xem qua một lượt những gì đã diễn ra.

Mặc dù chỉ cách vụ nổ xảy ra mười phút lực lượng chức năng liền đã có mặt để khống chế tình hình nhưng dù vậy điều tra vẫn có nhất định thiếu hụt.

Dựa theo trên hồ sơ viết thì trước 23:00 pm họp đêm vẫn hoạt động bình thường, người may mắn ra về cuối cùng đã ghi nhận là tại 23:22 pm.

Tức là thảm họa bắt đầu sau khoản thời gian này, bởi vì họp đêm vị trí ở nơi tương đối kín đáo trong Shibuya, xung quanh là các văn phòng công nghiệp nên không có khu dân cư ở đây làm nhân chứng, tất cả những người đến khu vực này vào giờ đấy đều là khách hàng của vũ trường "Angel".

Vụ nổ kinh hoàng trên bầu trời cách mặt đất hơn 400 mét được ghi nhận xảy ra vào khoảng thời gian 23:46 pm, nhưng theo giám định vũ trường xảy ra kinh khủng màu xanh hỏa hoạn sẽ sớm hơn một chút nhưng có thể xác định ở khung thời gian từ 23:22 pm đến 23:46 pm, vậy tức là thời gian thảm họa bắt đầu đến kết thúc tuyệt đối sẽ không dưới 24 phút thời gian.

- 24 phút?

Bảo sao đám người trên có thể nhanh như thế liền xác định là "siêu phàm" sự kiện, chỉ có 24 phút thời gian hoặc ngắn hơn liền có thể âm thầm giết chết gần ngàn người đồng thời không một ai chứng kiến mà sống sót.

- Thật ghê rợn nha, ngắn như thế thời gian mà thương vong gần bằng 1/10 sự kiện Yoshimira.

Shinatsu không khỏi hơi cảm khái.

Đúng vậy gần ngàn nhân mạng thế nhưng so với sự kiện Yoshimira thì thương vong còn kém xa lắm.

Sự kiện Yoshimira thương vong thể nhưng là vượt qua mười ngàn người có thừa, thậm chí nếu tính thêm số người bị chính phủ xử lý để đảm bảo bí mật vậy con số có thể tăng lên vài phần nữa.

Đó là chưa kể tới những người chứng kiến sự việc bên ngoài bệnh viện Yoshimira hiện nay đang bị khống chế, nếu không số lượng người mất tích liền nhiều lắm.

Thân làm công cụ người Shinatsu đối với chuyện này cũng không biết nói sao, dù sao chính nàng cũng là người chấp hành mệnh lệnh khi ấy.

- Ài, người xấu như ta sau này sao có thể có kết cục tốt nha...

Thở dài thì thào một câu, Shinatsu lần nữa nhìn qua đang kính cẩn đợi lệnh cảnh sát hỏi:

- Có camera nào ghi lại được sự kiện lần này không?

- Thưa ma'dam, có camera ghi lại sự việc nhưng từ ở khoảng cách tương đối xa, các công trình lân cận đều bị kinh khủng thế hỏa lan tới đột sạch, dựa theo camera hỏa hoạn xuất hiện ở thời gian 23:32 pm nhưng theo chúng tôi điều tra thì mức độ thiệt hại ở bên trong vũ trường so với bên ngoài phải lớn hơn một chút nên có cũng không thể xác định thời gian thảm họa bắt đầu cụ thể là khi nào, chỉ có thể xác định thế lửa khi lan ra bên ngoài lúc liền tại 23:32 pm!!

Viên cảnh sát kính cẩn tường thuật mà một bên Shinatsu vừa chăm chú nghe vừa tựa như đang suy tư thứ gì đó.

- Ừmm làm tốt lắm, tiếp tục điều tra đi, nếu có phát hiện mới lập tức nói với ta.

Nói xong Shinatsu liền không chần chờ nữa mà rảo bước vào phế tích bắt đầu đánh giá.

- Mở!!

Dứt lời Shinatsu tròng mắt đen tuyền đột nhiên liền phủ lên một màu đỏ thẩm yêu dị đồng thời phát ra ánh quang nhàn nhạt.

- Chậc chậc thật nồng đậm chakra vết tích a.

- Và cái này màu sắc không sai được, là tên khốn kia 100%, chỉ là hắn đây là cùng ai đánh a?

Shinatsu chỉ cần liếc mắt qua liền có thể thấy rõ những thứ mà người bình thường không thấy, bản thân đã từng hấp thụ đối phương chakra khiến cho Shinatsu đối với mình cái này cựu đồng minh có thể nói là quen thuộc đến cực điểm.

Nhưng vì thế Shinatsu liền lâm vào nghi hoặc thứ hai, nàng thế nhưng là biết cái tên kia cân lượng, đồng thời còn có đối phương năng lực.

Mặc dù không hoàn toàn chắc chắn nhưng Shinatsu có thể đảm bảo người đứng sau vụ này hẵn không phải đối phương, dù sao nàng chưa từng thấy hắn sử dụng năng lực liên quan tới lửa, đồng thời còn là lửa màu xanh.

- Vậy là sự kiện "siêu phàm" này hẵn là do một kẻ nào đó hay một thứ nào đó có thể sử dụng lam hỏa gây ra.

