Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn

Chương 528: Tế Đàn



Bạch Hổ Tinh Ko quyền là sát chiêu đứng hàng ngũ Thập Thần, tl từng nếm qua, quả thực nó giống như một cái thiên địa đè lên, cảm giác đó tl ko hề muốn tận hưởng lại chút nào.

~ uh chuyện là vậy…. Ta và Hắc Long đánh cược, ta lại thua tiếp, ngươi muốn học Tinh không quyền hay Sát Tinh Quyền, nói đi ta có thể cho ngươi một cái.

Bạch Hổ ấp a ấp úng nói với Thiên Long, không phải hắn thua Hắc Long cái gì, hắn chính là đầu tư mạo hiểm nha, hắn thấy một màn phá Thần Phạt đã sợ hãi không thôi, Thần Phạt là thứ đáng sợ nhất cũng qua được, sau này trông cậy được rất nhiều a….

Thiên Long trong lòng cười thầm, hắn đã lấy lại được ký ức, năm xưa hắn cũng chỉ thấy một tên điên đối kháng cùng Thần Phạt, còn chưa kịp chống đối đã bị đánh cho thành tro bụi, Thiên Long hắn cũng thế, may mắn có nữ quỷ giúp hắn qua được một kiếp, nếu không bây giờ chắc Thiên Long đang lựa nhà đầu thai làm lại cái xác mới.

~ chỉ có trẻ con mới lựa chọn, ta đã sống hai kiếp người rồi, ta chọn cả hai, ta thích số hai.

~ ngươi…..

Bạch Hổ tức đến nổ phổi, hắn nhớ không nhầm kiếp trước Thiên Long cũng rất nghĩa khí, không nghĩ đến hiện tại lại đê tiện tầm cỡ này, quen biết với Thiên Long chỉ có thiệt chứ không có lợi.

~ Bạch Hổ, ta nghe nói nhà ngươi còn một chi hiếm khác là Bạch Hổ….

~ câm mồm….

Hắc Long đang tính moi thêm một tuyệt kỹ khác của Bạch Hổ, Bạch Hổ lập tức nhảy dựng lên, râu già đều dựng ngược hết lên giận dữ, phải rất lâu sau hắn mới bình tĩnh lại được một chút, hắn hướng về Thiên Long nói:

~ được, ta có thể truyền lại cho ngươi Hai Loại Bạch Hổ quyền, thế nhưng ngươi phải giúp ta một việc.

~ nói luôn!

Thiên Long khó hiểu chút chút, việc gì mà đại năng như Bạch Hổ lại phải nhờ đến hắn a…

~ dòng Bạch Hổ Tinh Không nhà ta chỉ còn lại một đầu Bạch Hổ, nó là nữ hổ, ngươi nếu học được Bạch Hổ Tinh Không thì đừng có đi khoe lung tung, nếu gặp được nàng hãy truyền lại Bạch Hổ Tinh Không quyền cho nàng.

Vì Bạch Hổ Tinh Không sở hữu tuyệt kỹ Bạch Hổ Tinh Không quyền thứ sát quyền này quá mạnh, dòng dõi Bạch Hổ Tinh Không đã bị truy sát hầu như bị tận diệt hết rồi, Bạch hổ hình như bói ra được chi này vẫn còn một đầu đang lưu lạc bên ngoài nhân gian nên muốn nhờ Thiên Long tìm nàng giúp rồi đả khai thiên phú Bạch Hổ Tinh Không quyền cho nàng.

~ Chuyện nhỏ.

Thiên Long gậy đầu khẳng định, Bạch Hổ cũng tin tưởng Thiên Long nên cả hai không cần dùng huyết khế để thề, Bạch Hổ còn thực hiện được lời hứa vạn năm, Thiên Long không phải người tốt đẹp gì nhưng cũng không phải lẻ vong ơn bội nghĩa.

Bạch Hổ lấy ra hai miếng Cốt châu vừa được hắn khắc hai loại quyền lên đó, Thiên Long học xong nó sẽ tự huỷ.



~ à…. Sau này gặp được thằng rùa vàng nhớ lấy Kim Cương Bất Hoại Thể của hắn. Ta đi đây.

Cay đắng rời đi, lúc đi Bạch Hổ không quên gạ Thiên Long nếu có gặp Huyền Vũ nhớ ép cung lấy Kim Cương Bất Hoại thể tuyệt kỹ top 4 phòng kỹ Thần Thú, Bạch hổ sao chịu để yên cho Huyền Vũ, đến hắn còn bị lột hai loại, Huyền vũ nhất định phải bị lột ba tấc da Bạch Hổ mới vui được.

~ chắc chắn haha…. Chắc chắn….

Hắc Long cười tươi như hoa vỗ vai Bạch Hổ mấy cái, không cần Bạch Hổ nhắc hắn tự sẽ tìm đến Huyền Vũ lấy món đồ này về.

Bạch Hổ hoá hư không tan biến trong Thiên Địa, thời khắc chia ly ai cũng buồn, mồm nói này nói nọ nhưng khi Bạch Hổ rời đi khiến Thiên Long và Hắc Long man mát buồn.

Tuy đã lấy lại ký ức nhưng Thiên Long vẫn không biết thân phận thật sự của Hắc Long, tên này ẩn giấu quá tốt Thiên Long chịu thua.

