Mãi Của Tôi Nhé! Tảng Băng Lạnh Lùng

Chương 68



_____________________________________________

Vài ngày sao.

Cả đám 9 người(bao gồm cả Tuệ Nhi) đang ăn sáng . Không khí lúc này y như là đưa đám. Không ai nói chuyện với ai.

- ọe...ọe...- Tuệ Nhi nhợn vài cái rồi bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh.

8 con người còn ở đó nhìn nhau khó hiểu. Jen đã nghĩ ra cái gì đó. Tuệ Nhi vừa bước ra Jen hỏi.

- Cô bị như vậy lâu chưa?

- Cũng gần đây. - Tuệ Nhi nói.

- Thế tháng này có... - Jen lấp lửng.

- Tôi bị trễ mấy ngày rồi. - Tuệ Nhi ngượng ngùng.

*Xoảng*

Ly nước lọc trên tay nó rơi xuống sao khi nó nghe Tuệ Nhi trả lời.

- Em có sau không. - Hắn quan tâm.

- Kh..Không...sau. - Nó lắp bắp.

Trong lòng nó lại hiện lên hình ảnh của hắn vào hôm sinh nhật nó. Nó hét thầm trong lòng.

"Không! Không thể nào. Tuệ Nhi không thể có con với Hạo Thiên được."

Những người còn lại trong đầu mỗi người 1 suy nghĩ.

- Không lẽ...- Chio.

- Không...Không thể nào. - Hắn hốt hoảng.

- ọe...ọe...- Tuệ Nhi tiếp tục nhợn và lại chạy vào nhà vệ sinh. Lúc vàonhà vệ sinh Tuệ Nhi nở 1 nụ cười ranh mãnh. Nụ cười này được Hy thu vàotầm mắt.

- Chuyện... chuyện đó không thể xảy ra. - Hắn.

- Nhưng những biểu hiện đó. - Vĩnh Kỳ.

- Tao nghĩ tốt nhất đi kiểm tra đi. - Trung Hiếu.

- Không thể để cô ta đi 1 mình. lỡ cô ta giở trò rồi sau.

Tuệ Nhi ở trong nhà vệ sinh đã nghe hết những gì tụi hắn nói nhưng vẫn giả nai.

- Có chuyện gì vậy mọi người.

- Cô lên thay đồ để đến bệnh viện với tôi đi. - Hy nói.

- Đến bệnh viện làm gì chứ. - Tuệ Nhi ngây thơ.

- Để khám thai. - Nó nãy giờ im lặng giờ mới lên tiếng.

- Cái cái gì? Không... Không lẽ. - Tuệ Nhi nói rồi đưa tay sờ vào bụng mình.

- Đi lẹ đi. - Hy bước ra ngoài.

- Rồi đợi tôi xíu.

Hy lái xe chở Tuệ Nhi, phóng thẳng đến bệnh viện thành phố.

Ở nhà, tất cả đã tập trung ở phòng khách. Ai cũng lo lắng và tất cả có 1 mong muốn chung là.

"Tuệ Nhi không được có thai"

Không ai dám nghĩ đến lúc Tuệ Nhi có thai thì sẽ như thế nào. Tất cả đang rất lo lắng.

-----------------------------------------------------------------------------

1 lúc sau.

Tuệ Nhi và Hy đã từ bệnh viện trở về. Hy đi trước cầm theo 1 tờ giấy gì đó. Hy thất thần, mặt không tí cảm xúc. Tuệ Nhi thì đi phía sau vẻ mặt rấtvui vẻ. Thấy cả 2 về cả đám đứng dậy hỏi.

- SAO RỒI! - Đồng thanh hỏi.

Hy thở dài 1 cái nhìn nó mà cười chua xót. Tuệ Nhi bay lại phía hắn.

- Hạo Thiên. Em có con rồi. Con mình được 3 tuần rồi. Là con của chúng ta đó. - Tuệ Nhi vừa nói vừa lấy tay hắn đặt xuống bụng mình.

Hắn nghe vậy mặt mũi tối sầm lại. Cả đám còn lại hoảng hồn

- Không... không thể. Hy mày nói cho tao nghe đi. Tuệ Nhi không có con với Hạo Thiên phải không. - Nó lay lay tay Hy.

Hy đờ đẫn chả biết trả lời nó như thế nào.

- Đúng...đúng...là Tuệ Nhi có thai với anh 2 tao. - Hy lắp bắp.

____________________THE END___________________

P.s Chuyện gì đang xảy ra? Sóng gió lớn đây