Mang Theo Hokage Khuấy Đảo Dị Giới

Chương 129: Hảo thủ đoạn



- Ồn ào, nửa đêm ngươi gào to thế làm mẹ gì a.

Motaru bất đắc dĩ nhìn trước mắt đã hóa thành lãnh lẽo thi thể không đầu quái vật, nói thật hắn cũng không muốn giết đối phương đâu, nhưng khổ nổi đối phương gào có chút to, Motaru sợ thu hút xung quanh đồng dạng quái vật tới vậy liền phiền lắm.

- Ài, cái này thân thể chakra quả nhiên còn là quá kém a, một phát "Shiden" liền đốt xong 60% lượng chakra, chỉ là uy lực nhưng vẫn so với bản thể dùng kém một chút, lại đến vài tên như này vậy ta cũng chỉ có thể chạy.

Nhưng người đều chết, ta làm gì tiếp bây giờ?.

Cũng không phải hắn không muốn giữ lại đối phương một mạng, nhưng Motaru hiện tại tình cảnh hơi lúng túng, hắn thực lực có chút nửa vời, mặc dù có năng lực đem đối phương miểu sát nhưng lại không có cái kia năng lực tới khống chế lại đối phương, mà thậm tại không dùng ra A cấp lôi độn tình huống hắn cũng không có tự tin có thể thắng dễ dàng dù sao đối phương có "tự nhiên chi lực" để dùng nhưng hắn thì không, với cả A cấp lôi độn chính là A cấp lôi độn, trừ khi thể chất cấp độ đạt tới "Jinjuriki" cấp độ, nếu không trúng phải yếu hại liền tất tử ngoài ra liền không còn kết quả khác.

- Ah...!!

Đột nhiên còn đang lâm vào mờ mịt không biết tiếp theo nên làm gì Motaru chợt nghe thấy một cái nhỏ bé tiếng rên rỉ, hắn đầu tiên là nghĩ đến vừa rồi còn la làng gào thét quái vật, nhưng khi nhìn lại cái kia không đầu thi thể Motaru liền lắc đầu phủ định, đối phương tuyệt đối đã chết thấu hoàn toàn không có còn sống khả năng.

Nhưng lúc này Motaru chợt nhớ lại vừa rồi đối phương hình như trước khi nổi điên liền đem trên tay vật thể gì đó cho ném sang một bên.

Là thứ đồ gì?

Motaru hiếu kỳ dựa theo nhỏ bé âm thang nơi phát ra bước tới, chỉ là khi thấy rõ ràng thứ phát ra âm thanh chân diện mục trong nháy mắt Motaru da mặt chợt hơi động dung có chút không dám tin.

- Thứ gì...

Motaru có chút cứng họng nhìn trước mắt người không ra người, quỷ không ra quỷ đồ vật, mặc dù vẫn giữ lại nhân loại đầu lâu nhưng đối phương thân thể lại suôn dài xám xịt vô cùng, nhưng đồng thời lại không có tứ chi, so với người theo Motaru sinh vật trước mắt càng giống một con sâu lớn mọc ra đầu người hơn.

- Đau...

- Giết... ta...!!

Đột nhiên trước mắt tựa như từ trong "Resident Evil" chui ra đồ vật mở miệng nói chuyện càng dọa cho Motaru kém chút hết hồn theo bản năng nhảy lùi lại, chỉ là lập tức hắn phản ứng kịp mà nhận ra không đúng, đối phương hình như là người... đã từng là người.

Cái này... hắn đã phải tao ngộ cái gì thế này?

Motaru có chút khó hiểu, đối phương là gặp phải cái gì mới biến thành cái dạng này thảm trạng, nhưng đột nhiên Motaru dường như nhớ về cái gì đó, ánh mắt hơi nheo lại nhìn gần đó không đầu thi thể, cụ thể là đối phương cái kia có chút thon dài thân thể, cùng trước mắt người xấu số này hình dạng có chút na ná.

Là "Tự nhiên chi lực" sao.

Nghĩ đến khi nãy thu hút hắn chú ý cái kia tương đối nồng đậm "tự nhiên chi lực" Motaru dường như đã sơ bộ đoán ra căn nguyên.

Mặc dù có một số cá nhân có độ hòa hợp với "tự nhiên chi lực" cao nhưng cũng không phải bọn hắn sẽ miễn dịch với "tự nhiên chi lực" ăn mòn đồng hóa, chỉ là số lượng "tự nhiên chi lực" cần để đồng hóa so với người thường cũng sẽ cao hơn một chút, nhưng dù bị đồng hóa, người có "tư chất" đặc biệt so với người thường vẫn khá hơn nhiều.