~ Được rồi ngươi mau chóng đi về điều hoà chân khí cho Tịnh Vân, nàng đang nhận truyền thừa đến phút quan trọng bị ngươi phá đám, nàng xuýt mất mạng đấy.

Hắc Long Nhắc nhở Thiên Long một chút, lúc trước Thiên Long chiến đấu gây ảnh hưởng lớn đối với Tịnh Vân, bây giờ Tịnh Vân đang rất không ổn.

Đi đến phòng Tịnh Vân có hai tiểu tinh linh đang vui đùa cùng Tịnh Vân, Tịnh Vân thần sắc nhợt nhạt bờ môi mọng nước đã thay bằng nhợt nhạt khô nứt.

~ con có sao không?

Vội vã đi lại bế Tịnh Vân lên giường ngồi, Thiên Long đưa chân khí vào trong cơ thể nàng kiểm tra kinh mạch, Thiên Long phát hiện nhiều kinh mạch quan trọng bị đứt, quả này tĩnh dưỡng hơi bị lâu đấy. Thiên Long đưa từng chu thiên Chân Mệnh long khí vào cơ thể nàng, hình như có thể nối lại các mạch đứt vỡ.

~ mệt mỏi muốn chết.

Tịnh Vân cằn nhằn hờn dỗi không buồn nói chuyện với Thiên Long, xuýt nữa bị phụ thân hại chết, chịu sao thấy đả kích a….

~ không sao không sao…..

Thiên Long ôm nàng vào lòng vuốt tóc nàng nhè nhẹ, sau đó quay qua hai bé tiểu nữu nữu hỏi:

~ chơi chán chưa?

~ Chưa chán nha hì hì….

Hai đứa này vẫn là vui tươi lắm, cái kia buồn bã bọn họ chính là không quen biết.



~ Mẫu Thân đâu rồi?

~ Mẫu thân nói đến huyễn giới lấy chút đồ bổ về nấu cho con.

Yêu hậu đã đến gặp Thánh Mẫu, hai bọn họ có nhiều chuyện cần tâm sự, Thiên Long không buồn phá đám.

~ Tịnh Vân, đêm đến phụ thân sẽ rời khỏi đây đi làm chút chuyện, con ở nhà tĩnh dưỡng ít hôm được không?

~ Ngươi đi luôn đi…. Khụ khụ….

Tịnh Vân nghe Thiên Long muốn rời đi, nàng giận dỗi đẩy hắn ra một bên, liên tục ôm ngực ho đến chảy nước mắt.

~ aiz….. thế có muốn đi cùng ta không?

~ dạ!

Nói đi cùng một cái là vui vẻ lại liền, Thiên Long cứ cảm thấy Tịnh Vân nhục thể rất yếu, thân là Lân Thú thượng cổ thánh thú, ăn xong hơi động tua là bị thương, khó hiểu làm sao, hắn nào biết nếu là thân thể người thường, gặp phải chuyện như Tịnh Vân có mà đi gặp cao tằng cố tổ lâu rồi, làm gì có chuyện đứt vào cái mạch máu này.

Suy nghĩ một chút Thiên Long đành chờ đợi Yêu Hậu về xin nàng thử xem sao, Tịnh Vân cũng có thể đi vào Thức Hải Thiên Long ở mà, Thiên Long thức hải rất mạnh, hắn có nguyên một bảo khố bảo vật trong Thất Tinh Long Mạch, để nâng cao linh hồn cũng có rất nhiều bảo vật làm được.

Chủ yếu dẫn theo Tịnh Vân là giúp nàng nối lại kinh mạch, để nàng hàng ngày chịu khổ Thiên Long cũng chịu đâu nổi, Thiên Long hắn chịu đau thế nào cũng được, nhưng con gái hắn đã chịu nhiều khổ cực rồi, hiện tại có Thiên Long ở đây hắn không cho phép chuyện như thế xảy ra nữa.

Nhị Hung Tì con hàng này đi chơi quên đường về, từ khi Thiên Long tiến vào Cấm địa Thiên Long đã thả Nhị hung Tì ra cho nó tự đi kiếm ăn, đi một cái là biệt tích luôn.

Trong đêm khi Thiên Long đang tu luyện, con hàng Nhị hung Tì đã quay về, nhưng nó rất thần bí, liên tục khịt mũi nhắc nhẹ Thiên Long ra ngoài nói chuyện.

~ có chuyện gì?

Thiên Long đi ra bên ngoài cùng Nhị hung Tì, sau đó Nhị Hung Tì nhắc Thiên Long bằng truyền âm mật ngữ, đáng lẽ với cấp độ này Nhị Hung Tì phải biến thành yêu Nhân được rồi, bất quá nó không cách nào biến thành bộ dáng yêu nhân được, chỉ có thể nói bằng mật ngữ truyền âm.

~ Lão Đại, ta mới phát hiện một tế đàn, tế đàn này nó phát ra nồng đậm Ma khí, ta nghi là có người cố ý lập ra tế đàn này để Thiên Ma có thể dễ dàng đi qua.

~ đi, mau đi xem một chút.

Thiên Long gấp gáp thúc dục, ở Yêu Lâm không phải nơi nào cũng có giám sát của các vương, nhiều chỗ các vương cũng không với tới để cai quản, xảy ra hiện tượng này cũng không kỳ quái.