Mafia: Diệm Tổng Tìm Lại Vợ Con

Chương 8: CHÚ HÀNG XÓM KỲ LẠ



" Phải, chú là bạn của Rum, hai cháu đang đi đâu vậy?"

Kai ngồi xuống nhìn cả hai, dù là sinh đôi nhưng cả hai vẫn có những nét khác nhau, Kỳ Long có nét giống anh còn Kỳ An lại có nét đẹp ngọt ngào giống mẹ bé.

Nhưng mà hình như tính cách thì hoàn toàn ngược lại, Kỳ Long vui tính bao nhiêu thì Kỳ An lại khó tính bấy nhiêu, nãy giờ con bé đang tặng anh ánh mắt hình viên đạn thì phải.

Mặt con bé cứ như là nếu ông dám động vào em tôi, tôi không ngại cho ông biến mất khỏi thế giới đâu.

" Bọn cháu đi mua đồ ăn về cho mẹ nấu, còn chú?" Kỳ Long nhanh nhẹn hỏi.

" Chú cũng đi mua thức ăn, chú vừa chuyển đến khu này, là nhà kế bên nhà hai đứa đó."

Kai không định đi mua thức ăn, anh chỉ đi mua một vài món đồ dùng sinh hoạt nhưng chỉ có cách này mới có thể đi cùng hai đứa mà không bị nghi mà thôi, nhưng anh nào biết chính một giây không phòng ngừa anh đã bị lộ tẩy sơ hở.

" Sao chú biết bọn cháu ở cạnh nhà chú, lúc nãy bọn cháu về, chú đâu ra tiễn, sao lại biết nhà bọn cháu?"

Kỳ An nhìn Kai, gương mặt con bé vô cùng nghiêm túc, với những người coi trọng tiểu tiết như Kỳ An thì câu nói dối kia quả thật hơi tầm thường.

Kỳ An nắm lấy tay Kỳ Long, lùi về phía sau, cô bé tin chắc người này có vấn đề.

" Là chú Rum đã nói cho chú biết, cháu nghĩ thử xem đột nhiên tròn nhà bạn mình có trẻ con chẳng lẽ chú không thắc mắc, lúc ấy chú Rum đã nói hai cháu là con nhà bên cạnh, đã hết thắc mắc chưa cô bé."

Kai cũng ngạc nhiên với khả năng suy luận từ tiểu tiết của Kỳ An nhưng một kẻ đã lăn lộn nhiều năm bên ngoài như hắn thì câu hỏi kia chưa tính là khó.



" Chú đừng để tâm, chị gái cháu rất hay thắc mắc, một người làm em như cháu cũng rất khổ tâm, thay mặt chị cháu xin lỗi chú."

Kỳ Long vui vẻ nhận lỗi, vừa lúc ấy cửa thang máy cũng mở cả ba đi ra ngoài, Kỳ An vẫn không hết nghi ngờ, cô bé nắm lấy tay em mình, cảnh giác nhìn người lạ mặt bên cạnh.

Cả ba đi vào bên trong, ngoại hình của Kai quá hút mắt, từ phụ nữ đến nữ sinh đều phải ngoái nhìn.

" Kỳ Long là ba em sao? Ba em đi công tác về rồi à?"

Một cô gái trẻ ở quầy thu ngân nhìn thấy họ liền buộc miệng hỏi, người trong cả khu trung cư này đều biết Kỳ Long và Kỳ An, có thể nói cặp sinh đôi này rất nổi tiếng, rất đáng yêu, tính cách tuy trái ngược nhau nhưng luôn bảo vệ cho nhau.

" Không, là người lạ."

Kỳ An phủ phàng nói, đối với cô bé từ ba ấy rất quan trọng, từ trước đến nay cô chưa từng gặp ba của mình, cô bé tin rằng một ngày nào đó ba sẽ quay về tìm mẹ con họ, từ ba ấy không phải ai cũng có thể gọi bừa.

Kỳ An dắt Kỳ Long đi đến quầy thịt, Kai cũng đi theo sau, tuy anh đang lựa thịt nhưng tất cả chỉ là đang giả vờ che mắt mọi người.

Anh đang quan sát hai đứa con của mình,không ngờ chúng có thể trưởng thành đến vậy, còn giúp mẹ mua thức ăn nữa chứ.

" cảm ơn hai đứa đã ủng hộ nha."

Kỳ An và Kỳ Long đang tính rời đi thì Kai chạy theo sau, cậu vừa phải mua đại một phần thịt vì sợ con gái lại bắt bẻ.

" hai đứa muốn ăn gì không? chú mời xem như quà gặp mặt."



" Không cần đâu, mẹ cháu dặn không được nhận đồ người lạ."

Kỳ An nhanh chóng lên tiếng, cô bé biết chỉ cần chậm một chút thì em trai cô sẽ đồng ý ngay, cái thằng nhóc ham ăn này.

Kỳ Long cũng rất muốn nhận nhưng nghĩ lại lời của chị rất đúng, không thể nhận đồ của người lạ được.

" Vậy hẹn lần sau khi chúng ta đã thân, bây giờ chú dẫn hai cháu về."

Kai cũng không trách con bé, xem ra bao năm qua Tống Thư Kỳ đã dạy dỗ hai đứa nhỏ tất tốt, luôn biết đề phòng những thứ xung quanh.

Cả ba đi ra khỏi cửa hàng, cả quá trình Kỳ An vẫn luôn nắm chặt tay Kỳ Long, sợ cậu em ngốc này sẽ bị người ta cuỗm đi mất.

Sau khi hai đứa trẻ vào nhà thì Kai cũng đem phần thịt kia cho Hanna và Rum, anh vẫn chưa đói, bây giờ phải đi mua một vài món đồ sinh hoạt, còn phải mua thêm đồ chơi, hôm nào dụ Kỳ Long sang nhà mới được.

Cái khó là Kỳ An và Thư Kỳ, không biết nên làm sao để tiếp cận họ, giá như cả hai đều dễ tính như Kỳ Long thì tốt quá.

Chiều hôm đó.

Hai đứa bé dắt tay nhau đi xuống công viên dưới toà nhà, Rum cũng đi theo hai bé, thật ra là cậu ta đang muốn trốn việc, nếu còn ở nhà thì Hanna sẽ giao nhiệm vụ nấu cơm cho cậu, nếu nấu không hợp ý, cô ấy sẽ lèm bèm đến khi nào ngủ thì thôi.

" Kai, cậu đang ở đâu? Mau xuống công viên dưới toà mau bà cô nhỏ và Kỳ Long đang ở đây nè."

Rum lấy điện thoại ra nhắn tin sau đấy cũng nhanh chóng cất vào túi và đi chơi với Kỳ Long.