Mang Theo Hokage Khuấy Đảo Dị Giới

Chương 130: Nuôi trồng siêu phàm



Đỉnh, thật mẹ nó đỉnh phương pháp.

Motaru hít một hơi sâu bình ổn lại nội tâm chấn động cảm xúc, hắn lớn nhất nan đề hiện tại dường như vừa đạt được giải.

Motaru ánh mắt ý vị thâm trường liếc sang một bên không đầu thi thể tựa như đang có suy nghĩ gì đó, hắn muốn xác nhận lại một chút.

Motaru bước chân lại gần người lươn quái vật thi thể, theo trước đó động tác một dạng đưa tay chạm đến đối phương da thịt.

Láng bóng, nhẵn nhụi, lạnh lẽo xúc cảm là tất cả những gì hắn cảm nhận được hiện tại, ngoài ra liền không còn cảm giác gì khác.

Là ta đoán sai sao, vẫn là thao tác không đúng?

Motaru đợi một lúc vẫn không thấy thi thể dị động chút nào liền có chút nghi ngờ bản thân phán đoán, chỉ là ngẫm lại "kẻ sau màn" vụ này hẵn cũng không rãnh rối tới mức bày ra tất cả chuyện này mà không có mục đích gì đi.

Vậy nếu đối phương có âm mưu gì đó, vậy hiềm nghi lớn nhất là nằm ở những cái này "người biến dị".

Muốn không ăn thử?

Motaru chợt nổi lên một cái kỳ quái suy nghĩ, chỉ là lần này hắn cũng không có như trước bị dọa sợ mà ngược lại bắt đầu suy tính lên.

Tạo ra một cái lồng giam "nội bất xuất, ngoại bất nhập", tạo ra kỳ quái sương đen khiến mọi người biến dị, sương đen có thể thôi thúc người biến dị ăn lẫn nhau...

Con mẹ nó càng nghĩ càng giống như nuôi cổ.

Motaru nuốt một ngụm nước bọt, không khỏi có chút nghĩ mà sợ, nếu càng ăn càng mạnh mà cứ như vậy ăn lẫn nhau đến khi ăn ra "con cổ" cuối cùng vậy "con cổ" cuối cùng đó phải biến mạnh tới cỡ nào a.

Mặc dù không biết mục đích "kẻ sau màn" nuôi cổ làm gì, nhưng càng nghĩ Motaru càng cảm giác bản thân cái này giả thuyết tính khả thi tương đối cao, bởi ngoài cái này giả thuyết ra hắn liền không nghĩ ra cái khác khả thi hơn giả thuyết.

- Nhưng thứ này cũng thật buồn nôn đi, ta cái này tam quan đúng đắn thanh niên năm tốt làm sao hạ miệng được a.

Motaru có chút phẫn uất nói thầm, nhưng chân tướng đã gần ngay trước mắt hắn cũng không muốn cứ như vậy liền từ bỏ.

Ummm, mà nghĩ lại ta cũng không cần ăn hết hắn làm gì, dù sao chỉ để kiểm chứng mà thôi, ta lại cũng không cần mạnh hơn, thử chút máu hẵn cũng sẽ có hiểu quả... có lẽ.

Nghĩ nghĩ, Motaru cuối cùng vẫn là nhịn xuống trong lòng ác tâm dùng ngón tay quét đối phương nơi cổ một ít máu đưa tới miệng nếm thử.

Măm măm, có chút mặn, hơi nồng mùi sắt, cùng...

Đột nhiên còn chưa để Motaru hảo hảo nhăm nhi trong miệng máu tươi, trong lòng hắn cái kia bị đè nén "Đói khát" dục vọng nháy mắt bỗng nhiên phóng đại vô số lần, chỉ là sớm có chuẩn bị từ trước Motaru vẫn là miễn cưỡng đè lại được xao động nội tâm, bắt đầu nghiêm chỉnh đánh giá bộ này thân thể toàn thân.

- Hah, được, quả nhiên là được.

Hơi cảm nhận trong nháy mắt Motaru tâm tình lập tức có chút kinh hỉ, bởi hắn có thể cảm nhận được cái kia nhỏ bé một sợi "tự nhiên chi lực" quả nhiên tăng cường một chút, mặc dù đối với bộ này thân thể chiến lực tăng cường không đáng là bao nhưng Motaru chí cũng không nằm ở cái này.

- Quả nhiên là đang nuôi cổ, nhưng cũng không phải bình thường nuôi cổ, vì dù sao cuối cùng đối phương cũng sẽ thu về lại tất cả mà không lãng phí số lượng lớn "cổ" như nuôi cổ truyền thống.

- Không, đối phương không những sẽ không hao tổn mà còn có thể kiếm món lợi lớn nha.

Motaru đắc ý cười nắm lên không đầu thi thể hướng về gần đó từ ban đầu hắn không mấy để ý lắm đống bầy nhầy, khi hắn thử đưa không đầu thi thể chạm vào đống bầy nhầy khoảnh khắc, trên mặt đất không biết hỗn hợp trắng đỏ quả nhiên tựa như của Motaru một màn vừa nãy đồng dạng bắt đầu nhúc nhích cụt cựa lên hướng về không đầu thi thể chui vào.

- Hắc hắc, quả nhiên a.

Motaru cuối cùng cũng sơ bộ hiểu được cái này tràng âm mưu nguyên lý, mặc dù cũng không phải cỡ nào phức tạp hay khó nghĩ, trong nguyên tác tình huống tương tự cũng có mấy lần, nhưng hiệu quả hiển nhiên còn rất cao, kém chút liền toàn diệt toàn bộ nhẫn giới, nhưng điều kiện lại cũng có chút hà khắc, buộc phải có năng lực khống chế "Tự nhiên chi lực" cùng "Âm độn" hai loại cao cấp nhất năng lượng một trong mới có thể thực hiện.

