Mạn Bộ Biên Giang Minh Nguyệt Hàn

Chương 46: Nhiệm vụ tháp Sophie(tt)



Tính ra thì 50 tầng đầu của tháp cũng khá dễ đánh vì toàn là quái yếu và boss nhỏ. Đường Thi và Thiên Hạ đều giànhgiật từng giây đến tầng tiếp theo, dựa theo thông báo của hệ thống thìtuy Thiên Hạ đến sau Đường Thi 1 chút nhưng sự chênh lệch các tầng giữabọn họ càng lúc càng ít.

[ hệ thống] “ thiên hạ thứ nhất” Thiên Hạ Vô Song thành công giết chếtnga tái (chắc nagar- phù thủy nửa người nửa rắn quá) Lí Tư, mvp+1, tổngsố lần: 87.

Thế là kênh loa vừa vắng lặng 1 lúc lại náo nhiệt lên.

[ loa] Tiếu Khuynh Thành: Thiên Hạ giỏi lắm, người đông sức mạnh a! Ha ha ha, Thiên Hạ vô địch~

[ loa] sát thủ vì xoát Joaquin: Ta nói Thành ca đừng cười nữa đượckhông, ca cười thành sập nữa bây giờ. (tiếu~ cười; khuynh~ nghiêng, sập, đổ)

[ loa] Nhất Quả Trang Đường: Thiên Hạ đi nhanh vậy ta, chưa đầy 10 phút 1 tầng.

Thấy Thiên Hạ đã lên 1 hơi cả mấy tầng, Thu Sắc Tòng Tây Lai và Ta Là Thương Nhân bắt đầu sốt ruột.

Thu Sắc Tòng Tây Lai nhìn thông báo xong lại hét lên: “MK! Có lầm không? Sao giờ chỉ hơn có 1 tầng.”

” Sao bây giờ họ chỉ thấp hơn chúng ta 1 tầng thôi nhỉ? Lúc trước không phải còn 5 tầng sao?” Ta Là Thương Nhân cũng nghi hoặc.

[ nêu lên] Thời gian trong map: 4 giờ, thời gian còn lại: 1 giờ 03 phút 12 giây.

[ nêu lên] Còn 1 quái vật trong tầng

Giang Hàn nhìn màn hình rồi nói: “Đến tầng 50 rồi, không đầy 4 giờ đã đi hết 2 map- chúng ta đã đi rất nhanh, có điều bọn kia lại đi rất rấtnhanh.”

Thu Sắc Tòng Tây Lai nóng nảy, “Vậy làm sao bây giờ, bọn họ sắp vượt qua chúng ta rồi. Lần nào cũng do Thiên Hạ Vô Song nhận mvp hết, MộngLuyến, anh cũng là tông sư võ thuật- thử đánh xem nhanh hơn không? Emdùng vật phẩm cho mau.”

” Trần Tây, đừng hấp tấp, càng lên cao quái càng khó đánh, chúng ta phải để dành đồ đến phút cuối mới dùng được.” Bắc Phong Giang Thượng Hànngắt lời Thu Sắc Tòng Tây Lai.

Thu Sắc Tòng Tây Lai thở dài, “Ai, cũng biết là không vội được nhưngThiên Hạ theo sát thế mà đi cả tầng rồi chưa thấy con boss kia a.”

” Nhưng… em muốn đi ăn cơm.” Bình Hải Tịch Mạn Mạn đột nhiên chọt 1 câu.

Luyến Chi Hữu Tình: “Em cũng muốn đi ăn.”

” Mọi người đều ăn cơm sớm thế sao? Nhà mình phải 8 giờ mới ăn.” Tân Mĩ Nhân Như Ngọc nói.

Cũng không biết do Thùy Ngôn Thốn Thảo Tâm quá nhút nhát hay microphonebị trục trặc mà giọng cô nhỏ xíu, “Xin lỗi mọi người, em cũng muốn ăncơm.”

” Vậy mọi người đều đi ăn đi, cứ treo acc đó là được.” Bắc Phong GiangThượng Hàn nói, “Trần Tây chưa đói đúng không? Đi kiếm lão pháp vươngvới mình.”