Người thường bị "Tự nhiên chi lực" đồng hóa là cái trăm phần trăm muốn mạng nhỏ tình huống như với những cá nhân có đặc biệt tư chất với "tự nhiên chi lực", ít nhất bọn hắn vẫn còn một chút hi vọng sống có thể vượt qua được "tự nhiên" ăn mòn, và nếu thành công vượt qua được "tự nhiên" ăn mòn vậy bọn hắn cũng liền sẽ sở hữu được "tiên nhân hình thức", mặc dù dùng cái này phương pháp cấp tiến bằng cách bơm quá độ nồng đậm "Tự nhiên chi lực" tới thúc dục thức tỉnh hiển nhiên cũng sẽ không sinh ra cỡ nào mạnh mẽ "tiên nhân hình thức", nhưng dù sao vẫn miễn cưỡng có thể xem là cái thấp kém bản "tiên nhân hình thức".

Nhưng Motaru nhìn trước mắt thứ được gọi là "tiên nhân" này...

Hắn sắc mặt đầy phức tạp nhìn đối phương cái kia thống khổ biểu cảm liền không biết bản thân nên làm gì mới phải.

Chỉ là một giây sau Motaru liền thở dài, cảm thông nhìn đối phương một cái liền nhẹ nói:

- Thất lễ rồi!

Theo Motaru vừa dứt câu một tia màu lam lôi ảnh liền sẹt qua đối phương mi tâm, đảm bảo có thể nháy mắt lấy mạng mà không để lại một chút đau đớn nào.

- Có lẽ ta vẫn là coi thường cái giá của "siêu phàm" đi.

Motaru chợt cảm giác bản thân có chút may mắn, ít nhất hắn kim thủ chỉ cho hắn khả năng có được vô hạn sức mạnh nhưng không cần quá lớn đánh đổi, chỉ cần hắn nổ lực cố gắng là được.

Nhưng những người khác hiển nhiên không giống, ít nhất là người trước mắt không phải, đối phương mặc dù quả thật đã có được siêu phàm nhưng cái giá phải trả cũng đồng dạng quá đắt, ngay cả đến tự sát năng lực cũng mất, nếu không có Motaru ở đây vậy hắn đời này liền sẽ không có giây phút nào là không đang gặm nhắm bản thân xác thịt thống khổ.

- Haiz, rốt cuộc là đang có chuyện gì xảy ra ở đây thế này.

Motaru thở dài cảm khái, đồng thời đưa tay tới tựa như muốn đem trước mắt người xấu số mi mắt nhắm lại, ít nhất cũng không cần chịu đựng "chết không nhắm mắt" kết cục.

Chỉ là khoảnh khắc bàn tay Motaru chạm đến đối phương da thịt trong nháy mắt, dị dạng khuyết tật thân thể của đối phương liền đột nhiên tựa như sáp nến gặp nhiệt độ cao một dạng mà nhanh chóng tan chảy ra hóa thành một đống bầy nhầy, nhưng còn chưa kịp để Motaru kịp phản ứng lại, trước mắt đống bầy nhầy lại tựa như bị hắn thu hút một dạng rục rích tại trên tay hắn uốn lượn nháy mắt đã hoàn toàn chui vào hắn cái bộ này thân thể.

Thứ quỷ gì!!

Motaru toàn thân lập tức căng cứng đồng thời ánh mắt mang có chút khó tin, hắn thân thể này bản năng thế mà đối với vừa rồi một màn không có chút phản ứng hay kháng cự, tựa như là một cái chuyện bình thường tựa như ăn cơm uống nước một dạng.

Ta sẽ không bị điên rồi đấy chứ?

Nghĩ vậy Motaru chợt có chút hết cả hồn vội vàng kiểm tra lại cái này thân thể xem có xuất hiện cái gì khả nghi dấu hiệu hay không, chỉ cần có một chút uy hiếp tới hắn ý thức căn bản vậy Motaru lập tức sẽ không chút do dự log out khỏi cái này thân xác.

Chỉ là theo hắn sơ bộ kiểm tra một lượt Motaru ánh mắt chợt có chút khó tin.

- Đây là có chuyện gì?

Motaru không khỏi lần nửa kiểm tra lại thân thể, chỉ khi hoàn toàn chắc chắn không phải hắn bản thân ảo giác Motaru cuối cùng mới cho ra bản thân kết luận.

Hắn mạnh lên rồi.

Motaru hít một hơi sâu nâng lên bàn tay, theo đó một làn mờ nhạt khói đen cùng xung quanh sương mù có chút giống từ hắn da thịt kẻ hở bắt đầu toát ra tại Motaru suy nghĩ khống chế bắt đầu uốn lượn xoay vòng.

- Quái lạ, bộ thân thể này cứ dễ dàng như thế liền có "Tự nhiên chi lực" rồi?

Nhớ lại vừa rồi cảnh tượng, Motaru cuối cùng là hiểu vì sao khi ấy cái này thân thể bản năng lại không chống cự đống bầy nhầy kia tiến vào.

"Kẻ sau màn" vụ này, rất không đơn giản.

- Hảo thủ đoạn, quả thật là hảo thủ đoạn!