Mạc Thế

Chương 17



Tiêu Bạch ngồi định thần tu luyện Ngôn Quân vừa chạy vừa hát ngân ngảtên đống tang thi vừa bị cá qua kia. Tiêu Lôi ngồi trong không gian thì thấy hết cảnh này thì sực nhớ 1 chuyện liền đi kêu Tiêu Bạch 'caca anh cho em ra ngòai đi'

Tiêu Bạch nghe xong cũng liền vào không gian đưa Tiêu Lôi ra không nói gì. Tiêu Lôi ra tới ngòai liền hí hửng hô 'caca mau dùng tinh thần lực thu mấy cái tinh thạch của tang thi chúng ta mới cán chết đó lại đi ' Tiêu Bạch nghe xong cũng chỉ gật đầu rồi ngồi xuống dùng tinh thần lực tinh thạch

Cửu Thiên lên tiếng hỏi 'sao lại thu tinh thạch làm gì?'Tiêu Lôi miệng cười hí hửng 'để giúp mấy anh thăng cấp dị năng đó ' Cửu Thiên nhăn mày nhìn Tiêu Lôi 'không phải em kêu chỉ cần tu luyện giống tu tiên hay sử dụng dị năng thì xẽ thăng cấp sao'

Tiêu Lôi cười trừ 'haha... em có nói vậy sao' Cửu Thanh gõ đầu Tiêu Lôi 'hừ em bớt điêu ngoa lại đi nói thiệt ra xẽ được khoan hồng em nhìn Cửu Thiên đang dùng ánh mắt giết người nhìn em kìa'

Tiêu Lôi nhìn Cửu Thiên cười trừ nói ' bữa em nói đùa với anh thôi thật ra muốn thăng cấp dị năng chúng ta cần phải lấy tinh thạch của mấy con tang thi để nâng cấp tang thi cấp càng cao thì chuang ta càng nhanh thăng cấp giống như mình chơi game diệt quái nhận exp ý có 1 vài tang thi đột biến nó xẽ có dị năng giống ta tang thi cũng được phân theo cấp cấp càng cao thì chúng xẽ có ý thức và có thể điều khiển các con tang thi cấp thấp à mà các anh cũng nên luyện thêm về tinh thần lực đi tang thi mà có dị năng tinh thần nó xẽ công kích tinh thần các anh làm các anh lạc vào mộng cảnh của nó đáy tu luyện tinh thần lực đi còn phụ thu họach tinh thạch cho lẹ chứ mình ca ca thu không nổi đâu sài tinh thần lực mệt lắm'

Cửu Thiên nghe xong thì liền đổi chỗ lại gần Tiêu Bạch lấy khăn lau mồ hôi cho cậu và không nói gì thêm. Cửu Thanh nghe tới tu luyện thì liền hào hứng chìa tay phía nhóc con nhỏ nhắn kiakia Tiêu Lôi cũng hiểu ý quăng 1 lần 9 quyển sách hướng dẫn trong không gian ra 'các anh không cần tu luyện cái này cao quá vẫn nên đi đánh tang thi nhiều nhiều để kiếm tinh thạch thì hơn à mà cái tên đi riêng đó khỏi cần tu luyện làm gì tên đầu gỗ đó không hiểu đâu'



Nói xong Tiêu Lôi đi lên chỗ Ngôn Quân đưa 1 quyển sách hướng dẫn học thu phục các sủng vật kia xong cậu nhảy lon ton đi lại chỗ Tiêu Bạch 'chậc quả nhiên ca ca là giỏi thiết kế xe đi qua mấy sác aống này mà không hề rung lắc mọi thứ đều nhìn rất ổn bữa nào xin 1 cái chạy đi chơi mới được nha'

Văn Hề nãy giờ đang đọc sách nhập tâm nên không ý kiến gì 2 cô nàng xinh đẹp thì vẫn đang ngủ Cửu Thanh thì đã vô phòng ngủ tu luyện Ngôn Quân ngồi lái xe mệt mỏi ngáp tới ngáp lui rồi xực nhớ ra liền nói 'ủa rồi chúng ta đi đâu giờ ' Cửu Thiên ngồi lau mồ hôi cho cậu vừa nói ' đi tới siêu thị khu T đi nơi chúng ta gặp nhau đó '

Ngôn Quân nghe xong thì gật đầu chạy từ từ lại để cho mọi người nghỉ ngơi tại giờ cũng đã qua khu rừng bên dưới đồ nhà cậu rồi cũng hết tang thi rồi nên chạy chầm chậm để Tiêu Bạch còn nghỉ dưỡng sức.

Tiêu Bạch thu xong tinh thạch liền lăn ra ngủ luôn trên vai Cửu Thiên. Cửu Thiên thấy cậu ngủ liền bế lên về giường rồi đặt cậu xuống còn bản thân thì nằm kế cậu nghỉ ngơi 1 chút.

Văn Hưng từ khi bị bỏ đi 1 mình vẫn luôn lỗ lực đuổi theo sau xe trong lòng gào khóc vì buồn không ai nói chuyện đã vậy còn không liên lạc được với bên xe của mọi người kia.