- Lam hỏa nhiệt độ so lửa bình thường phải lớn hơn nhiều, rất nhiều, mặc dù không biết lam hỏa của đối phương cùng bình thường tự nhiên lửa xanh giống nhau hay không nhưng nếu là cùng một loại vậy nhiệt độ ít nhất cũng phải gấp đôi lửa bình thường có thừa đạt tới hơn 2000 độ C, nhưng nếu không phải cùng loại vậy nó nhiệt độ có thể thậm chí còn cao hơn.

- Đồng thời đối phương còn có năng lực gây ra một vụ nổ tương đối lớn ở khoảng cách tương đối xa, đã ghi nhận là hơn 400 mét từ mặt đất tới khu vực vụ nổ xảy ra trên không.

- Mặc dù không có toàn cảnh quá trình chiến đấu nhưng có thể cùng "Áo choàng hoa" tên kia đánh vậy đối phương thực lực không kém, ít nhất là tốc độ cùng phòng ngự không kém mới có thể không ai làm gì được ai sau đó cả hai đều thành công rút đi trước khi lực lượng chức năng có mặt.

- Vậy mức độ nguy hiểm của hắn đại khái ở cấp độ: Tai nạn.

- Không đúng, hắn mặc dù thực lực cứ cho là so với "Áo choàng hoa" ngang nhau đi nhưng tư tưởng đối phương quá ác liệt động cái là đồ sát mấy trăm người, đồng thời tính chất phá hoại so với "Áo choàng hoa" cao hơn nhiều.

- Vậy nên đối phương hẵn phải là nguy hiểm cấp độ: Thảm họa.

- Chậc chậc thật đáng sợ, "thời đại mới" chỉ mới vừa mở liền đã có ba tai nạn cấp bao gồm cả chính ta cùng hai thảm họa cấp độ, nhưng đây chỉ là đã ghi nhận "siêu phàm", chúa mới biết trên đời có bao nhiêu không biết "Siêu phàm" sinh vật ngoài kia, lớ ngớ có khi đã xuất hiện cấp độ tiếp theo rồi cũng nên.

Shinatsu tắc lưỡi cảm khái "thời đại mới" mạnh mẽ đại thế, phải biết đã rất lâu rồi thế giới mới tạo ra thêm cấp độ để đánh giá cho một cá nhân lực phá hoại.

Trước đó chỉ có bốn cái cấp độ phân biệt là: "Bình thường cấp độ", "Đặc công cấp độ", "Đặc công có danh hiệu cấp độ", "Đặc công siêu hạn cấp độ".

Nhưng giờ đây vì xuất hiện "siêu phàm" năng lực mà trên thế giới các nước đồng loạt thống nhất ghi nhận thêm hai cấp độ mới là: "Tai nạn cấp độ" cùng "Thảm họa cấp độ".

Thậm chí Shinatsu còn phong phanh nghe được người ta đang cân nhắc thêm vào cấp độ thứ ba "Thiên tai cấp độ" vào, chỉ là có chữ "Thiên tai" ở trong liền mang ý nghĩa nhân loại hiện tại vũ lực hoàn toàn không có năng lực ngăn cản, ý vị như nào mọi người đều hiểu.

Vì vậy cuối cùng cân nhắc đến tình huống vẫn chưa tồi tệ đến mức đấy nên cuối cùng mọi người chỉ ghi nhận thêm hai cấp độ mới.

- Chỉ là nếu một ngày "Thiên tai" thật xuất hiện thì sẽ là cỡ nào tuyệt vọng tràng cảnh a.

Shinatsu hoàn toàn không dám tưởng tượng, mặc dù nhân loại có siêu vũ khí hạt nhân có thể xóa sổ bất kỳ sinh vật sống nào bị nhắm trúng, chỉ là hệ lụy sau đó thật quá kinh khủng, nếu đối phương núp giữa các thành thị hoặc nơi đông người vậy chính phủ cũng chỉ có thể bó tay bó chân mà bị động đả kích đi, một khi vũ khí hạt nhân số lượng lớn sử dụng vậy nhân loại đã cách tận thế không xa đi, dù có càn quét hết "siêu phàm" đi nữa thì văn minh nhân loại cũng sẽ chấm hết từ đây...

- Hửm??

Đang suy nghĩ vẫn vơ Shinatsu chợt thấy một chổ là lạ, tại một nơi hẻo lánh mặt đất vị trí có chút không đúng lắm.

Bình thường mắt thường không thấy được nhưng Shinatsu đôi mắt lại có khả năng nhìn xa nhìn rõ vô cùng thậm chí có thể cùng kính viễn vọng so đấu một hai vì vậy nàng lập tức liền chú ý đến.

- Nơi này có người từng nằm vết tích a, nhưng xác ở đâu chứ?

Từ lúc bắt đầu điều tra các nhân viên đã sớm bắt đầu thu dọn thi thể, chỉ là mỗi nơi có thi thể còn sót lại đều được đánh dấu, dù thi thể có bị đốt thành than tro thì vẫn sẽ còn lại chút vụn để lại.

Nhưng nơi này rõ ràng không có tro cốt a, Shinatsu mi tâm hơi nhíu lại.

Mặc dù cũng có thể do ngoài ý muốn xảy ra, tựa như kẻ mang cấp độ "Thảm họa" kia sau khi đốt xong liền nằm ở đây một đoạn thời gian nên tạo ra vết tích của người chẳng hạn.

Nhưng là nghe nó thực tế ư?

Shinatsu không khỏi hướng về tình huống xấu nhất tưởng tượng một chút, chẳng hạn như có người thứ ba từng ở đây nhưng sau đó chuồn mất.

- Hi vọng là chỉ là trùng hợp đi.