” Hàn đại thần, em cũng chưa đói, để em đi với.” Luyến Chi Thân Tình nói.

Bắc Phong Giang Thượng Hàn đáp: “Vậy được, Tân Nhân cũng chưa phảikhông? Ở lại bảo vệ những người khác đi kẻo lát boss xuất hiện thì bịgiết sạch.”

” Không thành vấn đề.” Tân Mĩ Nhân Như Ngọc đồng ý ngay.

Sau đó, ai muốn ăn thì đi ăn, chưa ăn cũng tranh thủ tắm táp cho mát mẻchờ ăn cơm, chỉ trừ Bắc Phong Giang Thượng Hàn, Thu Sắc Tòng Tây Lai,Luyến Chi Thân Tình và Tân Mĩ Nhân Như Ngọc tiếp tục chiến đấu.

[ hệ thống] “ thiên hạ thứ nhất” Thiên Hạ Vô Song thành công giết chết lão pháp vương, mvp+1, tổng số lần: 88.

[ loa] Nhất Mộc Bất Thủy: Đường Thi chưa diệt được lão pháp vương sao?Sao lại thế này?! Mau nói tình hình xem, sốt ruột chết mất.

[ loa] Tiếu Khuynh Thành: Rõ ràng Thiên Hạ sắp đánh bại Đường Thi rồi còn gì! Thiên Hạ! Sùng bái mọi người.

[ loa] Tân Mĩ Nhân Như Ngọc: Thủy em, hãy bình tĩnh, mới tầng 50 mà thôi, cứ để bọn họ hí hửng 1 chút đi.

Tân Mĩ Nhân Như Ngọc không biết làm gì liền đứng tại chỗ xoát hết 2 cái loa cuối cùng.

[ loa] Tân Mĩ Nhân Như Ngọc: Cuối cùng 1 loa: nếu Đường Thi chúng ta còn bình tĩnh xoát loa như vầy thì mọi người hay tin rằng chúng ta đã nắmchắc phần thắng.

Thu Sắc Tòng Tây Lai thấy Thiên Hạ đã sắp vượt qua Đường Thi thì nổinóng rồi:”MK, dám để Thiên Hạ vượt qua chúng ta- hay hệ thống bị trụctrặc rồi- nếu không sao cái lão pháp vương chết tiệt kia còn chưa xuấthiện?”

Thu Sắc Tòng Tây Lai vừa dứt lời lão pháp vương đã bay đến chỗ anh, “Nóđây rồi! Chống mắt mà xem tụi tao hành hạ mày thế nào.” Thu Sắc Tòng Tây Lai hét lên.

Tân Mĩ Nhân Như Ngọc ở cách đó khá xa nên chưa thấy gì nhưng nghe ThuSắc Tòng Tây Lai nói như vậy cũng la lối, “Giết nó! Mọi người xông vàohành hạ nó đi!”

Bắc Phong Giang Thượng Hàn không nhúc nhích. Anh nhìn Thu Sắc Tòng TâyLai dùng chiêu “chữ thập phán xét” đánh quái, Luyến Chi Thân Tình thìgiúp Thu Sắc Tòng Tây Lai thêm máu và “thiên nộ” lão pháp vương.

Chỉ 1 lúc sau, hệ thống thông báo.

[ hệ thống] “ Đường Thi ba trăm thủ” Thu Sắc Tòng Tây Lai thành công giết chết lão pháp vương,mvp+1, tổng số lần: 43.

” Hừ, thấy sự lợi hại của ca chưa!” Thu Sắc Tòng Tây Lai rốt cục cũng “kiêu ngạo” trở lại.

Luyến Chi Thân Tình rất nghiêm túc nói: “Mọi người đều không nhúng taynên không phải mọi người “hành hạ” (sao Vân nghĩ đến cảnh 1 nữ cầm roida quất 1 nam hỉ? Chắc nhiễm SM rầu) lão pháp vương mà là anh “hành hạ”nó.”

” Ai kêu không chịu đánh, mà thôi, hành thì hành, đến map tiếp theo đi.” Thu Sắc Tòng Tây Lai cự lại.

Bắc Phong Giang Thượng Hàn hỏi: “Vừa nãy đi uống nước, giết lão pháp vương rồi hả?”

