Mạc Thế

Chương 20



sau khi thu gọn đồ đạc lại Tiêu Bạch quay lưng nhìn Tiêu Kỳ đang hậm hực theo sau mình liền thở dài lấy ra 1 sấp tài liệu mà cậu đã điều tra trước mạc thế về những người cậu coi như thuộc hạ mà bảo bọc kia ra. Tiêu Kỳ nhìn sấp giấy rồi lại nhìn Tiêu Bạch với khuôn mặt ngơ ngác ý muốn nói đại ca đây là cái gì chưa để Tiêu Kỳ nói Ngôn Quân đứng đó nãy giờ chỉ thở dài đi lại lấy sấp giấy vẫn đang an vỉtong tay Tiêu Bạch mở ra xem. Xem xong Ngôn Quân liền tức giận bộc phạtdi năng ném cho mỗi thằng thuộc hạ Tiêu Kỳ một làn nước dội từ trên đầu xuống không nói gì quay qua Tiêu Kỳ vỗ vai đưa ánh mắt an ủi về phía Tiêu Kỳ làm mọi người ở đó ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì nha.

Tiêu Kỳ thấy ánh mắt Ngôn Quân thì chàn ngập dấu chấm hỏi nên anh nhanh tay chộp mấy tờ giấy kia lại xem qua thì mới tóa hỏa mấy người đàn em đó luôn lợi dụng cậu moi tiền của cậu còn rủ nhau hiếp người con gái mà cậu để ý xong còn kêu do chính cậu phái bọn chúng làm vậy, đọc xong Tiêu Kỳ bất thần đứng đó làm mọi người xung quanh càng khó hiểu chỉ có đám đàn em của Tiêu Kỳ vẫn đang hổ báo đòi đánh Ngôn Quân đang chửi lọan xạ lên. Đa phần đàn em của Tiêu Kỳ đều chưa có dị năng tòan một mình Tiêu Kỳ dẫn dắt họ đi kiếm đồ ăn nguy hiểm cũng một mình Tiêu Kỳ dùng dị năng giải quyết nên họ ngòai mặt thì xưng đại ca nịnh bợ sau lưng lại là lợi dụng cậu để bản thân sống được an nhàn hơn.

Tiêu Kù vẫn đang đứng chết chân xem tài liệu mặt anh hết xanh rồi lại đỏ Tiêu Bạch nhìn chỉ biết thở dài cho thằng em mình ở nhà được ông Tiêu nuông chiều quá mức nên Tiêu Kỳ chỉ được cái mã to cao đẹp trai nhưng lại là một con nai tơ để người ta lợi dụng cậu lắc đầu nhìn thằng em nói ' giải quyết nhanh đi rồi lên xe' cậu nói xong chờ Tiêu kỳ gật đầu liền nhìn mọi người ý cậu kêu mọi người lên xe mặc Tiêu Kỳ giải quyết.

Tiêu Kỳ vẫn đanh nhìn đám đàn èma mình tâm tâm niệm niệm bảo vệ kia đang loi nha loi nhoi chửi người liền thấy tâm tình phức tạp dù sao họ cũng theo anh từ thời cấp 2 tới giờ bảo anh ra tay cũng không nỡ anh thở dài đưa sấp tài liệu cho đám đàn em rồi nói ' tụi bay coi đi rồi cho tao 1 lời nói hợp lý'

đám đàn em coi xong thì mặt trắng bệch cô gái kia vội vã chạy lại ôm tay Tiêu Kỳ nói 'anh à mấy chuyện đó không liên quan tới em là bọn họ làm hết đấy' đám đàn em kia nghe xong liền lập tức đứng hình rõ ràng mọi chuyện do cô ả cử họ làm sao giờ thành mình làm rồi có người không phục quát 'ế ế không phải chính là cô em nói lão đại kêu tụi tôi làm vậy sao lão đại tụi em nghe lệnh anh mà'

cô ả kia lại nũng nịu nói' không có aem không biết mấy cái kia nha ngườita là con gái sao có chuyện làm ác độc vậy được A mấy anh đừng đổ lỗi cho em nha mấy anh cũng biết em yêu lão đại từ lâu rồi sao có thể làm những chuyện khiến anh ấy không vui'



Tiêu Kỳ ngồi nghe đám lộn xộn đang nhao nhao đổ lỗi do ai ai làm những vụ kia thì bất lực cười lớn 'haha mẹ kiếp tôi coi mấy người là anh em luôn giúp đỡ mấy người mà mấy người làm vậy với tôi sao'

đám đàn em im lặng không nói chíco 1 gã to cao bước ra chỉ thẳng mặt Tiêu Kỳ nói ' mày thì biết cái gì sống trong cuộc đời giàu sang phú quý thì thiếu gì mấy đồng bạc lẻ chẳng phải ngay từ đầu mày cũng biết tụi tao cần tiền còn mày cần người nói chuyện mày có gì hơn tụi tao mà ra lệnh cho tao tao thấy ghét cái thái độ hống hách ta đây nhiều tiền của m nên rủ tụi n làm vậy đấy'

Tiêu Kỳ nghe tên đàn em đắc lực mình nói vậy thì giật mình thì ra lâu nay bọn nó xem mình như vậy cậu không nói gì vận đụng dị năng hệ hỏa của bản thân đánh tới đám người kia làm bọn kia hỏang hốt hét lên nhưng rồi ngọn lửa lại lệch đi hướng khác Tiêu Kỷthơ dài nói 'bọn mày cút đi sau này còn để tao gặp lại t xẽ giết hết bọn mày' nói xong Tiêu Kỳ quay lưng đi lên xe Tiêu Bạch đang đợi sẵn.

Cô ả kia thì đi theo nói luyên thuyên' em yêu anh mà em không có làm những việc đó anh cho em đi với' RiềuKy không nói đẩy ả ra sau rồi bước lên xe đóng cửat lại mặc kệ đám kia đang dần đi tới kéo cô ả vô lại siêu thị.

Tiêu Kỳ đọc được kết quả điều tra thì liền biết nhóm người đó không 1 ai là tốt đẹp nên tuyệy đối Tiêu Kỳ xẽ không dẫn ai đi tránh để Tiêu Bạch nổi nóng mà đuổi anh đi giờ anh chỉ biết nương tựa đám người Tiêu Bạch thôi.

Tiêu Kỳ lên xe liền chạy vọt tới ôm Tiêu Bạch Tiêu Giang khóc lớn làm cả xe giật mình tưởng Tiêu Kỳ lại nổi sát ý muốn đánh nhau nhưng khi nghe tiếng Tiêu Kỳ khóc than thì mội người liền bật cười thầm than tướng giang hồ mà mít ướt.