Ma Đầu Trọng Sinh Tiểu Nha Đầu

Chương 15: Cổ Thuật



Tiểu Hạ vừa đi vừa tự hỏi chính mình, Liệu có phải sau khi đoạt xá thân thể thiếu nữ. Sự tàn bạo trong người của Cổ Ma đã tha hóa dần và được thay thế bằng những ý nghĩ tốt đẹp đến khó hiểu.

Một Ma đầu như lão, Sao có thể giúp Đan Phòng cải Thiện chất lượng đan dược. Lại còn giúp đệ tử Tiên Môn tìm hướng tu luyện thực lực, họ mạnh hơn lại quay mặt đối đầu với lão.

"Loạn, loạn thật rồi!"

"Dù linh hồn của con nhỏ thôn quê yếu đuối, nhưng quá trình đoạt hồn mượn xác không thực sự triệt để. Tuy ta không nhận ra, nhung linh hồn con nhỏ Tiểu Hạ vẫn còn phảng phất quanh đây, từng ngày dung hợp vào tàn hồn của Cổ Ma."

"Tuy Ta xác định được mục tiêu công việc Phục Ma cần làm, song nhiệt huyết và thủ đoạn không còn quyết đoán như trước."

Nhận ra được sự thật đang diễn ra hàng ngày, Cổ Ma như bừng tỉnh cơn mê. Lão sẽ toàn tâm nhốt mình trong dược Viên. Chỉ khi han chế gặp gỡ người ngoài, Lão mới thực sự là chính mình.

Nay đã có Cổ Trùng trong tay, xung quanh chỗ Tiểu Hạ là vô số Thảo Dược. Thiên Địa đang ủng hộ cho Lão học lại Cổ Thuật, một độc môn duy nhất chỉ có Cổ Ma biết.

Cổ thuật vừa là vũ khí vừa là tấm khiên bảo hộ cho chủ nhân vô cùng hiệu quả. Chỉ cần con tim chủ nhân chưa ngừng đập, Cổ Thuật có thể đưa chủ nhân từ Quỷ Môn Quan trở về.

Còn cải tử hoàn sinh? hừ, chuyện đó hoàn toàn có khả năng. Chỉ là một bậc thầy Cổ Thuật như Cổ Ma kiếp trước chưa từng luyện ra một con Cổ Thần đã bị đại chiến Tiên Ma kéo vào trong cơn lốc.

Kiếp này sống lại, lão nhất định phải hoàn thành tâm nguyện dang dở.

Nhưng trước đó lão phải tự bảo hộ cho mình trước, sau đó mới đi tìm tài vật quý hiếm để luyện Cổ Thần.

Thứ gọi là Cổ Thuật chính là thuật nuôi sâu, côn trùng... Mới nghe thật tầm thường, chẳng lợi hại bằng thuần thú sư, Nhỏ bé như con sâu cái kiến, liệu có làm được gì kỳ diệu khi đối đầu với Tu Chân Giả?

Nếu thấy nó nhỏ bé mà khinh thường Cổ Thuật, vậy thì kẻ đó có thể chết bất đắc kỳ tử trước khi nhận ra sự nguy hiểm của nó.

Sâu bọ, côn trùng bình thường thì không đáng sợ. Nhung nếu chúng được nuôi lớn bằng phương pháp đặc biệt, có thể hút máu người thành xác khô, thao tung linh hồn, Phong toả kinh mạch khiến Tu Chân Giả Hoá Thành phàm nhân...Đặc biệt, Chúng rất háu ăn, người bị hại bị thôn phệ đến xương cốt chẳng còn...

Vì chúng quá nhỏ nên mới làm người ta mất cảnh giác, đó là một lợi thế cho người luyện cổ thuật.

Cổ Ma trong thân xác Tiểu Hạ, trong mắt người khác cũng không khác con sâu cái kiến. Nhưng con sâu con kiến này toàn thân mang kịch độc!

Độc?

"Đúng rồi! Cổ Độc là thứ ta cần vào lúc này."

Nhớ lại phương pháp luyện Cổ Độc, Tiểu Hạ liền đi dạo trong Dược Viên, tìm kiếm vài thảo dược cần thiết.