Thu Sắc Tòng Tây Lai nói: “Đương nhiên, là mình xử nó đó.”

Lúc này, Luyến Chi Thân Tình rốt cục nhịn không được phì cười, hơn nữacòn là cười sặc sụa, “Anh ấy “hành hạ” lão pháp vương, ha ha ha ha…… Lão pháp vương là nam mà anh lại “hành hạ” người ta, ha ha ha…… Thì rangười “yêu” của anh không phải Tiểu Ngọc, cũng không phải Thương Nhân,…mà là lão pháp vương!”

Thu Sắc Tòng Tây Lai nghiến răng nghiến lợi nói: “Luyến…… Chi…… Thân…… Tình…… Bị…… BỆNH…… Rồi!”

Không lâu sau, mọi người đều đã trở lại.

[ nêu lên] Thời gian trong map: 4 giờ, tầng thứ 51 bắt đầu, thời gian còn lại: 4 giờ0 phân0 giây.

[ nêu lên] Còn 51 quái vật trong tầng

Một tầng mới lại bắt đầu. Trước mắt, Đường Thi hơn Thiên Hạ 1 tầng, nhưng Thiên Hạ lại có vẻ nhanh hơn Đường Thi.

Càng ngày thời gian giữa mỗi lần thông báo lại càng dài, điều này cónghĩa là càng về sau quái vật càng khó đánh. Nhưng cứ theo đà này thìThiên Hạ sẽ lại rút ngắn khoảng cách với Đường Thi.

Giang Hàn thì muốn vừa đánh vừa ăn, Thu Sắc Tòng Tây Lai thì nói anhkhông đói, Luyến Chi Thân Tình cũng học Giang Hàn- vừa ăn vừa đánh, TânMĩ Nhân thì nói phải đi ăn rồi.

Cho nên, Đường Thi đành đi chậm lại.

Trước khi Tân Mĩ Nhân Như Ngọc đi, anh bảo Thùy Ngôn Thốn Thảo Tâm dùngkỹ năng vợ chồng “nắm tay” kéo anh đi. Tuy hầu hết cao thủ đi ăn rồi thì chắc chắn Đường Thi không đánh nhanh như trước nhưng ít ra cũng khôngdừng hẳn lại.

Lúc này, Phong Mạn Mạn thấy trước màn hình xuất hiện 1 dòng chữ……

[ nêu lên] Bắc Phong Giang Thượng Hàn muốn nắm tay bạn, đồng ý hay không?

Bình Hải Tịch Mạn Mạn: “Sao vậy anh?”

” Chơi suốt mấy tiếng rồi, anh nắm tay kéo em đi, em nghỉ 1 chút đi.” Bắc Phong Giang Thượng Hàn nói.

Bình Hải Tịch Mạn Mạn nói: “Vậy được rồi, em đi tắm cho tỉnh táo lại đã.”

Luyến Chi Thân Tình giúp Luyến Chi Vô Tình thêm trạng thái, “Hàn đạithần thực biết săn sóc! Em cũng muốn có 1 anh chồng vừa biết săn sóc,vừa lợi hại như vậy quá.”

” Không phải em có Vô Tình sao?” Luyến Chi Hữu Tình ái muội hỏi.

Luyến Chi Thân Tình nói: “Đâu có! Tụi em là bạn bè thôi mà, anh đừng nói lung tung!”

Thu Sắc Tòng Tây Lai đột nhiên cũng nhõng nhẽo, “Tiểu Mộng Sa, anh cũng mệt, em nắm tay anh được không?”

Luyến Chi Thân Tình khinh bỉ, “2 người còn chưa kết hôn thì làm sao dùng kỹ năng vợ chồng hả!”

” Bởi thế tụi mình phải kết hôn nhanh đi em, sau này cưới nhau rồi- nếuem mệt anh sẽ kéo tay em đi, sẽ nhận con nuôi, sẽ “bảo hộ” (tên kỹ năng) em, còn có thể chuyển máu cho em. Anh nhiều máu lắm, không sợ thiếu,anh nhiều tiền lắm, có thể mua đồ trang sức cho em, em thích vật cưnganh đi bắt, kết hôn rồi anh có thể……”

Mộng Sa chọt 1 câu: “Kết hôn rồi anh có thể ly hôn.”