Chỉ khi thỏa mãn được điều kiện ban đầu vậy thao tác liền trở nên đơn giản lắm, đại khái chính là truyền vào sinh vật sống bản thân "tự nhiên chakra" cùng "âm độn" tạo thành một cái hạt giống, từ đó khiến đối phương hướng về bản thân hình thái bắt đầu chuyển biến phát triển, đợi khi đối phương trong người hạt giống nảy nở "đơm hoa kết trái" khi ấy bản thân liền có thể tiến hành thu lại.

Trong đó "Tự nhiên chakra" đại biểu cho năng lực "siêu phàm", trong khi "Âm độn" đại biểu cho một cái sinh mạng thể kết cấu hình thái cùng tính ổn định, đó là lý do vì sao cái kia "người xấu số" khi vừa tử vong liền hóa thành đống bầy nhầy trong khi người lươn quái vật dù chết thấu một đoạn thời gian thi thể vẫn giữ được nguyên vẹn, đại khái vì cái trước còn chưa thành công thức tỉnh "Âm độn" dẫn đến đối phương thân thể tại "Tự nhiên chi lực" tựa như phóng tương lửa tiến hóa tái sinh dưới cấp tốc sụp đổ, nhưng có lẽ thời khắc cuối hắn miễn cưỡng thức tỉnh được "Âm độn" từ đấy miễn cưỡng duy trì được thân thể hình thái, chỉ là "Âm độn chakra" quá ít dẫn đến hắn hình thái cũng không bền.

Mà dưới đất này mấy cái đống bầy nhầy hiển nhiên cũng không có thức tỉnh "Âm độn" vì thế mà tính ổn định vô cùng thấp dẫn tới sụp đổ, bởi vậy mỗi khi bọn gặp phải có tính ổn định cao sinh mạng thể bọn hắn liền sẽ chủ động đầu nhập vào đến cân bằng lại hình thái.

- Không thể không nói cái này phương pháp hiệu quả cũng rất cao a.

Trong nguyên tác "Bạch zetsu" kết cấu dường như cũng là do "Âm độn" của "Hắc zetsu" cùng "tự nhiên chakra" của cụ nhất Hashirama tạo thành, đó là nguyên nhân vì sao khi Naruto đánh chết "Bạch zetsu" đều khiến bọn hắn hóa thành từng cái gốc cây, bởi trong người Naruto chảy xuôi "Dương độn" mà "Dương độn" khi gặp phải "Âm độn" sẽ tựa như "lục đạo tiên nhân" từ không sinh có một dạng sáng tạo sinh mệnh, trong trường hợp này liền là hướng theo "tự nhiên chakra" của cụ nhất Hashirama hay cụ thể hơn là "Mộc độn" mà sáng tạo sinh mệnh tạo nên từng cái gốc cây.

Mà "Bạch zetsu" mặc dù chiến lực hơi phèn một tí nhưng lại là thượng hạng bình máu cùng bình mana di động, Madara cùng Obito khi trọng thương hay cạn kiệt chakra thì cứ hấp thụ vài con "Bạch zetsu" cũng liền lại không còn vấn đề.

Tương tự mẹ thỏ Kaguya kế hoạch "thần thụ" cũng có chút giống, chỉ là so với "Bạch zetsu" làm bình mana, Kaguya càng thêm điên cuồng một chút khi định dùng cả thể giới sinh mệnh đến làm nàng dinh dưỡng bằng cách đem tất cả sinh mệnh đều bón cho "thần thụ" để kết trái chakra.

Nói chung cái này "nuôi trồng" phương pháp mặc dù mỗi người mỗi khác, cái nào cũng có chổ độc đáo nhưng nguyên lý chung quy vẫn là bốn chữ "đầu tư sinh lời" mà thôi.

- Cũng không biết ta có thể làm được không.

Motaru bắt đầu suy tư, "tự nhiên chakra" hắn có, chỉ thiếu mỗi "Âm độn", nhưng là cũng không lâu hắn liền sẽ có, khi ấy nếu có thể áp dụng thành công phương thức "nuôi trồng siêu phàm" này vậy hắn nỗi lo thiếu tinh lực cũng không còn nữa, đến lúc đấy để người khác thay hắn khai phát trong khi hắn ngồi mát ăn bát vàng là được, tất nhiên Motaru cũng sẽ cải tiến một chút, cũng sẽ không như trong nguyên tác hay cái tên đứng sau chuyện này một dạng cực đoan.

Nhưng như thế hiển nhiên vẫn là chưa đủ, "kẻ sau màn" hay cụ thể là bị đám này có ý thức người biến dị xưng là "thần" mặc dù thỏa cả hai điều kiện nhưng hắn "đầu tư" vào "thành phẩm" hiển nhiên cũng không tốt lắm, hoặc là không có lý trí người biến dị, hoặc là không gánh chịu nổi "tự nhiên chi lực" đồng hóa mà sụp đổ, cái trước là thiếu "Dương độn" biểu hiện vì thế không thể xem như cái còn sống sinh mạng thể, cái sau là thiếu "Âm độn" biểu hiện ngay cả năng lực làm sinh mạng thể cũng không có.

- Xem ra còn phải hảo hảo học hỏi thêm một chút a.

Motaru ánh mắt ý vị thâm trường nhìn trên cao màn sáng đỏ, nếu đã đoán được phần nào âm mưu vậy hắn cũng muốn xem khi cái tràng âm mưu này đi đến cuối sẽ sinh ra cái dạng gì thành quả, từ đó rút kinh nghiệm hắn liền càng có thể làm tốt hơn chính mình kế hoạch trong tương lai