Cách thức tấn công của cổ độc nói ra không khó. Chỉ cần điều khiển con sâu cắn vào người đối phương, Chất độc từ con sâu sẽ chuyển sang người đó.

Điểm khó khăn là luyện từ Van Niên Cổ Trùng thành cổ độc.

Điều này có thể hình dung Cổ Trùng như một chiếc lò luyện độc dược, khi phối độc cũng xảy ra trường hợp độc tính triệt tiêu lẫn nhau. Vậy nên Sự am hiểu về độc là một yêu cầu bắt buộc phải có để học Cổ Thuật.

Cũng May, vốn kiến thức của Cổ Ma về Độc có thể xưng nhất nhì một thời. muốn dùng thảo dược để nuôi một con cổ độc thông thường chẳng phải vấn đề to lớn.

Dùngbột Kim Kha,để tăng độ cứng của hàm răng Cổ Trùng. Thực Tâm Thảo để làm mềm vùng da thịt kẻ địch, Hoạt Huyết thảo để làm máu không đông trong thời gian ngắn...

Độc dược cuối cùng chính là nọc độc của Xích Xà, làm da thịt đối phương không ngừng thối rữa.

Dùng độc làm thức ăn cho Cổ Trùng mà không sợ hai chết nó?

Đây là điểm đặc biệt, cũng làm nên sự quý hiếm của Cổ Trùng. Cơ thể của nó là hình thái sự sống vô cùng đơn giản, mọi vật trong thiên địa đều là thức ăn của nó.

Độc Dược đối với con người, chưa chắc đã là độc với loài khác.

Thức Ăn của Cổ Trùng đa dạng không đếm xuể, Nó có thể ăn thao dược, huyết nhục sinh vật...thậm chí, cả linh hồn...đương nhiên phải có biện pháp biến linh hồn về dạng vật chất...sự ky diệu này sẽ được thực hiện bởi Toả Hồn Chum, Một trong Tam Bảo của Cổ Ma.

Trở lại với thực tại, thảo dược Tiểu Hạ đã có trong tay, nhưng nọc độc Xích Xà thì có chút nhọc công.

Xích Xà là loài rắn độc nhỏ bằng ngón tay út, chiều dài một gang đến hai gang tay, thường sống ở những vách đá ẩm ướt.

Muốn bắt loại rắn này phải chờ lúc ban sáng, khi nó ra khỏi hang. và chỉ ra tay một lần duy nhất, nếu bất thành, sau này sẽ khó có cơ hội lần hai.

Chưa kể thân thể của nó mang độc, muốn bắt nó phải tăng sự cảnh giác lên gấp đôi, bằng không sẽ bị nó cắn ngược lại...Tuy nọc không chết người, nhưng da thịt bị ăn mòn, nhân dạng khó nhận ra.

Cổ Ma đã từng có kinh nghiệm, vậy nên trời mới sáng tỏ, Tiểu Hạ đã Đi tới đầu nguồn con suối trong Dược Viên chờ Xích Xà xuất hiện.

Lần này, Cô mang theo một loại bột hương, điều chế từ Kim Tuyền thảo. Nếu như rượu hồng hoàng có tác dụng xua đuổi rắn rết, độc trùng thì bột hương này có công dụng ngược lại.

Có thứ đồ vật này, Tiểu Hạ mới chủ động ra suối đá tìm kiếm. Bằng không, Cho dù cô đợi dăm bữa nửa tháng nữa cũng chưa chắc đã tìm được.

Dược Viên là khu vực có nhiều thảo dược, nhất là những loài thảo dược quý giá, chúng có sức hút đặcc biệt với các loài sinh vật khác, trong đó bao gồm độc Vật.

Tiểu Hạ tung mình qua những mỏm đá nhỏ, mỗi bước chân lướt đi đều để lại một lớp bụi mờ mang theo mùi hương thoang thoảng.

Khi túi bột còn hơn phân nửa, Tiểu Hạ leo Lên một ngọn cây để có được cái nhìn toàn cảnh khu vực bãi đá vẫn suối. Chi cần một sắc đỏ lướt qua. Cô có thể dùng số bột còn lại, câu dẫn con rắn vào ống trúc.

Còn nếu nó không xuất hiện trong 1 canh giờ, Cô sẽ phải Đi tìm địa điểm khác.