Luyến Chi Gian Tình cười to, “Mộng Sa à, sao bây giờ anh mới phát hiện em cũng có thể kể chuyện cười nhỉ?”

Ai cũng nghĩ Thu Sắc Tòng Tây Lai sẽ tiếp tục nhõng nhẽo hay than oán gì đó, không ngờ, anh chàng lại nói tỉnh bơ: “Cũng được! Vì ly hôn, chúngta kết hôn đi! Nhớ đấy, ra khỏi tháp xong tụi mình đi kết hôn!”

” Tôi có nhận lời anh đâu.”

” Không phải em vừa nói cưới xong có thể ly hôn sao? Vậy kết hôn đi rồi ly hôn sau, anh không ngại đâu.”

” Tôi lại chưa nói muốn kết hôn.”

” Có, em mới nói mà, mọi người cũng nghe được đúng không?”

Rất ít khi tham gia mấy cuộc trò chuyện thế này như Bắc Phong GiangThượng Hàn cũng chen 1 câu: “Có nghe. Cho nên Mộng Sa à, em cứ gả choTây Lai trước đi rồi ly hôn sau.”

Ta Là Thương Nhân cũng hùa vào nói: “Đúng vậy, Hàn đại thần nghe được, mọi người cũng nghe được.”

“Khụ khụ” Cả Mộng Luyến cũng nói, “Ừ, anh cũng đồng ý, dù sao chỉ là trò chơi thôi mà.”

Từ lúc vào tháp đến giờ, Mộng Luyến để ý thấy dù quái vật mạnh hay yếugì thì Thu Sắc Tòng Tây Lai vẫn đi gần Mộng Sa. Nếu Mộng Sa bị côngkích, Thu Sắc Tòng Tây Lai sẽ lập “bảo hộ” cô. Tầng 1 như vậy, tầng 5060 cũng vậy. Dọc đường đi, tuy Thu Sắc Tòng Tây Lai vẫn nhao nhao đòi +mvp nhưng mỗi khi boss xuất hiện, việc đầu tiên mà anh làm là “bảo hộ”Mộng Sa.

Thật ra Mộng Sa cũng không căm ghét gì Thu Sắc Tòng Tây Lai, chỉ vìchuyện của ba mẹ khiến cô rất không quen bị nam sinh theo đuổi. Dù ngoài đời hay trong game, cô đã quen lạnh lùng cự tuyệt người khác. Nhữngngười theo đuổi cô lúc trước cũng vì vậy mà chạy mất dép nhưng Thu SắcTòng Tây Lai thì khác- cô cũng không hiểu cảm giác của mình đối với anh, càng không biết nên đối xử với anh thế nào cho phải.

Thôi, cô cứ thử nghe theo trái tim mình mà đón nhận anh vậy.

Mộng Sa nói: “Đã tiền nhiều như vậy thì muốn cưới cứ cưới, có điều anh phải lo cả tiền làm đám cưới và tiền ly dị.”

” Không thành vấn đề, không thành vấn đề!!!” Thu Sắc Tòng Tây Lai nhảy dựng lên vì vui mừng.

Thùy Ngôn Thốn Thảo Tâm cũng chúc mừng: “Chúc mừng, chúc mừng, kết hôn mới là việc tương thân tương ái nhất ấy nhỉ!”

Lời chúc còn chưa nói xong thì boss vua hổ mang xuất hiện.

[ vua hổ mang]

hp:254993

Cấp bậc:73

Thuộc tính: Niệm

Phạm vi đánh:10m

Vì quái vật từ tầng 50 trở lên không có hướng dẫn cụ thể trên diễn đànnên chỉ có thể dựa vào kỹ năng của Bắc Phong Giang Thượng Hàn thăm dò(scan?!?) rồi quyết định nên đánh thế nào.

Vua hổ mang đánh rất mạnh, hơn nữa lại dùng phép công kích tập thể (đánh nhiều người 1 lúc), cho nên 2 vị thần quan là Thùy Ngôn Thốn Thảo Tâmvà Luyến Chi Thân Tình rất vất vả mới cứu máu cho mọi người được.

Mọi người bị vua hổ mang đánh đến tan tác. Mộng Luyến 3 lần liên tiếpdùng bá vương quyền nhưng bị khắc thuộc tính (kiểu như mộc- cây cối khắc thổ- đất nhưng ngược lại thì không được á), ba lần đều miss. Lúc này,Bắc Phong Giang Thượng Hàn đã nghĩ ra cách đánh nó.

” Thân Tình dùng “ánh sáng dẫn đường” (mỗi 4 giây cứu 777hp), mọi ngườiđứng yên trong luồng sáng.” Bắc Phong Giang Thượng Hàn nhanh chóng chỉhuy mọi người: “Tiểu Thảo cứu máu giúp mọi người. Gian Tình “bảo hộ” anh với Mạn Mạn. Tây Lai “bảo hộ” Mộng Sa. Mộng Sa cứ như cũ.”

Vua hổ mang lại dùng phép tập thể công kích Đường Thi. Nếu lúc này mọingười có mặt tại hiện trường sẽ thấy cảnh 1 chàng ma vương đạo sĩ tócbạc nắm tay 1 nàng thần quan tóc trắng phất phơ, tay kia cầm gậy phép(trượng đấy, not đũa phép nhớ ^^) chỉ vào vua hổ mang. Cây gậy phát ra 1 luồng sáng màu trắng sữa, áo choàng của chàng bị gió thổi bay phần phật (nhớ lại lúc mặc áo mưa đi xe, chẹp chẹp), những luồng sáng phép thuậtmàu đỏ, màu trắng, màu vàng quay cuồng quanh chàng.

Vua hổ mang đang công kích Bắc Phong Giang Thượng Hàn nửa chừng thì dừng lại, quay sang đánh những người khác. Bởi vì công kích vật lý (đánh tay không or = vũ khí) của nó xa đến 3m nên Tiểu Thảo không cứu máu kịp,người trong đội lần lượt hy sinh. Vì không có thần quan trị liệu nên cả 2 người nhiều máu như Thu Sắc Tòng Tây Lai và Luyến Chi Gian Tình cũngtrúng trạng thái xấu (độc hay nguyền rủa… gì đấy) mà ngã xuống.

Đội ngũ chỉ có Bắc Phong Giang Thượng Hàn và Bình Hải Tịch Mạn Mạn sốngsót nhưng vì Phong Mạn Mạn còn chưa tắm xong nên thật ra cũng chỉ cònmỗi mình Bắc Phong Giang Thượng Hàn chiến đấu. Anh tránh né công kíchthật nhanh. Tường băng- thất bại, lại 1 chiêu tường băng- lại thất bại.Anh không đem Lam Thạch (chắc giống lam thủy- thêm mp- quá) nên cũngkhông thể dùng “ám vách”.

Bắc Phong Giang Thượng Hàn vừa uống thuốc vừa tránh bên này né bên kia, cứ như vậy chừng 5 phút thì thuốc cũng sắp hết.

” Mình hết bạch thủy rồi, chắc không cố được lâu đâu.” Bắc Phong Giang Thượng Hàn nói.

Tân Mĩ Nhân Như Ngọc vừa trở về thì thấy xác người đầy đất, đương nhiên, trong đó cũng có anh.” Không phải đâu?! Đi được nửa đường rồi mà, đừngchết sạch thế chứ! Giang Thượng Hàn, anh cố lên a.”

Ta Là Thương Nhân, “Hình như Thiên Hạ cũng không qua được tầng này!Chẳng lẽ mọi người đều bị vua hổ mang giết sạch sao? Đừng nói là chúngta cũng như vậy nha.”

Thu Sắc Tòng Tây Lai nói: “Giang Hàn, cố lên, lúc nãy mình có “thăm dò” nó, chắc cũng sắp chết rồi, đánh vài cú nữa là được.”

Nhưng… vì Bắc Phong Giang Thượng Hàn hết cả máu và phép, lại không còn thuốc men gì nên cũng đã hy sinh.

Vua hổ mang công kích tới người cuối cùng trong đội: Bình Hải Tịch Mạn Mạn……